Delete All :)

*chìa mặt*
Mặt em đáng để gửi vàng lắm đó ;)
E hèm... Nếu chị không từ chối, em có thể miễn cưỡng nhận sự yêu thương đó ;;)
 
Bỏ đoạn chỉ là ba chấm đi chị :)
*đập bàn*
Các cụ có câu liều ăn nhiều đó! Cứ bước đại đi, biết đâu con đường mòn chông chênh lại dẫn qua đường quốc lộ :D
*xoa đầu*
Đừng bỏ lỡ gì nhé!
 
Đừng để bàn tay đó mỏi mệt thu về rồi mới tiếc nuối :)
Biết đâu đó, là đường quốc lộ thì sao?
 
Screenshot_2014-11-22-13-52-20_1.jpg
 
Sáng dọn dẹp nhà xong, lười quá lại bò đi nằm, cả tuần lúc nào cũng có cảm giác thiếu ngủ.
Nhưng nhất định hôm nay phải ra ngoài chạy nhảy chút cho khỏe :3
Cần chi đi đâu xa, kiếm chi nhiều cho cực. Mình đã có sẵn 1 cậu em trai cao 1m7 cute dễ thương để hẹn hò rồi cơ mà :"> tâm trạng hnay vui vẻ. Tự nhắc mình ko nghĩ đến những chuyện khác nữa.
Hnay mình hồi teen, bận váy, áo caro, giày thể thao chạy tung tăng, chắc trông giống con hâm lắm =))
Hai chị em đi xem phim...
Big Hero chiếu mấy tuần rồi mà còn hot ghê. Rạp kín mít ko còn chỗ trống. Phim phải nói là hay tuyệt :x
Xem phim xong còn đi ăn. No căng bụng :p
Về nhà bật star movie có phim Monsters University :D hai chị em lại lấy 1 bình trà chanh và trái cây ra ngồi chiến phim tiếp :D
Cuối tuần vui vẻ :x

Xem file đính kèm #29072

Hai chị em rất giống nhau:D Em trai bạn đang đi học:-?
 
Em đang nhìn ss nè, ss nhìn thấu qua cái màn hình đt là thấy em à :p
 
Cùng 1 bài hát... cùng 1 nội dung..
Nhưng nếu nhìn theo phương diện của chàng trai hoặc cô gái, lại có cảm xúc khác ... :)
Rất đặc biệt... :P

Love is all the same




Parting is all the same


 
ghen tị với ss quá, em thích lan lắm a, cơ mà em đi học, ở nhà chẳng có ai chăm sóc mấy giò lan của em cả, tụi nó chết héo :((
 
Lan nhà ss trồng trong cái chậu đen to to ý, sau ra hoa đẹp lém ss à
 
Thiên Ngân ngày tưới 2 lần. Sáng ngủ dậy em tưới cho nó một lần.Chiều về em tưới cho nó thêm 1 lần nữa là được mà :P
Chậu đen đen to to hình như là lan hồ điệp, khó ra hoa lắm em. Chăm lâu lắm rồi chẳng thấy có dấu hiệu gì hết trơn :D
 
Em đi học xa mà, lâu lâu mới về một lần,mỗi lần về nhìn mấy giò lan mà xót ghê luôn, còi cọc vì chẳng ai để ý mấy.
ss mua mấy gói phân bón cho lan ý để vào trong chậu, loại này phải chăm cẩn thận nó mới chịu ra hoa.
 
Hôm nay là tối thứ 3 ngủ 1 mình :p

Mẹ vắng nhà mới thấy nhiều thứ thay đổi. Có mỗi hai chị em ở nhà. Trước phụ mẹ, giờ phải tự làm hết mọi thứ. Mình cảm thấy y như mình đang quán xuyến 1 gia đình thật sự vậy.
Dậy từ 4g30, tưới hoa, tưới rau... Xách giỏ đi chợ mua đồ ăn, cơm nước cho cậu em, dọn dẹp, lau chùi nhà cửa. chuẩn bị quần áo đi làm. Còn phải chuẩn bị cả đồ ăn để trưa nhóc em đi học về ăn nữa, loanh quanh cả buổi sáng cũng không hết việc. Không biết mẹ làm cách nào mà mọi việc gọn gàng đâu vào đấy như vậy.
Tối còn phải học bài, rồi giặt giũ, ủi quần áo... tuy mệt mà cũng thấy vui vui :p

Mới hôm qua còn bị bà chị hàng xóm trêu "Con dở hơi, 10h đêm còn xách nước lau nhà" =))
(Do bận cả ngày nên mới phải dọn dẹp khuya chứ bộ :-S )

Ngày nào cũng gọi điện cho mẹ, mẹ cứ hỏi có ổn ko con, thi thoảng còn trêu... nhà loạn chưa con :))~
Mẹ cứ làm như con gái mẹ vụng về lắm ko bằng :3

Mẹ vắng nhà... mấy hôm nay mình bị mắc bệnh lười == lười ăn, lười uống thuốc,... mấy hôm quên không uống, hôm nay lại sụt sịt lại rồi.

Không liên quan nhưng 2 ngày nữa mình sẽ có lương, thiệt là sung sướng =))
Cuối tuần này mình sẽ đi shop handmade mua vài thứ về nghịch :p

Còn sáng mai sẽ dậy sớm hầm gà nấu cà ri, cho nhóc em măm măm cả ngày luôn :x

Em rất đảm đang, chị xin nghiêng mình bái phục @@
 
Lan Thanh coi như làm cho quen, cất làm của để dành mai mốt lấy chồng khỏi phải học vậy chị :D
 
Rút dép ra ném :))
Nói: Thấy chưa, cái dép của tui còn cao hơn ông :))
 
nho bình thường bị trêu thì chị cười trừ thôi em.
Do dạo này chị thiếu ngủ trầm trọng nên dễ cáu lắm ==
 
Em không hay chơi với tụi trong xóm, tại toàn chui trong nhà :p
Cơ mà mấy thằng loi choi trong xóm thằng nào em cũng nói chuyện được hết, được cái nói chuyện với em mà nói bậy là em rút dép (của đứa khác) ra ném nên không sợ đau tai :))
Đi đâu gặp tụi nó cũng cười toe chào nhau (dù số lần nói chuyện từ nhỏ giờ chắc đếm hết trên đầu ngón tay :p) Không chào chúng nó chặn đầu xe lại bắt chào xong ý :))
Có 1 thằng, chuyên gia gặp em là hất hàm hỏi: "Chị chào em chưa?", lại đứng ì xèo cãi nhau với nó, mà lần nào cũng cãi nhau y cái kịch bản đó :))
 
Quay lại
Top