[Longfic] Twin Detective - Thám tử song sinh (Câu lạc bộ SHHK phần 3)

shinichikudo275

Về với gió ngàn thu....
Thành viên thân thiết
Tham gia
25/11/2010
Bài viết
2.990
Nguồn : https://conan.forum-viet.net

Author:Ansoxxx_2411
Genre: Hài hước , trinh thám
PR : Sau khi tiêu diệt bọn áo đen , 4 chàng cool boy của DC quyết định lập ra một câu lạc bộ thám tử mang tên SHHK ( viết tắt từ tên 4 người ) và từ đó nơi đây trở thành chỗ giải quyết những vụ án thú vị và điên đầu chẳng kém văn phòng thám tử Mori !! …
Summary : Sẽ ra sau nếu Shinichi và Kaitou Kid trở thành cặp đôi song sinh ???
Rating : Biết chữ ^^


Chap mở đầu : Sự trở lại của các thám tử


Ladies and Gentlement !!
Sau một thời gian vắng bóng do các thành viên tham gia vào các Show riêng lẽ như “ Couple Funny 1& 2 “, “Thám tử -tình yêu học “, “ Nàng tiên cá “, vv..vvv.
Hôm nay chúng ta trở lại đây cùng họp mặt các Fan cuồng nhiệt để chia sẻ những khoảng khắc tuyệt vời cùng thần tượng của mình
Xin giời thiệu người sẽ đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong buổi diễn hôm nay chính là …
- Em…!! ^^ _ Tác giả bước ra cúi chào
- Cùng sự có mặt của đội quân SHHK hùng mạnh ( gồm 4 tên thư sinh trói gà không chặt ^^)
- Bốp…! Bốp bốp …!_ Những tràn pháo tay vang lên giòn giã …
- Đầu tiên em xin giới thiệu, nhân vật chính của bộ truyện DC và cũng là trưởng nhóm của câu lạc bộ SHHK , …SHINICHI KUDO !!
- Rào ..rào…rào…!!_ Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dội ..
Shinichi bước ra từ bên trong sân khấu …
- 195..196…197…198…!!

Với một phong thái điềm đạm , cậu thản nhiên cho tay vào túi quần , mắt tập trung vào quả bóng đang tâng mặc cho các Fan hâm mộ la , hét cuồng nhiệt , gầm , rú , thét , ngất …
Nói chung là đủ mọi cung bậc cảm xúc từ ngạc nhiên đến vui mừng và cuối cùng là… đột tử !( vì hạnh phúc ^^ )
Thế nhưng mọi người đừng lo vì tác giả đã chuẩn bị sẵn một ê kíp bác sĩ chuyên nghiệp cùng đội cảnh sát tinh nhuệ + nhân viên cứu hỏa + nhân viên phục vụ + bảo vệ , và cũng bao luôn mấy chục tên bảo kê có máu mặt ( do rút kinh nghiệm từ mấy lần diễn trước ^^ ) nên có chuyện gì các bạn cũng cứ bình thản mà ngồi xơi bắp rang đi nhá ( em đây có bán cả bắp rang khuyến mãi nữa đó ^^ )
- Được mệnh danh là thám tử trung học lừng danh . Anh từng phá nhiều vụ án mà cảnh sát phải đau đầu . Với gương mặt điển trai Shinichi là một trong những thần tượng của giới trẻ hiện nay …
Tác giả rôm rả giới thiệu …
- Ngoài ra anh còn có 1 biệt tài là khả năng đá bóng siêu hạng , hiện anh đang là tiền đạo số một của trường trung học Teitan và đang được nhiều ông bầu câu lạc bộ tranh nhau mời về đội …

- Tách ..tách..tách…!_ Tiếng máy ảnh vang lên liên hồi

- Tiếp theo là thần bảo hộ của câu lạc bộ ,… HATTORI HEJI!!
- Haizz! _ Heji phòng ra , tiếp đất sau màn nhào lộn bắt mắt ..( theo hướng dẫn của đạo diễn ^^ )
- Là con trai của cảnh sát trưởng Osaka , Hattori Heji kế thừa trí tuệ và sự mạnh mẽ của cha , trở thành một thám tử nổi tiếng nhất miền Tây Nhật Bản . Ngoài khả năng trinh thám , Heji còn là một tay kiếm cừ khôi , từng đoạt giải vô địch kiếm đạo quốc gia . Anh được xem là tấm lá chắn bảo hộ vững chắc cho câu lạc bộ ….

Dưới sân khấu có tiếng bàn tán rộn ràng

- Này nghe nói bạn gái tên Hattori này cũng là cao thủ Teawondo đó …_ Một tên giang hồ nói
- Ừ !! Còn bố cô ta là phó cảnh sát Osaka
- Bạn gái tên Shinichi lúc nãy thì là nhất đẳng Karatedo , vô địch nữ quốc gia _ Tên khác cũng thêm vào
- Bố mẹ cô ta cũng có mặt ở đây , ông Mori và bà Kisaki là cao thủ Judo thứ thiệt đó !!_ Một gã có vết chém ngang mặt nói
- Bạn trai của bạn thân cô ta thì là vô địch Karatedo đệ tứ đẳng …
- 2 người còn lại sắp giới thiệu nghe đâu cũng có dính dáng bà con với cảnh sát …!_ Tên cạo trọc đầu lau mồ hôi …
- Khiếp …!_ Tên tóc dài cầm điếu xì gà thở dài _ Thế thì gọi bọn mình đến đây làm gì chứ ??
- Còn phải hỏi …_ Gã mặt bặm trợn nói _ Dĩ nhiên là để bảo vệ an toàn cho …tác giả !!( Khỏi bọn ác quỷ SHHK >”<)

- Sau đây là vị thám tử vừa trở về từ Anh quốc , …HAKUBA SAGURU ..!!!_Tác giả chỉ tay về phía giữa sân khấu …
Hakuab bước ra với 1 phong thái ung dung quý phái . Anh nở nụ cười tuyệt đẹp mong chờ một bài giới thiệu hoành tráng về mình …

- À…ừm …để coi .._ Tác giả cúi đầu lật sổ _ Không rượu chè cờ bạc , không hút chích gái gù ,… không ăn thịt chó hay xả rác bừa bãi …Anh ấy thực sự là một người chồng tốt …^^’
- Cái gì ??? ~”~

- Tiếp theo đây em xin giới thiệu …

- Này còn phải chờ bao lâu nữa vậy ?? _Heiji hỏi
- À để coi …!_Hakuba xem giấy giới thiệu chương trình _ Còn phần giới thiệu tiểu sử từng người , các vụ án từng phá được của Clb , các vụ án tham gia cá nhân vv..vv
- Nhiều vậy sao ??
- À theo tính toán thì cỡ 5h nữa thì hoàn tất ^^ !
- 5h ?? =.=”_ Đổ mồ hôi ..

- Không được rồi !!_ Shinichi quay sang thì thầm với hai cậu bạn _ Cứ thế này đến bao giờ mới đến phần chúng ta diễn …
- Phải nhanh chóng kết thúc thôi ..!_ Heji gật gù
- Ok , quyết định vậy đi …

Ba cái đầu chụm lại bàn tán …rồi những ánh mắt ác quỷ thỉnh thoảng lại hướng về …tác giả ^^”

- Một người cực kỳ quan trọng góp nên thành công của câu lạc bộ SHHK _ Cô bé ngây thơ vẫn tiếp tục nói >”<_ Siêu trộm …KAITOU KID …!
- Bộp …bộp....bộp…bôp…!!_ Những tràng pháo tay vang lên , cả khán phòng đứng bật dậy …( để dễ dàng trong chừng đồ đạc, đề phòng …mất cắp ^^ )
Từ trên cao Kid đáp xuống sân khấu nhẹ nhàng như một áng mây …
Chiếc áo choàng lất phất bay cùng ánh sáng chói rọi của lựu đạn phản quang càng làm tăng thêm sức hấp dẫn mê hồn của nụ cười nửa miệng …( em chết mất >”< …)

- Là một ảo thuật gia đầy tài năng …ưm..ưm…ưm…!!!_ Tác giả đang say mê nói thì một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cô bé lại …
Kaitou Kid và tác giả được hộ tống 1 cách “ nhanh chóng “ và “ cẩn thận “ vào cánh gà mà không kịp phản ứng gì …

- Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu ngay sau đây ! Mời quý vị đón xem !!
Nhanh như cắt Shinichi chộp lấy Micro và kết màn giới thiệu bằng một câu “ ngắn gọn và xúc tích “

Màn đóng nhanh và tòan bộ đèn được tắt …
Ánh đèn chiếu rọi thẳng lên màn hình sân khấu …


Chap 1 : Bức E-mail kì lạ …


Một chiều thu với những cơn mưa bay lất phất …
Trên ô cửa kính quen thuộc một chàng trai hướng mắt nhìn ra ngoài trời …

Shinichi thở dài ngao ngán …

Cái gì mà câu lạc bộ của những chàng thám tử tài hoa ..
Cái gì mà nơi giải quyết những vụ án đau đầu của cảnh sát …

Mang tiếng là thành lập với 4 thành viên chủ chốt vậy mà ….
Haiizzz!~

Hattori Heji thì nhà ở tận Osaka nên cứ phải thường xuyên về ấy học hành , viếng thăm phụ mẫu …
Năm khi mười họa hắn mới vác xác lên Tokyo mà nhiệm vụ chủ yếu là …ăn chơi và du lịch …^^

Hakuba Saguru thì cứ ở tít bên Anh , thi thoảng mới bay về giải quyết mấy vụ án mà theo hắn là phải cực kỳ hấp dẫn…
Vâng với cái tính của hắn thì phải là những vụ thật chấn động dư luận mới tha nổi thám tử Anh quốc về Nhật …>”<

Còn cái tên đạo chính Kid thì …

Haizz!~ Càng nói càng thêm tức …
Chả biết hắn có phải là thành viên Clb này không nữa ..
Khi thì mất dạng cả tháng chả thấy tăm hơi …
Lúc lại nằm ườm cả ngày ở văn phòng …
Những lúc chán nản thì viện đủ lý do không chịu làm việc đến tận nhà tìm thì chỉ thấy mỗi cái hình nộm với dòng chữ “ Tôi đang bận , xin để lại lời nhắn ^^ “
Nhưng khi nổi hứng thì sẵn sàng bỏ cả ngày ra để… tìm mèo lạc cho một nhà nào đó …
Thành ra ngoại trừ việc đứng vào cho đẹp đội hình hầu như hắn chẳng có vai trò gì cả ? >”<

Thế nên quanh đi quẩn lại trong văn phòng này chỉ có mỗi mình Shinichi ngồi làm bạn với … mấy con ruồi … ~”~

