Shira's diary

Shira_ShinRan_1999 =.= mất hi vọng :3, mặc áo hả, hem sao, trong cũng được :x, cơ mà em thích mặc váy :x, mà đấy là chị ss à???
 
18-10-2014​
Lâu lắm rồi không viết nhật kí...
Sau bao nhiêu ngày tâm trạng chẳng mấy tốt lành thì bây giờ có vẻ đã khá khẩm hơn rồi...
Bây giờ trời đã chuyển mùa, nắng không còn gay gắt như trước,trời cũng trở nên âm u bởi mây và mưa.
Bởi vậy nên tôi không đi học trên con đường Nguyễn Huệ ồn ào để tránh nắng nữa mà chuyển hướng sang con đường song song - đường Xuân Diệu, con đường dọc theo bờ biển...
Mỗi khi đi con người biển này, tôi có gió, có mây, có biển là bạn đường. Ừ thì là bạn đường, tức là tôi có đi một mình đâu, thế nhưng trong lòng vẫn mênh mang một nỗi trống trải nào đó. Bởi lẽ, khác với con đường Nguyễn Huệ ồn ào tấp nập kia, con đường này gần như vắng bóng hơi người, đi một quãng đường dài đôi khi chẳng thẩy ai, chỉ thấy tối với gió, với biển, với mây, với núi, chỉ thế thôi...
Uhm người ta nói cô đơn thật đáng sợ, Ừ thì cũng đáng sợ thật, thế nhưng một đứa như tôi lại đang từng ngày từng ngày gặm nhấm nỗi cô đơn. Có lẽ vì thế mà tôi dám tự tin vỗ ngực ta đây chẳng sợ cô đơn. Buồn cười thật đấy! Tôi thấy mình như cây sương rồng vậy. Bên ngoài thì đầy gai góc nhưng bên trong chỉ toàn là nước...
Tôi - đứa đã cố gắng mở lòng, cố gắng thoát khỏi cái nỗi cô đơn này , cố gắng kiếm tìm một ai đó, đơn thuần là một người bạn tâm đầu ý hợp, một người bạn cùng kề vai sát cánh, cuối cùng cũng chỉ bước đi trên con đường dài ngoằn ngoèo này - một mình
 
20-10-2014​
Sau bao nhiêu ngày đầy mây thì trời cũng đã trở nắng lại. Bởi thế nên tôi đành phải tạm biệt cái con đường Xuân Diệu để hòa vào con đường song song đó - đường Nguyễn Huệ. Thế là tôi tạm gác lại những ngày yên ả bên sóng biển mà hòa vào cái sự ồn ào tấp nập cùng với khói bụi....
Hôm nay, ngày 20-10 có lẽ đặt biệt hơn so với mọi ngày một chút. Hôm nay tôi mới thấy bọn con trai trong lớp biết ga lăng đấy cơ mà cái bành bọn nó mua mặn quá -_- ăn bánh mà như đang ăn muốn ấy -_-
Bọn con trai lớp lí vui thật đấy, bọn nó mua hoa tặng cho từng lớp trong khối. Cơ mà độ đẹp của giỏ hoa lại tỉ lệ thuận với độ đẹp của mấy gái trong lớp nên bọn nó tặng lớp mình chẳng thể bì được với lớp người ta :)))) Đắng thật :v
Hồi sáng làm thức tới 2h trong đó mình bỏ ra một tiếng đồng hồ để giải hóa thế mà một bài giải cũng không xong -_- ức chế quá đi à ...
Cô chủ nhiệm của mình đi công tác, thế là được miễn tiết sinh và hai buổi học chuyên đề :3 vậy mà cô chẳng để bọn em được nghỉ ngơi trọn vẹn mà cho cả đống bài tập -_- thế là thế nào -_-
 
21-10-2014​
Thời tiết thật là thất thường, mới hôm qua trời trong xanh nắng ráo vâỵ mà hôm nay trời lại trở về âm u mây đen và ẩm ướt, kết quả của một đêm mưa dài...
Hôm này học thể dục nhưng mà cái giầy của mình lại bị ướt -_- may mắn thay giầy của mama lại không sao nên đành phải mang tạm. Giày của mama khá rộng nhưng được cái rất là êm mang đi đã luôn mà :3 hihi
Cũng lâu lắm rồi không vừa đi đường vừa hát :3 bây giờ hát lại thấy vui vui và yêu đời sao ấy :3
Hiện tại đang tập viết bằng tay trái :D có vẻ hơi ngược đời nhỉ :D có cảm giác như đang trở về thời mẫu giáo :D cảm thấy vui vui thế nào ấy :3. Nhất định phải thực hiện đến cùng
Sáng khoe con bạn hình của mình hồi nhỏ :3 hồi ấy mình múp kinh khủng luôn à :P hihi nhìn mình lại bây giờ cũng còn múp múp nhưng chẳng được như xưa :D
Nói tóm lại là dạo này tâm trạng mình cực phớn và vô cùng yêu đời :3 may thật nếu tâm trạng cứ âm u như mấy tuần trước không biết sẽ ra sao nữa...
P/s: dạo này nổi hứng viết diary thường xuyên nhưng chắc chỉ được vài bữa thôi, nhỉ!?
 
