CONAN chap 909 [Tiếng Việt]

Bộ này theo dõi từ bé đến giờ. Hic không biết lúc lấy vợ đã tới tập cuối chư
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@08: tình hình là e vừa đọc lại chap này lại nhớ đến chap
" Ran kể với Kazuha chuyện Shin tỏ tình , và nàng Kazuha cũng mạnh dạn đi tỏ tình với Heiji nhưng anh đa chuồn mất "
:KSV@16: là chap bao nhiu nhỉ ..
:KSV@15:muốn đọc lại phần đó quá mà hem có nhớ ..
 
:KSV@08: tình hình là e vừa đọc lại chap này lại nhớ đến chap
" Ran kể với Kazuha chuyện Shin tỏ tình , và nàng Kazuha cũng mạnh dạn đi tỏ tình với Heiji nhưng anh đa chuồn mất "
:KSV@16: là chap bao nhiu nhỉ ..
:KSV@15:muốn đọc lại phần đó quá mà hem có nhớ ..
chap 786 tình yêu ạ! coi anime khúc này còn hài hơn đọc truyện nữa :KSV@05:
 
Chờ đợi mòn mỏi, cuối cùng lại là 1 vụ án mới! :KSV@17:
 
1 tháng rưỡi mới được đọc chap mới,cảm ơn team và sự nỗ lực chờ đợi của mình =]]]
 
cảm ơn nhóm dịch!
mới có một chap nên chưa nói được gì, nhưng có một vài điểm hay ho để khai thác
Thứ nhất, nếu cậu bé cũng thấy con kamaitachi thì đây là sự thật => người đàn ông nói thật

Conan909-05.jpg


Tại sao lại không thể? Có một chất lỏng có tên là "oobleck". Đây là chất lỏng được sản xuất từ hỗn hợp bột ngô và nước. Nó giúp con người ta chạy được trên nước. Màu sắc của hỗn hợp hơi đục, nên khá giống với người đàn ông miêu tả. Một hồ bơi ở Kuala Lumpur đã sử dụng loại chất lỏng này.

3-a15f5.jpg


5-a15f5.jpg


Chưa hết, chỉ có thể chạy trên đó, còn nếu đứng im thì sẽ bị chìm, khá giống tình cảnh của cậu bé

7-a15f5.jpg


Conan909-08.jpg


Theo lời cậu bé, toàn thân ướt đẫm chứ không dính đầy bột ngô như cái ông ảnh trên => hung thủ đã cho cậu bé nhúng qua nước bình thường để che dấu vết. chưa hết, còn đưa về tận hành lang=> người thân quen, không nỡ để cậu ta ướt đẫm ngoài trời tuyết lạnh. Chú ý đến mẹ cậu bé chặn lời con mình không cho nói tiếp...

3.JPG


Cuối cùng là vết xước ở tay. Rõ ràng nó có liên quan đến cái lưỡi liềm, thế mà bà chủ này lại chối bay biến. Nếu không phải hung thủ, có khi là đồng phạm. Nếu ông bố chồng mà là nạn nhân thì động cơ quá rõ ràng rồi.
Đấy chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của mình. Hóng chap mới.:KSV@02:
 
forum mình vẫn ủng hộ hàng tem phiếu ghê :D
 
Đồng ý zới bạn erekaprincess luôn! Mình cũng nghĩ là phải có thứ gì đó chạy lên trên nhưng mà hok hiểu tại sao thằng bé té!mình cứ nghĩ là chắc ng đó đeo thứ j trên chân!
Theo thằng bé thì nó được đặt lên hành lang nên chắc chắn là ng thân!
Mình cũng nghi cho ng mẹ!
Tập nay làm mình nhớ đến tập ông thầy dạy tennis rủ Sonoko tới có đi kèm theo Conan, Ran, Mori. Mình nghĩ là ông bố có liên quan đến cái chết của chồng cô này và ông này có thể hok phải cha ruột hoặc có ác ý j đó, tương tự như tập kia.
Giống như bạn j đó nói mô tuýp này có vẻ hơi cũ nhưng mà với mình vẫn thấy hay và hấp dẫn hehe
 
của cái câu mà conan ghi âm đc là thu từ hồi nào thế ? :v
 
của cái câu mà conan ghi âm đc là thu từ hồi nào thế ? :v

Hình như trong vụ án nào đó gần đây, nhớ mang máng vậy, do có nhìn lướt qua chứ chưa có đọc
 
Quay lại
Top