Biết thế ngay từ đầu cậu bảo câu lạc bộ lấy tên là “ Văn phòng trinh thám Kudo “ có phải hơn không ? Tự dưng lôi 3 tên kia vào thành ra mới ế ẩm thế này đây ~”~

- Cóc …cóc …cóc …!_ Shinichi gõ tay đều đều trên bàn phím …
Một thói quen mới hình thành cách đây không lâu của cậu là lang thang trên mạng …

Cái gì cũng có lý do của nó , chả là hôm trước Shinichi nhà ta vô tình đánh vào chữ “ án mạng “ trên mục tìm kiếm …
Sau đó thì bao nhiêu là thông tin hiện ra trước mắt . Từ đó cậu nghĩ ra một cách làm ăn mới : Phá án trên mạng …^^

Chuyện này mới nghe nói thì dễ nhưng phải làm thử một lần thì mới biết nó khốn khổ thế nào …
Từ thông tin vụ án đưa lên mạng được bọn nhà báo chiên xào nấu nướng bỏ đủ gia vị làm vụ án thêm phần rối rắm …
Đến chuyện mấy bức ảnh được up lên cũng không chân thực …
Rồi lại dùng máy ảnh cũ kĩ , không gian chụp lại tối nên Shinichi cứ phải căng mắt ra mà nhìn chăm chăm vào màn hình để tìm chứng cứ …

Những tưởng đâu sẽ tiết kiệm được một mớ chi phí cho việc đi lại , ăn uống trong các vụ án , nào ngờ khoảng tiền bỏ ra cho việc mua thuốc nhỏ mắt và tiền sử dụng điện còn tốn khủng hơn …>”<
Còn chi phí phá án thì lại chẳng là bao bởi tiền đó đã được sử dụng vào mặt bằng , phí điện nước , điện thoại ..vv..vvv
Thành ra số bạc nhỏ nhoi còn sót lại cũng chỉ đủ cho cậu mua mì gói ăn đỡ mỗi ngày …
Nhưng thôi , mình làm việc nghĩa thì tính chi mấy cái nhỏ nhặt đó … ^^

Shinichi click chuột vào hộp thư …
120 là một con số không quá lớn sau 24h …
Shinichi thở dài …

Cậu thừa biết quá nửa trong số đó là của các Fan ….
Tình cảm là thứ rất đáng trân trọng , nhưng những lúc thế này cậu chỉ ước họ gửi cho mình một mớ tiền hay ít nhất là mấy thùng mì …ăn cho đỡ dạ… >”<

- Cái này của Hakuba !...Cái này của Kaitou…Cái này …của mình …Cái này của Kaitou …!
Shinichi cẩn thận sắp xếp mớ Email vào thùng thư của từng người …
- Ôi trời …! Lại có cả Email quảng cáo nữa ..

Cậu thở dài khi thấy một bức thư của công ty điện máy Totomi gửi cho mình …
Nội dung nói về một sản phẩm vừa mới sản xuất của công ty họ

- Ủa …? _ Shinichi thoáng vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy một khoảng trắng khá lớn giữa bức Email

- Thật kỳ lạ _ Cậu nhíu mày suy tư …có khi nào ?

- Xoẹt …xoẹt…!_ Nhanh như cắt cậu bôi đen phần nền trắng còn trống và chuyển sang phông chữ màu đỏ ( vì Shin thích màu đỏ mà ^^ )
Lập tức một bức thư khác hiện ra …
Một bức thư với những lời lẽ xúc động như được viết bằng máu …

Qủa nhiên là vậy …!
Một cách viết mật thư cổ điển mà trước đây cậu vẫn hay sử dụng …

…………………………

- Thật sao ? _ Hattori tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời Shin vừa nói qua điện thoại …
- [ Tất nhiên rồi …! ]_ Đầu dây bên kia Shin trả lời dứt khoát
- …………….._ Heji cắn nhẹ môi
- [ Vậy cậu có tham gia vào vụ này không ? ]_ Shin hỏi
Hattori liếc vào trong phòng ….
- Có lẽ không được đâu …tớ mắc bận một số việc …!
- [ ừ…nếu cậu đã nói vậy thì ….]
- Mà này …cậu đã gọi cho hắn chưa ?
- [ Hắn… ? ]
- Ừ ...Tớ nghĩ hắn sẽ có thể giúp được đấy …!
- ………………_ Bên kia đầu dây không có tiếng trả lời
- Vậy thôi nhé…!

Hattori nói rồi cúp máy …
Bên kia đầu dây có kẻ đang chau mày ….
- Gọi…cho hắn ? _ Shinichi nghĩ thầm

………………………….

- Có chuyện gì thế ? _ Kazuha hỏi khi thấy Heji mở cửa bước vào …
- Không có gì quan trọng đâu ….!_ Hattori nói rồi ngồi xuống cạnh cô
- Thật à …!?
- Uh …! _ Heji gật đầu _ Vết thương của cậu đã đỡ chưa …?

- Chỉ là xay xát nhẹ thôi mà …_ Kazuha giơ cao cái tay băng bột trắng xóa _ Chỉ vài ngày là khỏi thôi !!
- Thế thì tốt …!_ Hattori phì cười _ Không khéo bọn côn đồ ấy ra tù lại không có ai trừng trị …!
- ~”~……….

…………………………
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:

Chap 2 : Hoàng tử song sinh


Shinichi buông tiếng thở đến não ruột …

Thật không thể tin nổi …
Gọi chó , gọi mèo , gọi đầu gấu … gọi Mafia …~”~
Bao nhiêu kẻ không gọi …
Lại đi gọi cho hắn ….cái kẻ mà …

- Làm ơn buông ra dùm cái đi !!_ Shinichi gắt gỏng với kẻ đi bên cạnh _ Cậu có cần đeo cứng tôi như… keo dính chuột thế không …!

- Đã đóng thì phải đóng cho đạt chứ ? _ Hắn nhăn răng cười rồi xiết chặt bàn tay của cậu …
Khoác trên người bộ Vest đen thanh lịch với sơ mi trắng và cavast đen nụ cười của hắn càng thêm nổi bật …
Bàn tay che phủ bởi đôi găng trắng thanh lịch hắn bình thản cho vào túi quần tạo nên một hình ảnh cực kỳ chói sáng …

- Nhưng có nhất thiết phải ăn mặc kiểu này không ?
Shinichi thở dài nhìn bộ quần áo của mình …

Vest trắng , sơ mi đen phối với cavast trắng đi cùng bộ găng tay đen …
Trông cậu lúc này chẳng khác gì mấy tên mù nghệ thuật khoái chơi nổi …
Hay nói cách khác chẳng khác gì tên đi bên cạnh : …Kaitou Kid ^^

- Thì anh em sinh đôi phải mặc giống nhau chứ _ hắn đáp _Hơn nữa đây là bộ đồng phục được nhiều Fan bình chọn nhất đấy !!
- ………………………………
- Trước giờ tôi chỉ toàn mặc Vest trắng còn cậu thì Vest đen , hôm nay đổi lại cho… sáng tạo …^^
- ……………………………..

- Thôi cố gắng đi …!_ Kid mỉm cười xoa đầu Shin _ Vạn sự khởi đầu nan mà , cậu bé …

Lườm Kid bằng một ánh mắt hình viên đạn …

- Ăn nói cho cẩn thận vào , tôi lớn hơn cậu 47 ngày tuổi đấy nhóc …!
- Thì đã sao …_ Kid nhếch mép cười gian _ Dù lớn hơn 47 tuổi thì cậu vẫn luôn là kẻ nằm dưới thôi …! ( vui lòng hiểu câu này theo nghĩa bóng ^^ )
- Cậu …..

- Ối …!
Khi cuộc cãi vã của 2 chàng trai vẫn chưa ngã ngủ thì một dòng nước lạnh tạt vào người Kaitou …
- * Đấy thấy chưa …! * _ Shin mỉm cười mãn nguyện _ * Thiên bất dung gian mà …!*

- Xin lỗi …xin lỗi…!! Tôi thật sự không cố ý …!
Một cô gái cầm trong tay một lon Coca cúi đầu rối rít …!

- Không sao ...đâu …!_ Kid lo lắng nhìn bộ Vest đen , vậy là đi tong bộ cánh mới nhất của anh … >”<
Lia ánh mắt hướng về cô gái , Kid như choáng toàn tập …

Đôi mắt xanh long lanh hơi rươm rướm …
Đôi mày thanh tú khẽ chau nhẹ …
Bờ môi thắm đỏ được phớt nhẹ một lớp son hồng nhạt ngọt ngào như những trái dâu đầu mùa .…
Mái tóc nâu buông dài ôm lấy đôi gò má xinh xắn đang ửng đỏ lên vì ngượng

Bộ váy hồng nhàn nhạt làm nổi bật nước da trắng sữa …
Nàng quả thực là một thiên thần …

Và ngay lập tức …
- Không sao đâu ạ …!_ Kid cúi người lịch lãm _ Được chiêm ngưỡng dung mạo xinh đẹp của tiểu thư thì những thứ này chẳng là gì cả …!

Shin xoay mặt cười thầm …
- Uhm…anh thật biết nói đùa …!_ Cô gái đỏ mặt trông càng thêm đẹp

- Vậy chẳng hay cao danh quý tánh của tiểu thư là gì ? _ Kid vừa nói vừa biến ra một bông hồng trước mặt cô gái …

Chàng tặng nó cho nàng …
Một motip cũ rít … thường thấy trong phim …^^

- Uhm…tên tôi là Yuki uhm…Yuki Katomiku …!_ Cô gái ngượng ngùng.._ Vậy còn …!

Cô gái hướng mắt nhìn về phía Shinichi , có lẽ đã nhận ra sự giống nhau …

- Tên ..tên..tôi là Shin…
- Tên cậu ấy là Shiro …!_ Kid nhanh nhẩu cướp lời Shinichi _ Còn tôi là Kuro …!
- À…..
- Nhìn quần áo cũng thấy rồi …!_ Kid cười nghịch ngợm _Tôi và cậu ấy là anh em song sinh …

- Vâng …_ Cô gái gật đầu cười …_ Trang phục của hai anh rất đẹp …!