Hiệu chỉnh:
22-10-2014​
Hôm qua nổi hứng lên ngồi hát bài Sống như những đóa hoa giữa trời khuya thanh vắng -_- mà hát cũng khá to nên ba mẹ nghe thấy. Vừa nãy mẹ bảo con hát tiếng Anh tiếng Pháp gì thế hả, muốn làm ca sĩ à!!!!!!!!! -_- Rõ ràng con hát tiếng việt cơ mà -_- di chết đi được -_- mặc dù đã biết chuyện này thể nào cũng xảy ra :KSV@08:
Sau mấy ngày được ăn uống đã đời và luôn trong trạng thái no thì bây giờ cân nặng có dấu hiệu tăng vọt và cái bụng của mình chỉ mới nhỏ được một chút giờ lại muốn ta ra rồi :KSV@18: kiểu này phải giảm bớt ăn và tập thể dục thôi -_- cơ mà với đứa ù lì như mình thì cái sự nghiệp giảm cân có vẻ vô cùng gian lao đây :KSV@08:
Bữa nay giáo dục quốc phòng bắt đầu học ngoài trời :3 thế là chấm dứt những tháng ngày bị giam cầm trong lớp học vể "lịch sử" roài :KSV@10:
Hôm nay anh chị 11 với 12 trong trường đi thi hsg khối 12, ai cũng bảo là không làm được và bỏ tùm lum @@ nhưng dù sao cũng hy vọng họ đậu để mình còn có miếng ăn ké nữa chớ :v
Giờ về phần mình :"> dù sao cũng phải ráng cày để mấy kì thi tới kiếm giải có tiền mà tiều chớ :">
..................................
Hôm nay trời nắng nhẹ......
 
23-10-2014​
Buổi sáng hông hiểu sao lại mơ như thế nữa -_- tại sao lại mơ rằng mình là một đứa như thế chứ -_- haizzz giấc mơ làm mình suy nghĩ nhiều quá điiiii rồi tự nhiên lại nhớ tới con nhỏ đáng ghét ấy :angry: cái đứa mà mọi thứ xấu xa đều tụ hội ở đó..... hồi năm lớp 6 khi học chung lớp đã chẳng ưa nó nổi. Thật tình cũng không phải là người rảnh rỗi đi ghét người khác nhưng mà cái giọng khinh khỉnh bảo bọn bay không học thêm văn thì cũng chỉ là bọn mù chữ :v làm tôi không thể không ghét cho được :v nực cười thật đấy :v bộ nó không đi học thêm văn à :v đã thế rồi kể cho ba mẹ nghe và mình bị gán mác là kẻ bịa chuyện và ứ người lớn nào tin mình :v lại còn đi khen cái cái con người ấy rồi nói người chảnh chọe kinh người mới là mình ấy :v Và cũng may thật khi mình chỉ học chung với nó năm lớp 6 nếu không ức chế chết :v hờ :v mà dù sao thì năm lớp 8 cái bộ mặt sói già của nó cũng bị lộ rồi còn đâu :v thế là hình tượng gái ngoan bao lâu này của nó bị lật tẩy :v hơ hơ lúc đó cảm thấy sung sướng vô cùng sau thời gian bị gán mác "kẻ-xấu-xa"
Mà thôi chuyện đó gác qua đi :v
Lớp mình là lớp chuyên sinh ừ thì chuyên sinh nên bên trong là cái động của những kẻ dâm tà -_- nhưng không ngờ bọn nó lại khinh khủng đến vậy -_- bọn bay để t chong xáng tí có được khônggggggggg hả !!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
Chợt nhớ tới một người- người từng nói với tôi rằng tôi là bạn tri kỉ của người đó. Và lúc đó tôi cũng nhen nhói hy vọng về một tình bạn thân.... Ấy mà đời nó phũ lắm cơ :v ngay lúc tôi đang cố gắng để thân hơn thì người đó đã kiếm được cho mình những người bạn-thân-mới hợp với nó hơn và khi nhận ra điều đó thì khoảng cách giữa hai chúng tôi đã xa quá rồi. Giờ đây có gặp nhau cũng chỉ chào hỏi dăm câu xã giao rồi lại lướt qua nhau chớ hề đoái hoài chi ... Ừ thì dù có buồn nhưng tôi vẫn sẽ chấp nhận nó và tiếp tục bước tiếp trên con đường cô độc này....
 
31-10-2014​
Dù tỏ ra khó chịu vô cùng nhưng trong thân tâm tôi biết rằng ba mẹ quan tâm tới tôi nhiều lắm, dù rằng điều đó đã làm cho tôi thật sự rất áp lực và đôi khi chỉ muốn phát khùng lên thôi....
Nhưng, dù với lí do nào đi chăng nữa, tôi, đứa lức nào cũng càu nhàu cũng rất may mắn vì là con của ba mẹ
Cảm ơn...
 
×
Quay lại
Top