Đẹp ?
Shinichi há hốc mồm ngạc nhiên …

Mặc dù đó là một lời khen tế nhị …
Nhưng mỹ nhân ơi …
Nàng …có cần chà đạp lên nghệ thuật thế không ..>”<

- À… hình như cô cũng đến để dự tiệc …!_ Kid vừa nói vừa chỉ tay vào nhà hàng - khách sạn mà anh sắp bước vào
- Vâng , thật ra tôi là…

- YUKI ƠI !! Nhanh lên đến giờ rồi đấy …!_ Từ xa một cô gái vẫy tay gọi Yuki

- Uhmm…!Thành thật xin lỗi nhưng tôi phải đi rồi …!
Cô gái cúi đầu chào lễ phép …
- Vâng …xin chào …!_ Shinichi và Kaitou cũng cúi chào

Bóng cô gái khuất dần vào khách sạn Chie …
Những lá phong rơi nhè nhẹ …

- Chúng ta đi thôi …!_ Kid quay sang nói với Shinichi
- Vào trong à ? _ Shinichi hỏi
- Dĩ nhiên …cậu không nhìn thấy mỹ nhân của tôi cũng vừa vào đó sao ?
Kaitou nói kèm theo một ánh mắt mơ màng ….
- Đồ háo sắc …!_ Shinichi nói
- Cậu ghen tị à ? _ Kid cười gian
- Hoang tưởng …! _ Shin nói rồi quay lưng bỏ đi

Haizz!~ Cậu thở dài …
Thật không hiểu Aoko làm sao mà yêu được cái tên này nữa …
Nếu cô ấy mà nhìn thấy chắc phải ghen đến chết thôi …

- Không cần phải lo ch.uyện ấy …!_ Như đoán được suy nghĩ của Shinichi , Kid nói
- ???
- Cô ấy thừa biết người tôi thực sự thích là ai mà …!_ Anh nhoẻn miệng cười ..

Kid kéo tay áo lên …
Cố để lộ đôi găng tay trắng …
Và Shinichi nhìn thấy một sợi chỉ xanh được quấn vào cổ tay anh …

Bất giác một màu đỏ lan nhẹ trên đôi má Shin …
Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình …
Một sợi chỉ đỏ tươi giống hệt của Kid cũng đang ôm lấy cổ tay Shinichi …

………………………………

Khu sảng lớn sáng lấp lánh với những chùm đèn sang trọng..
Tiếng cụng ly , chào hỏi rôm rả từ các bàn tiệc …

Một buổi tiệc được công ty tập đoàn Totomi tổ chức để mừng sinh nhật lần thứ 3 của hai cậu con trai sinh đôi …
Hơn 30 cặp sinh đôi của các gia đình có danh tiếng cũng được mời tham dự …
Nhưng những điều đó chẳng làm Shinichi cảm thấy dễ chịu chút nào …
Cũng bởi vì …

- Cái tên Kaiotu chết tiệt …vừa bước vào cổng là đã lân la đến chỗ của mấy cô tiểu thư tán tỉnh …

Hắn vứt cậu một góc như chú gấu bông tội nghiệp với … hàng chục cô gái liên tục đến làm quen …>”<

Càng nghĩ Shinichi càng hối hận ..
Không biết lúc đó cậu nghĩ gì mà lại lôi hắn đến đây …
Nếu ngay từ đầu tìm đến bà Rika , người gửi cho cậu bức Email kia để xin một tấm vé mời vào đây thì mọi chuyện đã đơn giản hơn rồi …
Giờ cậu sẽ chỉ việc thong thả ngồi ở hậu trường đợi tên khủng bố giở trò

Haizz~ Vậy mà lại đi nghe lời một tên đạo tặc giả dạng làm anh em sinh đôi với hắn để xâm nhập hiện trường …
Để giờ đây phải ngộp thở giữa lực lượng Fan gril đông đúc …

Quả là một quyết định sai lầm…! >”<

- Dẹp bộ mặt đưa đám đó đi, Shin !_ Một giọng nói quen thuộc thì thầm phát ra từ phía sau lưng cậu . _Chúng ta vào đây làm việc chứ có phải đi… khất nợ đâu ~”~!!

Kaitou ra hiệu có việc quan trọng cần nói riêng với Shinichi …
Lập tức mấy cô gái quanh đó tránh đi chỗ khác ….
- Cậu cũng biết là đang làm việc hả ? _ Shin cau mày _ Tưởng cậu vào đây để tán gái chứ !!
- Biết sao được , bàn năng nghề nghiệp mà ^^ !!!_ Kid cười khì

- Nhưng cũng nhờ họ mà tôi thu thập được khối thông tin đấy !!
- Sao ??_ Shin nói
- Ơ hay ….tôi tưởng cậu không có hứng thú với con gái chứ ?
- Không phải không có hứng thú mà là không phải ai cũng có hứng thú !!_ Shinichi bắt đầu sốt ruột
- Vậy còn tớ thì sao Kudo kun !!_ Kid tựa đầu vào vai Shinichi giả giọng Ran Mori

Lực lượng Fan girl gần đó ( kể cả em ) đã có dấu hiệu bấn loạn >”<
Ý thức được hành động vừa rồi , Shinichi đẩy Kid ra xa …

- Dẹp mấy trò Serve Fan của cậu đi !_ Cậu nói với giọng lạnh te _ Làm ơn vào nhiệm vụ chính giùm tôi !!

- Ok ! Không đùa nữa !!_ Kid nghiêm giọng
Và anh bắt đầu thao thao bất tuyệt về những thông tin mà mình có được …
- Tập đoàn Totomi là một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất nước do bởi ông Kasuzuki Totomi . Ông ấy có 2 người con song sinh là Kaoru và Hikaru . Người anh Kaoru hiện đang nắm giữ chi nhánh công ty ở Mỹ chuyên về nước hoa và thời trang còn công ty ở Nhật thì đang thuộc quyền quản lý của ông Hikaru .
- …………...
- Ngay từ nhỏ ông ấy đã nổi tiếng thông minh và được gửi đi du học ở Anh đến khi 26 tuổi thì trở về nước lãnh đạo tập đoàn trong vai trò giám đốc điều hành . Nhờ tài năng của ông ấy mà công ty ngày càng phát triển
- ……………..
- Ông ta có một người vợ tên là Rika cũng chính là người đã gửi thư cầu cứu cậu ,bà ấy hiện là bác sĩ khoa nhi của bệnh viện Tokyo . Nghe đâu trước đây gia cảnh nhà bà ấy rất nghèo , xuất thân từ tầng lớp nông dân ở một vùng quê heo hút nhưng nhờ học cố gắng học hành mà trở thành bác sĩ …

- Xem chừng gia cảnh họ cách biệt nhau quá nhỉ !_ Shinichi trầm trồ

- Thì đã sao _ Kid nhún vai _ Tình yêu không phân biệt giai cấp mà …!

- Rồi sau nữa ??_ Shinichi trở lại vấn đề

- À …hai ông bà ấy cũng có 2 đứa con sinh đôi tên là Akai và Aoi ! Cũng chính là nhân vật chính trong bữa tiệc hôm nay …!

- Vậy à …!_ Shinichi phì cười _ Hóa ra không phải chỉ mình cậu thích đặt tên theo màu sắc ….

- Thì có phải ai cũng nghĩ ra được cái tên sau 0,5s suy nghĩ đâu ??_ Kid mỉa mai _ Dù sao vẫn hơn những người cứ đứng ú ớ khi người ta hỏi tên …!
- Cậu …!

- Giờ thì cho tớ xem lại mẩu giấy cầu cứu của bà Rika đi !!_ Kid nói
- Đây ..!_ Shinichi lôi một mảnh giấy trong túi áo Vest ra …
Chính là bức thư mà cậu đã in lại từ bản Email của bà Rika …

“ Thân gửi văn phòng thám tử SHHK !
Nếu các cậu đọc được bức thư này thì tôi cũng tin rằng chỉ có các cậu mới giúp được tôi lúc này …
Tôi là Rika Totomi vợ của ông Hikaru Totomi – tổng giám đốc tập đoàn Totomi tại Nhật . Cách đây 2 năm tôi nhận được một lá thư với nội dung đe dọa sẽ giết 2 đứa con trai của mình nhưng vẫn không có chuyện gì xảy ra , sau đó mỗi năm cứ đúng vào ngày 19/5 thì đều nhận được một lá thư tương tự …
Cách đây 2 ngày ( ngày 7/3 ) thì bức thì đó lại được gửi đến kèm theo một con dao ….
Hắn đe dạo sẽ phá tan buổi ra mắt sản phẩm mới của công ty và cũng là tiệc sinh nhật của 2 con trai tôi …
Mặc dù chồng tôi đã tăng cường bảo vệ nhưng tôi nghĩ nếu có thể có sự giúp sức của các cậu sự an toàn của chúng tôi mới được bảo đảm …
Nếu được xin liên lạc với tôi theo số điện thoại 648464888
Mong sự giúp đỡ từ câu lạc bộ thám tử !! “

- Vậy cậu đã liên lạc vói bà ấy chưa ?_ Kid cất bức thư vào túi rồi nói
- Mấy hôm trước tôi đã gọi cho bà ấy nhưng chỉ trao đổi sơ sơ và hỏi về thông tin của bữa tiệc !!
- Tôi cũng đã nói sơ qua về kế hoạch của chúng ta nhưng có lẽ bà ấy vẫn còn lo lắng …!
- Uhmm…!_ Kid gật gù

Bất chợp đèn trong phòng vụt tắt …
Sân khấu sáng lên với những chùm đèn đủ màu sắc tráng lệ ..

- [ Kính thư quý vị sao đây là phần phát biểu của ông Hikaru – tổng giám đốc điều hành công ty Totomi ]
Vị tổng giám đốc bước ra sân khấu …
Đó là một người đàn ông khoảng hơn 30 với phong thái chững chạc và lịch thiệp …

- [ Thành thật cảm ơn quý vị vì đã đến tham dự buổi tiệc hôm nay ] _ Ông Hikaru nói [ quả thực trước đây tôi thích lãnh vực âm nhạc hơn nhưng vì đã trót đỗ thủ khoa kinh tế vào trường đại học quốc gia Nhật Bản nên đành ngậm ngùi trở thành tổng giám đốc tập đoàn Totomi này chứ nếu không thì bây giờ cũng là một nhà soạn nhạc lỗi lạc như Mozas rồi ..]
- Ông bác này nói chuyện khiêm tốn quá nhỉ ??_ Kid phì cười quay sang nói với Shinichi
- Uh…!_ Cậu gật gù _ Khiêm tốn hệt như… bác Mori ! ~”~
Bài diễn văn tiếp tục trong màn ngáp dài ngáp ngắn của Kaitou …
Vâng , nếu biết sự việc diễn biến theo chiều hướng chán ngắc thế này thì thà anh ở nhà ngủ cho …khỏe não ^^

- [ Chào mừng mọi người có mặt hôm nay để dự tiệc ]_ Một giọng nói lảnh lót vang lên

- [ Tôi là Yuki Katomiku … người dẫn chương trình chính ..] _ Cô gái với mái tóc nâu dài xinh xắn bước ra
Và nếu Shinichi không nhìn nhầm thì cô ấy chính là người cậu gặp ở ngoài cổng khi nãy …
Thì ra là người dẫn chương trình chính …
Thảo nào mà trong cô ấy xinh thế…
- [ ... Chúng ta hãy bắt đầu bữa tiệc hôm nay bằng một trò chơi nhé… ]_ Yuki cười ngọt ngào _ [ người thắng cuộc sẽ được nhận một phần quà từ sản phẩm mới của công ty ..]

- [ ..Bây giờ tôi cần 1 cặp sinh đôi tình nguyện..! ]_ Cô gái lia mắt nhìn quanh và dừng lại chỗ của Shinichi_ [ vâng …xin mời 2 người ]

- Hở ? _ Shinichi tròn mắt ngạc nhiên

- [ Vâng ..chính là 2 người đang giơ tay tình nguyện đấy ạ…! ] _ Nàng mỉm cười gật đầu
Hai người ..giơ tay tình nguyện ..?

Shinichi quay sang nhìn kẻ đứng bên cạnh …
Vậy nếu cậu đoán không lầm thì …

Một chàng trai với nụ cười híp mắt một tay nắm chặt lấy tay cậu và tay còn lại thì giơ lên cao …
- Hửm ..m..?
Khi Shinichi chưa kịp phản ứng gì cả thì Kid sama đã lôi cậu đi …

- Tên ngốc này …!_ Shin thì thào một cách khó chịu , đủ để Kid nghe thấy _ Lại bày trò gì nữa vậy …!
- Bày trò gì đâu …!_ Kid vừa đi vừa nói _ Vẫn là ngụy trang cao cấp thôi …!^^
- Ngụy trang …~”~ !_ Shinichi nghến răng _ Cái này là chơi nổi thì có …!

Mặc kệ vẻ mặc bức bối của Shinichi , Kid vẫn lôi cậu đi …
- Xin chào …!Hai bạn có thể giới thiệu tên mình !!_ Cô Yuki nói
- Tôi là Kuro còn cậu ấy là Shiro !!_ Kid nhanh nhẩu

- Nội dung trò chơi này rất đơn giản mang tên là “ thấu hiểu “…mỗi người hãy cầm lấy một tấm bảng nhỏ . Tôi sẽ hỏi một trong hai người một câu và người còn lại sẽ viết suy nghĩ của người kia lên bảng …!

- Câu hỏi đầu tiên là …_ Cô Yuki nhìn về phía Shinichi _ Câu cửa miệng bạn thường nói với người anh em song sinh của mình là gì ?

Shinichi nhíu mày suy nghĩ ….
Câu cửa miệng câu thường nói với Kid là gì nhỉ …
Uhm…đúng rồi !
Chính là câu cậu thường hay nói trong mỗi vụ án chứ gì …

Shinichi mỉm cười đắc thắng , không ngờ câu đầu tiên lại dễ đến vậy …
Cậu hí hoáy ghi vào tấm bảng nhỏ
- Uhm…! Bạn có thể cho chúng tôi xem câu trả lời !_ Yuki nói

- Vâng tất nhiên !_ Shinichi lật tấm bảng ghi câu trả lời của mình lên

- Câu nói mà tôi thường hay nói với cậu ấy là ….“ Sự thật mãi mãi chỉ có một “ !!

- Oh…!Một câu nói rất thú vị _ Yuki gật gù _ Giờ ta cùng xem đáp án của người còn lại nhé !

Người dẫn chương trình Yuki ra hiệu cho Kid giơ tấm bảng của mình lên …
Giữa nền bảng trắng là một dòng chữ đen tuyền…
Câu nói cửa miệng của Shinichi với anh là…” ĐỒ NGỐC !!“

Không gian yên tĩnh ……………..

- Cái tên hâm này …tôi nói thế khi nào hả ? _ Shinichi lập tức nổi nóng _ Bộ mù chữ sao mà ghi tung tung thế hả ? ĐỒ NGỐC !!!

- HA HA HA HA !!!!_ Tiếng cười lớn vang vọng cả khán phòng >”<

…………………….

- Thật là mất mặt quá đi !!_ Kid lấy quyển thực đơn che trước mặt _ Sao lại có thể sai ngay từ câu hỏi đầu tiên chứ !!
- Cậu còn nói …!!_ Shinich đứng cạnh nhấp một ngụm cốc –tai _ Chính cậu lôi tôi lên đấy còn gì !!
- Tưởng đâu sẽ để lại ấn tượng tốt với người đẹp …ai ngờ …!_ Kid rên rỉ

- Xin lỗi …! Cậu có phải là người của SHHK không ạ? _ Một người phụ nữ khoảng 30 bước đến nói thầm với Shinichi !

- Bà là ….?

- Tôi là Rika Totomi !_ Bà ấy cúi đầu chào _ Chúng ta hãy vào hậu trường để tiện nói chuyện !!
Kaitou và Shinichi theo bà ấy đi vào phía sau sâu khấu …
Cả tầng lầu này đã được thuê bởi công ty Totomi để tổ chức tiệc nên không lấy gì làm lạ khi những nhân viên của họ tấp nập qua lại …

Họ vào một căn phòng nhỏ có dán chữ “ VIP “ ở phía ngoài …

- Thật may mắn vì các cậu đã đến đây !!_ Bà Rika đặt 2 ly nước lên bàn
- Cám ơn bà !_ Shinichi khẽ gật đầu _ Tôi là Shinichi Kudo người đại diện của câu lạc bộ SHHK cũng là người hôm trước nhận được lá thư của bà …!
Hướng ánh mắt tò mò về phía Kaitou , bà Rika có hơi ngạc nhiên về sự giống nhau của hai người …

- Tôi không biết là cậu cũng có anh em song sinh …?
- À không thật ra tôi là …!_ Kid mỉm cười giải thích ..

- Kaitou Kuroba …! _ Giọng một người phụ nữ vang lên _ Nhà ảo thuật trẻ tài năng đựơc chọn làm giám khảo danh dự của cuộc thi Simple Magic , từng đoạt giải nhất các cuộc thi Mystery Today , Master Magic Asian vv..v.và cũng là ảo thuật gia trẻ tuổi nhất được lọt vào top 10 người đứng đầu của Olympic ảo thuật thế giới …!

Kaiotu Kid xoay người lại nhìn , một cô gái trạc 20 tuổi trang điểm khá đậm đang cầm ly rượu vang trên tay đã đứng sau lưng anh từ lúc nào

- Tôi đã nghe nói rất nhiều về cậu …! Một nhà ảo thuật trẻ được coi là David Copperfleid của Nhật Bản _ Cô gái nhếch mép cười _ Và nghe đâu khả năng hóa trang của cậu cũng được sánh ngang với …Kaitou Kid …!

- Phụt …!_ Shinichi không nhịn được cười khi nghe thấy 3 chữ cuối phát ra từ miệng cô gái >”<

- Cô quá khen rồi …!_ Kid cười gượng gạo_ Sao tôi có thể so sánh với đạo chích Kid huyền thoại chứ !! ^^’ ( tinh thần tự sướng muôn năm ^^ )

- Đúng vậy !! _ Shinichi nhấp một ngụm nước bình thản nói _ Một nhà ảo thuật chân chính sao có thể so sánh với mấy tên đầu trộm đuôi cướp đó chứ …!

- Chị cũng hay thật đó …!_ Liếc cái nhìn sắc lẻm về phía bà Rika cô gái nói _ Mời được cả Câu lạc bộ SHHK về đây …chắc định moi sạch tiền anh trai tôi chứ gì …!

Không đáp lại câu nói của cô gái bà Rika chỉ cúi đầu nhíu đôi chân mày …

- Mà các cậu cũng không cần ở lại đây là gì đâu …! Không chừng hung thủ thực sự chính là bà chủ nhà đó ..ha ha ha !!_ Cô gái nói rồi quay đi , mùi hương nước hoa nồng nặc vẫn còn đọng lại …

- Thực là đáng ghét …!_ Kid cắn môi bực bội

- Làm gì căng thẳng thế ...!_ Vẫn bình thản Shinichi lại nhấp một ngụm trà _ Cô ta không phải Fan hâm mộ của cậu là gì …!
- Cậu …
- Có phải ai cũng có được một Fan girl ăn nói khó nghe thế đâu …!_ Shinichi nhếch mép cười
- Thì cũng có phải ai cũng được hàng trăm Fan boy đông đảo gửi hoa và thư mỗi dịp Valentino đâu …!_ Nhận thấy giọng mỉa mai trong câu nói của Shinichi, Kid lập tức phản phé ^^

- Thành thực xin lỗi các cậu về thái độ vừa rồi của cô ấy ..!_ Bà Rika cúi đầu
- Không sao đâu ạ !!_ Kid cười dịu dàng

- Cô ấy là Iwea , em gái của chồng tôi uhm…thật ra mối quan hệ của chúng tôi không được tốt lắm …cô ấy không ủng hộ cuộc hôn nhân của tôi và ông nhà …!

- Uhm….vậy bà có thể cho chúng tôi xem những bức thư mà kẻ khủng bố gửi tới không ? _ Shinichi đề nghị
- Vâng nó đây ạ …!

Những lá thư được đánh máy trên giấy trắng bằng màu mực đen …

- Lá thư nay được gởi tới vào ngày 19/5 cách đây 2 năm …
- “ Ngươi sẽ phải trả giá cho những việc làm của mình . Ta nhất định sẽ giết báo thù , ta nhất định sẽ cướp một trong 2 đứa trẻ đó ra khỏi vòng tay người . Ký tên : Tử thần “!!_ Kaitou Kid đọc thầm
- Lá thư được gửi vào năm ngoái và mấy hôm trước cũng có nội dung tương tự !!_ Shinichi xem xét kĩ các bức thư
- Vâng !!_ bà Rita đưa ra một con dao nhỏ được bọc trong túi nilong _ Đây chính là con dao được gửi tới cùng với lá thư cuối cùng !!
- Bà đã nói chuyện này với ai chưa ? _ Shin hỏi
- Những người trong nhà tôi đều biết ! Lúc đầu tôi định mời cảnh sát giúp như chồng tôi nhất quyết không chịu …_ Bà Rika không giấu được vẻ lo lắng _ Anh ấy nói những chuyện này trong giới kinh doanh là bình thường …
- ……………..
- Uhm ….có thể là của một trong các đối thủ của công ty …!
- …………….
- Cũng có thể đây là một trò đùa của ai đó ……..

- Cộp …cộp..cộp…!_ Tiếng bước chân vội vã ở hành lang
Một cô gái hớt hải chạy vào phòng thì thầm với bà Rika điều gì đó …
Nét mặt người phụ nữa thoáng chút lo lắng , bà ất ngước lên nói với các chàng thám tử ..

- Kẻ gửi thư …lại gửi một món quà tới đây …!

Một nụ cười nhẹ nở trên môi Shinichi , cậu quay sang nói với Kid

- Vụ án này …cũng hấp dẫn đấy chứ …!
 
Chap sau rút kinh nghiệm :KSV@07:
Đọc truyện của tác giả phải lấy vải nịt bụng lại không thì chết vì cười bể bụng mất :KSV@09:
 
Chap 3 : Thiên thần vụt mất

- Gửi quà đến ngay trong bữa tiệc !! _ Kid nhíu mày suy ngẫm _ Coi bộ chuyện này không phải là đùa rồi !
Shinichi kéo tay áo lên bình tĩnh xem xét cái hộp được gửi tới …
Đó là một cái hộp được gói cẩn thận bằng giấy gói màu vàng trơn …

- Hình như có tiếng tích tắt trong hộp …! _ Shinichi nói sau khi kề tai vào sát hộp quà …
- Có khi nào …là bom không ? _ Cô gái khi nãy vào báo tin nói
- Uhm…_ Kid gật đầu _ Có thể lắm !!
- Vậy phải làm sao đây ?? _ Bà Rika lo lắng
- Có lẽ phải gọi cho lực lượng gỡ bom của cành sát thôi !!_ Shinichi đề nghị ..!
- Không được đâu …! _ Cô gái nói _ Chuyện này không thể báo cảnh sát …!
Kid nhìn sang bà Rika dò xét …
- Tôi …tôi cũng nghĩ không nên báo cảnh sát …!_ Bà ấy nói _ Các cậu có cách nào khác không ??

Những giây trôi qua im lặng ….

- Phu nhân đừng lo …!_ Kid mỉm cười dịu dàng nắm lấy đôi bàn tay của bà Rika _ Bất cứ chuyện gì …Câu lạc bộ SHHK của chúng thôi nhất định cũng sẽ làm được …!

- Shinichi !! Cậu ở lại trong chừng 2 đứa trẻ …!_ Kid nói _ Còn hộp quà này cứ giao cho tôi !!

- Ừ …! _ Shinichi gật đầu không hiểu sao lúc đó anh lại hoàn toàn tin tưởng vào cậu bạn của mình …

Kid cầm lấy hộp quà , cúi đầu chào phu nhân rồi quay lưng đi …!

- Đợi đã Kuroba …._ Shinichi cất giọng gọi với theo
- Kuroba …? _ Một giọng nữ ngọt ngào cất lên …_ Cậu ấy không phải tên Kuro à ?
Shinichi giật bắn người khi nhìn thấy cô nàng Yuki đang đứng cạnh mình từ lúc nào …

- À …ừm….!_ Shinichi lắp bắp

- Là Kuro-chan !!_ Nhanh như cắt Kid quay lại cạnh Shinichi _ Lúc nãy Shiro-chan gọi tôi là Kuro-chan chứ có phải Kuroba gì đâu !!
Kid nói rồi nháy mắt ra hiệu với những người xung quanh

- À ..ra thế …!_ Cô nàng Yuki mỉm cười _ Hộp quà này là ….!
- À…của một người bạn thân gửi cho Phu nhân đây ..Tôi chỉ mang giúp bà ấy ra xe thôi ..
- Vậy à…!_ Yuki gật đầu rồi bước đi _ Hẹn gặp lại cậu sau nhé !!

- Quay lại làm gì thế !!?_ Shinichi thì thầm đủ để mình Kid nghe thấy
- Không phải cậu gọi tôi quay lại sao ? _ Kid mím môi cười gian
- Tôi gọi Kuroba …chứ có gọi cậu đâu !!?
- Vậy sao …! _ Kid nhíu đôi mày lại _ Vậy thì phiền cậu Shiro hãy trông chừng hộ cô nàng Yuki ấy dùm tôi nhé !!
Kaitou nói rồi quay đi ….loáng thoáng trong hơi gió anh nghe thấy câu dặn dò của Shinichi
- Làm gì với cái ấy thì làm ….nhưng nhớ giữ cái mạng lại đấy nhé , đồ ngốc !!

………………….

- Chúng ta có thể vào phòng của 2 đứa bé sinh đôi đó không ? _ Shinichi nói với bà Rika
- Uh…vâng ..tất nhiên ..!_ Bà thoáng vẻ lo lắng , có lẽ hộp quà khi nãy vẫn còn ám ảnh trong tâm trí bà …
Kudo Shinichi , phu nhân Rika và cô giữ trẻ Saori - người vừa lúc nãy báo tin cho bà Rika –cùng đi qua những dãy hành lang ..
Cuối cùng họ dừng lại trước một căn phòng nhỏ nằm ở góc khuất cầu thang ….

- Đây chính là phòng của Akai và Aoi !!_ Bà Rika đưa tay mở cửa phòng …
Trên chiếc gi.ường phủ chăn trắng muốt , một cậu bé khoảng 3-4 tuổi đang say ngủ
Bà Rika hoảng hốt nhìn quanh phòng tìm kiếm …
Nhưng chẳng thấy bóng dáng đứa trẻ còn lại …

- Aoi !! Aoi !! Mau dậy đi !_ Cô Saori lay người cậu bé…
- Uhm…uhm…mẹ về rồi đấy ạ …!_ Đôi mắt to tròn ngáy ngủ mở dậy
- Aoi con không sao chứ ??_ Bà Rika chạy đến bên cậu nhóc _ Akai đâu rồi !??

- Con không biết …! Lúc nãy anh ấy còn ngủ bên cạnh con mà …!

Sự lo lắng bao trùm tất cả …
……………….

Kid dừng lại ở một khu vực khá vắng vẻ …….
Anh đặt cái hộp xuống một thảm cỏ …

- Cạch !!_ Chiếc Vali với đủ mọi dụng cụ cần thiết được anh đặt cạnh đó …
Kềm , kéo ,tua vút , axit …
Dao , muỗng ,nĩa , thớt , chảo , xoong ,nồi …
Khăn tay , bàn chải , chổi lao nhà ..
Thậm chí cả một bịch xà bông mới cáo ( dùng để rửa tay sau khi làm việc ^^ ) cũng được anh chuẩn bị kỹ lưỡng …

Chờ đó gã tử thần xấu xa , bất kể là trong hộp quà này chứ gì ..
Từ bom khói , bom hẹn giờ .. bom cảm ứng …
Chỉ cần lọt vào tay đạo chích này mọi thứ đều sẽ nổ …ý quên sẽ ổn …>”<

Đôi găng tay trắng tỉ mỉ mở từng miếng băng keo dán trên món quà …
Tiếng tích tắt lớn dần …
Nắp hộp được mở ra ..!

- Hở ??
Trước mặt Kid là một cái đồng hồ điện tử in hình…chuột Mickey ^^

- Gì vậy chứ ??!_ Kaitou Kid cười ruồi

“ Đẹp là một nghệ thuật …!!
Người đẹp là một nghệ sĩ …
Tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo là hành trình cao cả của mỗi con người …
Bởi vì …
Làm đẹp cho mình …chính là làm đẹp cho đời …! ” ^^

- Alo !!_ Kid nhấc máy trả lời
- [……..]
- À , mọi chuyện ổn rồi !!
- […………]
- Sao ? Từ lúc nào thế ??
- [………….]
- Uhm…Tôi hiểu rồi !!

Hướng ánh mắt sắc như dao xuống mảnh giấy trên tay mình ..
Anh nhếch mép nở nụ cười nửa miệng .....

“ Ta cho các người 1h , nếu hết thời gian mà vẫn không tìm thấy thì hãy nói lời vĩnh biệt với thiên thần Akai là vừa . Kí tên : Tử thần “

……………………
 
Chap 4 : Khép vòng nghi vấn


Mặc dù hôm nay là ngày cuối tuần nhưng bệnh viện Tokyo vẫn tấp nập người qua lại…
Không biết có hẹn trước hay sao mà hôm nay đông bệnh nhân đến khám thế …
Tiếng xe cấp cứu vẫn vang đều đều….

- Cốc !! Cốc !!!_ Người phụ nữ đứng trước phòng làm việc đưa tay gõ cửa
- Ơ…cô Rika ? Hôm nay không phải nhà cô có tiệc sao ?_ Một người đàn ông trung niên bước ra mở cổng
- À vâng …tôi có một chút việc nên mới qua đây !!_ Người phụ nữ dịu dàng nói
- Có chuyện gì quan trọng lắm à ?
- Cũng không có gì đâu ạ !! Chỉ là tôi muốn xem lại hồ sơ bệnh án của những bệnh nhân mình đã khám cách đây 3 năm ..!
- Cách đây 3 năm ? Nghĩa là từ lúc cô còn làm bác sĩ khoa phụ sản phải không ??
- À..à…vâng !!
- Uhm..!_ Vậy thì cô vào đây !!
Người đàn ông dẫn bà Rika và một căn phòng đựng đầy hồ sơ bệnh án …

- Ở trên kệ đó !! Tất cả những hồ sơ cô từng hộ sinh đều nằm trên đó !
- Vâng !!_ Người phụ nữ mỉm cười dịu dàng
- Cứ từ từ xem xét , tôi có việc bận phải đi rồi !!
- Cám ơn giám đốc nhiều ạ !!_ Bà ấy gật đầu chào
Cánh cửa phòng văn thư hồ sơ đóng lại

- Soạt !! Soạt !! Soạt !!_ Đôi tay nhanh nhạy lướt nhanh từng trang giấy
“ Ngày 19/5 cách đây 3 năm : một ca mổ song sinh nhưng một trong 2 đứa trẻ đã chết !!”

- Quả như là mình nghĩ !!_ Một nụ cười nửa miệng nhẹ nở trên môi !!

…………..

- Trước đây khoảng 2h thì anh vẫn còn nhìn thấy cậu bé phải không ?_ Shinichi hỏi người bảo vệ
- Vâng ! Tôi đứng trực ở hành lang này từ chiều _ Anh ta gật đầu _ Khoảng 2h trước tôi nhìn thấy cô Saori dẫn 2 cháu bé ấy đi qua hành lang !!
Shinichi liếc nhìn dãy hành lang , từ chỗ người bảo vệ đến phòng của 2 cậu nhóc có một đoạn ngoặt , cạnh phòng có một nhà vệ sinh …
- Vậy từ đó tới nay có ai vào đó nữa không ?
- Uhm…để coi _ Anh bảo vệ nhíu mày suy nghĩ _ À có cô này !!
Anh ta chỉ tay về phía cô Saori – người trông trẻ
- Cô đó !!_ rồi chỉ tay về phía cô Iwae – em chồng bà Rika
- Và cô đó !_ Anh ta lại chỉ về phía một người phụ nữ đang đứng cạnh sân khấu
Shinichi liếc nhìn phản ứng trên gương mặt họ …

- À…ngoài ra còn có bà chủ nữa ạ !!_ Anh ta nói với Shinichi
Còn có cả bà chủ ?
Cậu thầm nghĩ …
Thời gian cách đây 2 tiếng nghĩa là lúc cậu và Kaitou vẫn còn trên sân khấu …

…………..
- Này không có bằng chứng thì đừng buột tội vô cớ nhá !!_ Người phụ nữ với mái tóc cắt ngắn thời trang nói _ Chẳng lẽ ai đi toa lét rồi cũng thành kẻ bắt cóc cả sao ?

- Hay là cô nghi ngờ tôi không lấy được anh Hikaru nên trả thù ? _ Cô ta quay sang nói với bà Rika _ Hả , bà Totomi ?

- Tôi …!_ Bà Rika cúi mặt

- Cô ta chính Echimo là người yêu cũ của ông Hikaru đấy ạ!!_ Một nhân viên đứng cạnh đó thì thầm với Shinichi

- Hừm…!_ Shinichi nhíu mày

- Cũng không chừng kẻ bắt cóc chính là bà Rika đây !!_ Cô em chồng Iwae nói giọng mỉa mai

- Sẵn đây cũng báo cáo với ngài thám tử luôn …lúc đó khoảng 5h30 tôi có ghé ngang qua Tollet này để nghe điện thoại của người bạn trai gọi …_ Cô Iwae nói _ Trong điện thoại tôi vẫn còn lưu số máy của anh ấy !!

- Nhưng sao đó thì không thấy cô trở ra ?! _ Shinichi hỏi

- Àh…ừm…_ Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của cô Iwae _ Tôi ..bạn trai tôi cần gấp một số tiền nên tôi đã chuyển khoản cho anh ấy !!

- Vậy nên cô không ra bằng lối này mà xuống nhà xe bằng lối thoát hiểm ?
Cô em chồng của bà Rika không đáp , chỉ khẽ gật đầu
- Vậy còn cô Saori ?_ Shinichi quay sang hỏi cô giữ trẻ

- Khoảng 5h khi dẫn bé Akai và Aoi lên phòng thì tôi phát hiện mình để quên một vài món đồ dưới nhà xe nên xuống đó lấy !!_ Cô Saori nói _ vì đi bằng cửa thoát hiểm sẽ nhanh hơn nên …

- Vậy sao đó ??_ Shinichi nhíu mày

- Khi vừa xuống đến bãi giữ xe thì tôi nhìn thấy có một gói quà lạ đặt trên xe gửi đến cho bé Akai và Aoi nên chạy đến báo với bà chủ ….
- Trong khoảng thời gian đó cô luôn ở cạnh chúng tôi !!_ Shinichi gật gù xác nhận ..
- Vậy còn bà chủ Rika ?
- Trước bữa tiệc tôi có ghé phòng 2 đứa trẻ nhưng lúc đó bọn nhóc đang ngủ …! _ Bà Rika nói _ Lúc ấy cô Saori vẫn còn trong phòng !!
- Nhưng bà chủ chỉ hỏi thăm vài câu rồi đi ngay !!_ Cô Saori nói
- Vâng !!_ Người bảo vệ nói _ Riêng bà chủ thì đi ra bằng lối cửa chính ạ !!

- Ưm …!_ Shinichi xoa xoa chiếc cằm nhỏ nhắn .. _Nếu xét theo thời gian vụ án thì thứ tự những người đi vào hành lang này là : Cô Saori , bà Rika , cô Echimo và cuối cùng là cô Iwae !!

Cậu bước đến xem xét hiện trường một lần nữa …
Căn phòng không có dấu hiệu bị xáo trộn nên khả năng kẻ bắt cóc là người có quen biết đến nạn nhân …
Nhưng cũng có thể là hắn chụp thuốc mê cậu bé Akai ….?
Không ..! Nếu là người ngoài thì không thể canh chính xác thời gian lúc 2 đứa trẻ ngủ ..
Cũng không loại trừ khả năng là bà chủ nhà tự dựng lên vụ án này như lời cô Echimo nói …

Shinichi bước từng bậc thang xuống lối thoát hiểm
Tiệc mừng của tập đoàn Totoimo được tổ chức ở tầng 2
Chỉ có một vài căn phòng ở tầng 1 …
Khu vực này khá vắng vẻ …

- Bíp ! Bíp ! Bíp _ Di động của Shinichi rung lên
Một tin nhắn được gửi đến cho chàng thám tử …
Cậu nở một nụ cười nửa miệng ngạo nghễ …
Chìa khóa của vụ án đã được hé mở …

………………………
 
Chap 5 : Tử thần lộ diện

- Cậu Kudo !!_ Bà Rika gọi Shinichi _ Hình như cậu đã biết hung thủ là ai rồi phải không !!
- Vâng !!_ Nở nụ cười nhẹ nhàng Shinichi nói chắc nịch _ Hắn không phải là ai xa lạ mà chính là một trong những người có mặt tại đây ….!

- Một trong những người có mặt tại đây !!_ Những người quanh đó đều tỏ vẻ ngạc nhiên
- Đúng vậy !!_ Shinichi nói _ Hung thủ đã lợi dụng sự quen biết với nạn nhân để ra tay !!
- …………………..
- Sau khi bắt cóc cậu bé Akai , hắn đã đưa cậu bé men theo lối thoát hiểm , nhưng những nhân chứng ở tầng trệt thì lại nói là các nghi phạm chỉ đi xuống một mình. Vậy nghĩa là hung thủ đã giấu cậu bé Akai ở tầng một này …
Shinichi rẽ lối hành lang và dừng lại trước một căn phòng
- Dựa vào thời gian gây án thì cậu nhóc Akai chỉ có thể được giấu ở phòng này …
- Tách …!_ Shinichi đưa tay mở cửa
Một cậu bé với gương mặt bụ bẫm vẫn đang say ngủ trên gi.ường
- Con tôi !!_ bà Rika lập tức chạy đến ôm chầm lấy nó ..!
Shinichi mỉm cười …


- Đầu tiên là những lá thư đe dọa , chúng đều gửi vào đúng một ngày chứng tỏ hung thủ đã có lòng thù hận với bà Rika đây từ lâu . Nhưng lần gửi thư này lại không giống những lần trước , điều đó cho thấy hung thủ đã xác định thời cơ chín mùi và hợp lý để ra tay , hơn nữa hắn phải là người có quan hệ thân thiết với nạn nhân nên mới nắm rõ, thời gian và địa điểm diễn ra bữa tiệc , vị trí của các phòng!!

- …………….

- Gói quà gửi đến ngày hôm nay cũng đã được chuẩn bị từ trước , nhưng trong đó lại không có gì ngoài một cái đồng hồ và một bức thư !!

- Một bức thư ??

- Đúng vậy !!_ Shinichi lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra _ Một bức thư mà chỉ cần đọc lướt qua là có thể biết được hung thủ !!

“ Ta cho các người 1h , nếu hết thời gian mà vẫn không tìm thấy thì hãy nói lời vĩnh biệt với thiên thần Akai là vừa . Kí tên : Tử thần “

Shinichi đọc lớn nội dung bức thư

- Hung thủ… là ai ..
- Đây chỉ là một bức thư đe dọa bình thường thôi mà !!

- Không !! Chính ngay lời văn của bức thư đã nói lên tên hung thủ …!
Shinichi bước xuống hành lang lầu một ….
- Tôi được biết hai đứa trẻ song sinh này rất giống nhau , từ ngoại hình cho đến trang phục . Ngay cả bố mẹ chúng cũng khó phân biệt được !!
- ………….
- Vậy mà khi bắt cóc hung thủ lại có thể phân biệt chính xác …vậy chỉ có thể nói hắn là người cực kỳ thân thiết với 2 đứa trẻ …
- ………….
- Cũng chính là người đầu tiên chạy đến ...đánh thức cậu bé Aoi ....
- ……………
- Hung thủ chính là cô giữ trẻ Saori !_ Giọng Shinichi đanh thép

- Hung thủ chính là cô Saori ư ??_ Mọi người lo lắng nhìn quanh

Cô ả ..đã biến mất …!
- Không thể nào !!_ Shinichi nghiến chặt răng _ Từ lúc nào …
Khoan đã …
Shinichi mở tin nhắn lúc nãy của Kid lên ...
“ Ta cho các ngươi 1h …”
Có khi nào ….

- Nguy to rồi !!_ Shinichi hoảng hốt lao lên phòng của cậu bé Aoi khi nãy …
Trống không …
Không một bóng người
- Chết tiệt !!_ Cậu nhíu mày căng thẳng _ Lẽ nào người mà hắn thực sự nhắm vào là …

………………………………


- Cô Saori ơi …_ Cậu bé Aoi ngước đôi mắt ngây thơ lên hỏi _ Cô bảo dẫn cháu đi tìm anh Akai mà …!
- ………._ Saori cúi đầu cố ngăn những cảm xúc của mình
- Anh ấy ở đâu ?? _ Cậu bé nhìn quanh ngơ ngác _ Anh Akai ở đâu hả cô ??

- Sắp đến rồi …!_Saori cằm chặt con dao trong tay _ Aoi sắp gặp được anh ấy rồi …!

Saori cúi xuống ôm cậu bé vào lòng …
Con dao sắc lẻm vung lên cao …

- Có nhất thiết phải làm như vây không ?? _ Một giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên …
Saori quay phắt người lại …

- Chỉ vì mất đi một đứa con mà muốn cướp đi sinh mạng của một đứa trẻ ngây thơ khác sao ??_ Cho một tay vào túi , chàng trai hướng ánh mắt lanh lơ về phía Saori
- Ngươi.. …sao ngươi biết… ??

- Việc có thể biết được quá khứ của cô trước khi vào làm người giữ trẻ cho nhà Totomi thì chỉ là một chút suy luận thôi !!

- ………….._ Saori im lặng cắn chặt môi

- Ngày 19/5 cách đây 3 năm bà Rika đã thực hiện một ca mổ song sinh nhưng vì tai nạn nên chỉ có thể giữ lại một trong 2 đứa trẻ .

- …………..

- Nhưng sao đó người mẹ trẻ vì cú sốc quá lớn nên nuôi lòng căm hận đã tìm cách vào làm bào mẫu cho 2 đứa con trai của cô Rika để chờ trả thù …

- …………..

- Mỗi năm cứ đén ngày 19/5 lại gửi những bức thư với lời lẽ phẫn nộ đến cho người bác sĩ …….

- ĐỦ RỒI !!_ Saori hét lên

- Đúng vậy ! Ta chính là thủ phạm gửi những lá thư đó và cũng là người bắt cóc Akai !
- ……………….
- Bà ta …chính bà ta đã cướp đi Mio của ta . …!
- Nhưng chẳng phải cô vẫn còn cô bé Mie sao ??
- Ngươi thì biết gì chứ ?? _ Một dòng nước mắt nhẹ lăn xuống đôi gò má của Saori _cảm giác của một người mẹ mất đi đứa con mà mình dành bao nhiêu yêu thương …
- Vậy sao cô còn muốn làm cho bà Rika cũng giống như mình ….

- TA KHÔNG CẦN BIẾT !!! _Saori hét lên ghì chặt cậu bé Aoi trong tay

- Cô Saori ơi …tôi cầu xin cô mà …!
Bà Rika hối hả chạy đến , bên cạnh là chàng trai với mặc bộ Vest trắng với vẻ mặt căng thẳng …

- Tôi cầu xin cô …._ Bà Rika nói giọng nghèn nghẹn _ Đó là lỗi của tôi …hức ..hức ..không phải lỗi của thằng bé …hức hức …nếu muốn giết thì cô cứ giết tôi đi …!
- CÂM MIỆNG …!_ Saori lại hét lên _ Tôi muốn bà phải chịu nỗi đau giống như tôi …muốn bà thấm thía những gì bà đã làm …hiểu chưa ?
Con dao trong tay Saori đã kề sát cổ cậu bé Aoi …

Shinichi lo lắng nhìn quanh cố tìm một cái gì đó để phát huy sở trường của mình …
Vẫn lặng im Kid giữ một vẻ mặt bình thản …..

- Ngươi phải chết !!_ Saori vung con dao lên cao …

- Mẹ ơi …!_ Một cô bé xinh xắn với hai búi tóc nhỏ bỗng ôm chầm lấy Saori

- Mie ?? _ Saori thảng thốt nhìn xuống ...

- Mẹ ơi …mẹ đừng làm đau bạn Aoi …!_ Đôi mắt nâu rưng rưng nước _ Con muốn có bạn ấy …con không muốn chơi một mình đâu …!

- Mie..!!

- Keeng kengg !!_ Con dao trong tay Saori rơi xuống đất
Cô ôm chầm lấy đứa con gái nhỏ …những giọt nước mắt cứ thế tuôn trào ….

- Tôi xin lỗi …!_ Bà Rika bước đến , đặt tay lên vai Saori _ Chỉ vì lúc đó có những bộ phận trùng lắp mà tôi lại không cẩn thận khi mổ nên không thể giữ con bé cho cô …!
- ………………
- Nếu cô không thấy phiền thì hai người cứ ở lại nhà chúng tôi như trước đây …
- Phu nhân …!_ Đôi tay run run của Saori nắm chặt tay bà Rika _
- Những đứa trẻ cần có bạn thân …và tôi cũng luôn cần một người trông trẻ …!
Bà Rika nở một nụ cười dịu dàng …
Ôm chặt cô Saori và những đứa trẻ …
- Cám ơn bà ..tôi thực sự rất cám ơn bà …!_Đôi mắt Saori hoe lên vì đỏ _ Nhưng tôi không thể tiếp tục làm việc ở đó nữa ….
Saori đứng dậy nắm đôi tay nhỏ bé của Mie …

- Thỉnh thoảng tôi sẽ đưa bé Mie đến đó chơi …_ Saori lau đi những dòng nước mắt trong nghẹn ngào _ Bà nói đúng , con bé cần những người bạn …và tôi cũng cần thời gian để suy ngẫm về những gì mình đã làm …

- Cô Saori !!
- Tạm biệt cháu, Aoi !!_ Saori xoa đầu cậu bé Aoi
Cô ngước lên nhìn chàng trai mặc bộ Vest đen , nở một nụ cười …

- Và cậu thực sự là một thám tử lừng danh đấy Shinichi !!

- Xin lỗi …cô nhầm rồi …!_ Đưa tay chỉnh lại chiếc Cavast của mình , anh nở một nụ cười đáp lại …_ Tên tôi là Kaitou Kuroba ….
- ……….
- Và…. tôi là một ảo thuật gia chân chính …!

- Vậy à …!_ Cô Saori nhìn sang Shinichi mỉm cười , rồi quay bước đi ..

- Đúng là một cặp thám tử song sinh tài giỏi …!!
Dường như câu nói cuối cùng còn vang vọng trong gió khi ánh đèn đường le lói soi nghiêng bóng 2 người …
Hình ảnh người phụ nữ dắt tay đứa con mờ dần ra không gian ….
Một vụ án nữa đã khép lại…
……………………………….

- Đến giờ tôi mới biết !! Thì ra vì vụ mổ thất bại ấy mà bà Rika chuyển sang làm cho khoa nhi … _Shinichi nói với Kid khi cả 2 đã quay lại khách sạn Chie
- Có lẽ bà ấy muốn bù đắt phần nào tổn thương cho những đứa trẻ vì bản thân bà ấy cũng có 2 đứa con song sinh …
- Mà cậu cũng hay thật nhỉ !!_ Shin vỗ vai Kid _ Điều tra tường tận tung tích của Saori rồi còn đưa cả cô bé Mie đến …
- Có gì đâu !!_ Kid mỉm cười ngạo nghễ _ Chuyện thường ngày ấy mà !!

- Ế ..!_ Shinichi chỉ tay về phía trước cổng khách sạn Chie _ Đấy không phải là mỹ nhân của cậu sao ??

- Đâu ?? _ Kid dáo dát nhìn quanh
Và ánh mắt anh dừng lại trước một cô gái xinh xắn đang đứng một mình trước cổng
- Cơ hội tốt rồi !!_ Kid nở một nụ cười đắc thắng …
Anh bình thản cho tay vào túi quần và tiến về phía đối tượng …

- Cô Yuki vẫn chưa về à ?? _ Kid mở lời hỏi
- À…vâng …!_ Yuki cười , một nụ cười mà theo Kid là ngọt hơn cả mật ong hảo hạng
- Uhm… không biết tôi có diễm phúc đưa tiểu thư có vẻ đẹp thanh khiết như tuyết trắng về nhà được không nhỉ !!( đây là một cách chơi chữ vì chữ Yuki tiếng nhật nghĩa là tuyết )
- À…thật là ngại quá .._ Nàng Yuki cười ngượng _ Nhưng tôi phải về với chồng mình rồi …
Nàng mỉm cười dịu dàng…
- Chồng ???
Tim ai đó dường như vỡ nát ….
Yuki vẫy tay gọi anh chàng bảo vệ khi nãy Shinichi gặp

- Đây là anh Tanaka , chúng tôi cưới nhau được một năm rồi !!_ Nàng Yuki vui vẻ giới thiệu
- Hân hạnh làm quen với anh !!_ Cậu chàng Tanaka cũng đon đả chìa tay ra bắt
- Hân..hân hạnh !!_ Kid đáp lại bằng một bộ mặt thiểu não ( tội nghiệp ^^ )

- Uhm…thật ra tôi vẫn còn một đứa em song sinh , nếu anh thích ….

Một câu nói nhẹ nhàng của cô Yuki nhưng lại có sức tác động dữ dội với chàng Kid tài hoa và anh lập tức thay đổi biểu cảm …
- Cô ….còn có em song sinh …?_ Mắt Kid hấp háy hi vọng
- Vâng …! Nó cũng sắp tới đây …!
Cả chân trời mới như bừng nở trước mắt Kid …
Anh tưởng tượng ra một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười ngọt ngào hệt Yuki …

- Chị Yuki , thì ra chị đứng ở đây làm em cứ tìm mãi …!
Một giọng nói trong vắt như tiếng phong linh vang lên …

Một mái tóc nâu bồng bềnh ôm lấy đôi gò má thanh cao …
Và nước da trắng ngần trong chiếc áo sơ mi màu sữa hiện lên trước mặt Kid…

- Giới thiệu với anh đây là Yue Katomiku , …em trai song sinh của tôi !!_ Yuki nhìn Kid cười thân thiện

- Em…em…trai…!_ Có ai đó từ thiên đàng rơi tọt xuống địa ngục ^^
Ôi ~ cuộc đời là những niềm đau ~

- Ái chà..chà…_ Shinichi quàng tay qua vai Kid an ủi _ Trông 2 người quả thật rất xứng đôi ^^ !!

………………………..Fashback ……………………………

- Aoko này , lúc nãy cậu cầu nguyện gì thế ? _ Ran quay sang hỏi cô bạn đi cùng ..!
- À..uhm…!_ Má Aoko bỗng ửng đỏ lên _ Chỉ là cầu nguyện bình thường thôi mà ..!
- Vậy à …!_ Ran mori gật gù .
Cần gì phải giấu chứ …
Chỉ cần nhìn gương mặt ngượng ngùng kia thì không cần phải nói Ran cũng biết , lời cậu nguyện kia chắc hẳn là …

- À chùa này linh lắm đấy !_ Ran nói _ Mình vào đó xin bùa hộ mệnh đi !!
- …………..
- Nghe nói chỉ cần tặng dây bùa cho người mình yêu thì cả hai sẽ có thể ở bên nhau trọn đời và luôn gặp may mắn …!
- Thật sao ?? _ Aoko tròn mắt mừng rỡ…
- Uhm…_ Ran gật đầu mỉm cười _ Cậu …cũng vào xin cho cậu ta một cái đi …!
- Cái gì …xin cho cậu ta chứ !!_ Hai má Aoko lại ửng đỏ lên
- Không sao đâu !!_ Ran mỉm cười dịu dàng giơ cao một sợi dây buộc tay màu đỏ _ Tớ …cũng xin cho Shinichi một cái này …!

……………………

- Cái này mà là bùa hộ mệnh hả _ Kid săm soi sợi dây màu xanh trong tay _ Trong chẳng khác gì dây… buộc giày …!
- Gì mà dây buộc giày !!_ Aoko phùng má giật sợi dây trong tay Kid lại _ Cậu không lấy thì trả lại đây …!
- ……………..
- Làm người ta lên tận chùa Fujito xin …!_ Ôm sợi dây vào lòng , Aoko thở dài tiếc rẻ …

“ Đẹp là một nghệ thuật …!!
Người đẹp là một nghệ sĩ …
Tìm kiếm vẻ đẹp hoàn hảo là hành trình cao cả của mỗi con người …
Bởi vì …
Làm đẹp cho mình …chính là làm đẹp cho đời …! ” ^^

Móc chiếc điện thoại màu bạc đang rung từng hồi ra , Kaitou Kid nhìn về phía Aoko cau có ..
- Phiền phức quá đi …!_ Anh giật sợi dây buộc từ tay Aoko tồi cho vào túi quần _ Đeo mấy cái này chỉ tổ nặng tay thôi !!!

Không quan tâm tới phản ứng của cô bạn gái , Kid bình thản bước đi …
- Alo !! Shinichi hả ? Có chuyện gì không ??

Phía sau đó có người mỉm cười hạnh phúc …. ^^
………………………..Endback ……………………..
 
Ngoại truyện : Những dự án chỉ mãi là …dự án !!
- Này này ! Dự án SHHK lần này được mong đợi lắm đó ! _ Kid nói
- Đúng vậy ! Dù gì cũng là dịp tái ngộ các Fan sau thời gian hoạt động riêng lẻ _ Shin đồng tình

- Có lẽ nên xem xét một số chi tiết và sửa chữa để phù hợp hơn với thị hiếu bạn đọc ! _ Hakuba cầm xấp giấy phân tích
- Đưa thêm vào màn võ thuật thì tuyệt cú mèo ^^ !!_ Heji hớn hở

- Hay thử cái này đi ! _ Kid đặt một tờ giấy xuống trước mặt Au …_ Một bạn đọc đề nghị đưa bọn anh về thời quá khứ …

- Hay quá ^^ !! _ Au nhanh nhảu cướp lấy tờ giấy …
Xoay xoay cây bút trong tay , Au cặm cụi viết …
- Tuyệt tuyệt !! _ Cười đặt chí _ Vậy lần này sẽ là …

………………Tiếng gõ rộn ràng trên bàn máy tính ………………….

- Bịch !!
- Oái !! _ Kid tiếp đất một cách thô bạo …
- Đây là đâu vậy ?? _ Anh ngơ ngác nhìn quanh

- Mọi người vẫn ổn chứ ??_ Hakuba xoa xoa vết u trên đầu
- Tôi vẫn ổn …!!_ Heji nói

- Chỗ này là …
Kid đưa mắt nhìn quanh …
Anh đang ở một cung điện lồng lẫy với những cột trụ được điêu khắc tinh xảo với họa tiết rồng bay phựơng múa …
Những tấm màn treo rũ huyền ảo …
Những cái ghế gỗ lớn được sơn son thiếp vàng …

- Theo cách bày trí thì đây chắc là cung đại điện triều Tống của Trung quốc !_ Hakuba xoa cằm suy tư …
- Chờ đã …_ Kid dáo dác nhìn quanh _ Hakuba , Tôi , Heji , vậy còn Shinichi đâu ??

- Tôi ở đây !! _ Có tiếng đáp từ phía sau bức màn đỏ …

Shinichi xuất hiện trong bộ quan phục xanh thêu hoa trước ngực và một cây phất trần …

- Thái ..thái giám ?? _ Kid há hốc mồm mắt chữ A mồm chữ O ^^

- Khặc khặc khặc …! _ SHHK được một phen cười vỡ bụng

- CÁC NGƯỜI VỪA PHẢI THÔI NHA !! _ Shinichi hét lên ,mặt đỏ bừng vì giận

- Nhất là cậu đó !! _ Cậu chàng chỉ thẳng vào mặt Kid _ Nhìn kĩ mình đi rồi hãy cười người khác
- Hở ??
Kid lia mắt nhìn xuống người mình …
- Váy hồng , hài đỏ , dây thêu kim tuyến , mũ phụng hoàng …CÁI KHỈ GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYYYY ???????

Heji thở phào khi mình đang mặc trang phục oai vệ của một vị võ tướng …
Hakuba trong thật quý phái khi khoác lên người bộ áo hoàng tộc …

Shinichi nhún vai , nhếch mép nở một nụ cười đắc thắng ^^

- Tùng xèng !! tùng xèng xèng !! tùng …!!
Tiếng trống rộn rã báo hiệu lễ cưới của thái tử Hakuba và vương phi Kaitou vang lên ….^^

- Fu fu fu …! _ Hakuba bước tới nâng cằm Kid lên _ Cuối cùng thì chúng ta cũng lại được ở bên nhau em nhỉ ^^ !
- Vâng …vâng !! _Người Kid rờn rợn nổi da gà …

Đôi mắt họ chạm nhau với những xúc cảm tình yêu dâng trào …

- TÔI PHẢN ĐỐIIIIIIIIII !!!!_ Có tiếng hét vang từ hàng ghế khán giả …
Lực lượng Fan bắt đầu nhốn nháo …

Fan ShinxKid : Sao lại có chuyện này xảy ra chứ ?? Mau buông anh Kid ra
Fan HejixHak : Trả Hakuba lại cho Heji ngay …!!
Fan KidxHak : Không trả đó làm gì được nhau !!

Fan HejixHak + Fan ShinxKid : Muốn gây War hả ??
Fan KidxHak : Ừ thì sao !!! %$**#&**@^&*# !!!!!
Fan HejixHak + Fan ShinxKid : Lại còn thế nữa !! #%^^&**& !!

Không khí bắt đầu căng thẳng …

Họ liếc nhau …

Họ lườm nhau …

Họ mắng nhau ….

Họ đánh nhau ….

Fan ShinxRan : Phản đối anh Shin làm Thái giám !! Mau cho Ran vào !!
Fan KidxAo : Kid sama phải được làm Thái tử , Aoko làm vương phi …!
Fan ShinxRan : Shinichi làm vua …
Fan KidxAo : Kid làm vua …
Fan ShinxRan : Shinichi …
Fan KidxAo : Kaitou Kid ….

Không khí bắt đầu căng thẳng …

Họ liếc nhau …

Họ lườm nhau …

Họ mắng nhau ….

Họ đánh nhau ….


Lực lượng Fan tấn công đội ngũ làm phim …

Hỗn tạp , hỗn tạp và hỗn tạp ….

- Chậc chậc không ổn rồi !! _ Tác giả lau mồ hôi _ Coi bộ dự án này khó thành công quá …!
- Véo ...véo !!_ Bom bay đạn lạc ….
Núp xuống bàn tránh bão …
- Đành hẹn gặp các bạn ở một hoàn cảnh khác an toàn hơn vậy ^^”
( chứ nếu diễn tiếp thì ngày này năm sau các bạn sẽ nhận được giấy mời ăn đám giỗ của tác giả mất >”< )

Misstake : Những cảnh quay lỗi

Miss 1 >
- Thật sao ? _ Hattori tỏ vẻ ngạc nhiên khi nghe những lời Shin vừa nói qua điện thoại …
- [ Tất nhiên rồi …! ]_ Đầu dây bên kia Shin trả lời dứt khoát
- …………….._ Heji cắn nhẹ môi
- [ Vậy cậu có tham gia vào vụ này không ? ]_ Shin hỏi
Hattori liếc vào trong phòng ….

- Bốp !!_ Một chiếc ly nhựa bay ra hướng về phía cậu
- Cái tên cột nhà cháy kia có tắt máy không thì bảo !! Bạn gái bị thương thế này mà còn ở đó rảnh rang nấu cháo điện thoại với giai à !! >”<
Và sao đó là giọng hét chát chúa của bà chằn Kazuha ^^

-----------------------CẮT---------------------------------

Miss 2 >

Kid kéo tay áo lên …
Cố để lộ đôi găng tay trắng …
Và Shinichi nhìn thấy một sợi chỉ xanh được quấn vào cổ tay anh …

Bất giác một màu đỏ lan nhẹ trên đôi má Shin …
Cậu cúi xuống nhìn cổ tay mình …
- Hóa ra cậu ta cũng xài …hàng khuyến mãi !!^^

---------------------CẮT ---------------------------------

Miss 3 >
- Kaitou Kuroba …! _ Giọng một người phụ nữ vang lên _ Nhà ảo thuật trẻ tài năng đựơc chọn làm giám khảo danh dự của cuộc thi Simple Magic , từng đoạt giải nhất các cuộc thi Mystery Today , Master Magic Asian vv..v.và cũng là ảo thuật gia trẻ tuổi nhất được lọt vào top 10 người đứng đầu của Olympic ảo thuật thế giới …!

- Phụt …!_ Shinichi suýt sặc nước khi nghe cô gái nói _ Không thể nào !!

- Kaitou !!_ Shinichi cầm chặt lấy tay Kid _ Cậu đã …nuốt hết ngần ấy tiền thưởng mà không chia cho bọn tôi sao ??

------------------------CẮT ---------------

Miss 4 >
- Quay lại làm gì thế !!?_ Shinichi thì thầm đủ để mình Kid nghe thấy
- Không phải cậu gọi tôi quay lại sao ? _ Kid mím môi cười gian
- Tôi gọi Kuroba …chứ có gọi cậu đâu !!?
- Vậy sao …! _ Kid nhíu đôi mày lại _ Vậy thì phiền cậu Shiro hãy trông chừng hộ cô nàng Yuki ấy dùm tôi nhé !!

- Cậu nghi ngờ cô ấy là thủ phạm sau ??_ Shinichi chau mày khó hiểu
- Không !! _Kid lắc đầu _ Cô ấy là người đầu tiên tôi loại ra khỏi danh sách nghi phạm !!
- Tại sao ??
- Bởi vì .._ Đôi mắt Kid hấp háy niềm vui .._ Người đẹp thì không bao giờ làm chuyện xấu …!
- ….! ~”~

----------------------------- CẮT --------------------------
Miss 5 >
- Đúng vậy !!_ Shinichi lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra _ Một bức thư mà chỉ cần đọc lướt qua là có thể biết được hung thủ !!

“ Ta cho các người 1h , nếu hết thời gian mà vẫn không tìm thấy thì hãy nói lời vĩnh biệt với thiên thần Akai là vừa . Kí tên : Tử thần “

Shinichi đọc lớn nội dung bức thư
- Hóa ra là thế !!_ Bà Rika trầm trồ _ Hung thủ chính là… tử thần !

------------CẮT ----------------------------------
Miss 6 >

- Cô ….còn có em song sinh …?_ Mắt Kid hấp háy hi vọng
- Vâng …! Nó cũng sắp tới đây …!
Cả chân trời mới như bừng nở trước mắt Kid …
Anh tưởng tượng ra một cô gái với mái tóc nâu bồng bềnh và nụ cười ngọt ngào hệt Yuki …

- Chị Yuki , thì ra chị đứng ở đây làm em cứ tìm mãi …!
Một giọng nói trong vắt như tiếng phong linh vang lên …
Kid ngước lên nhìn với ánh mắt tràn trề hi vọng …

- Và không ngờ …cậu bạn hư hỏng cũng ở đây !!
Trước mắt anh là hình ảnh quen thuộc của bà chằn Aoko với cây chổi lau nhà trong tay
- Ao..ao…ko…!!_ Mồ hôi chảy nhễ nhãi ..!
- Dám bỏ hẹn với tôi để tới đây tán gái hả …!_ Chiếc chổi nhẹ nhàng sượt qua vai Kid …( nhưng may mắn là anh né kịp >”<)

- Cậu có gan thì đứng lại …KAIIIITOUUUUU !!!
Và màn rượt đuổi kinh điển trong Series : Tom & Jerry bắt đầu ^^
 
×
Quay lại
Top