Black Diary

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Một ngày tồi...~~~
Viễn cảnh xấu nhất đang được-hình-dung. Tệ! 2 Tuần đầu nghe chửi và phải học. Thi thì chả sao. Nhưng rớt rồi thì không có Ukulele, tiền, Cần Thơ và v.v
Toán thật đau đầu. Tại sao nó không mềm mại và ngọt ngào như âm nhạc chứ?

Hát hay thật. Badboy của êm~~~~~~~~

Sống vs "gia đình ở đường số 4" cũng lâu rồi. Cũng biết chứ. Ngoại trừ thằng Durley và một số thứ khác thì cũng khá giống.

Ngày mai là Thứ Hai
Sau tuần này và tuần tới là Ôn thi. Thi cả Mỹ thuật, Tin, Nhạc, Thể. Buồn thật! Năm nay Tin căn bản là xuống dốc. Ăn hai con 9 và 1 con 6 rồi còn đâu!

Thi cử thật mệt!

Ghét bộ GD ghê! Cho lớp 7 thi làm chi? Nếu không giờ ta đã ung dung chơi bời và không lo âu!

Lật đề thi! Một là cây đàn trong tay hai là cuộc sống bế tắc!

Tính cách con người cũng lạ thật! Mắc mớ gì tôi lại thích vẽ mà không thích Toán? Thích nhạc mà không thích văn? Để giờ phải khổ vầy!

Lazy

Tôi ghét con lười
 
wp_ss_20151201_0001.png
wp_ss_20151201_0002.png
sáng ra gặp con đũy này. Cả ngày xui xẻo
 
Chớp nhoáng. Chưa cảm nhận được gì :3 Tại lũ cờ hó cả














Xin lỗi người đến sau
 
6.12.15
Một mối quan hệ dở


Thật khó khăn để quyết định. Muốn tiến sâu nhưng lại lười. Bệnh tái phát!

Chắc sau này không có một "Ron" rồi :3 Bởi vì ta còn tệ hơn Hermione :3


Gwarpy


T T chán rồi. Buông bỏ đi TB.


Kiệt sức!
2008. Nhớ ngày xưa. Nhớ RG. Nhớ VT. Thời gian...

Ta không giống Harry chút nào. Hắn có bame, Voldemort, cho sm. Còn gọi là mở đường ấy! Thiên Lâm~~~ Anh ở nơi nào ah~~~~~~

Có nên nói dối?
 
8.12.15
Thiên Lâm ah~~~~ Mau xuất hiện đi! Dẫn cả Thiên Lam nữa! Em cần qua Úc và Nhật. Vài quyển sách. Điện thoại v.v... Thế rồi lại nở mũi vì một Hacker mũ trắng trong nhà. Ăn uống miễn phí ah~~~~


Hermione...

Quá khứ
đừng luyến
tiếc
nhé cô
gái
nhỏ của
tôi
ơi!

Chàng trai, đuổi theo tình yêu dành cho cô gái. Nhưng chàng trai, nào hay, từ lâu cô gái đã luôn rằng: Méo yêu, được không? Thằng nào không ta đánh chết...
Ừ thì anh rất tốt nhưng than ôi ừ thì em rất tiếc
Hay là mình cứ bất chất hết chia tay đi anh

Nhìn thật sâu vào trong đôi mắt anh, biết anh đã yêu rất yêu từ lâu rồi. Thường quan tâm hôm nay em ở đâu. Ăn giống chi chưa hay luôn nhịn đói? Nhưng anh ơi không cần như thế em đã không tin vào ai nữa. Và xin anh hãy ra đi dùm em...




Ngày mới
Toán
Chán
Bản kiểm điểm
Học
Mỹ thuật
nhịn
cơm
 
13.12.15
Hôm nay trầm lặng. Mệt mỏi. Người người bảo là phải mở lòng chia sẽ. Đó là lúc tôi vui. Còn khi buồn? Người lớn thì bận. Bạn bè thì trẻ con. Tệ thật!

Oh shit. Câm, nín. cho tao

Muốn có một con chó hay mèo cũng được

Thật ra thì, bơi luôn cho rằng mình vô cảm, nên họ sống trong lớp vỏ "cảm xúc". Mà cũng đúng thật. Hãy cứ làm điều đó đi. Hãy khóc thật to khi có thể. Mày hãy làm điều đó đi. Tao sẽ không dỗ. Tao cực kì ghét mày - con nhỏ yều đuối. Coi như đây là lần cuối cùng tao cho mày mượn. Mốt thì mơ nha cưng! Tiễn dong~~~~

Vui thật!

12t thì còn nhỏ nhắn gì nữa. Mà sao chúng trẻ con thế?

Ừ thì muốn đó. Nhưng sao? Ngại? Khọng đúng thời điểm. Không quen nữa.


Tệ thật


Có nên thêm một bước nữa?


Vực thẵm
 
15.12.15
Mặc dù hơi tồi tệ nhưng chat với mấy anh IT cũng vui. Mình đã dịch đúng 1 code nhờ giả thuyết chứ *** biết gì về nnlt

Con mẹ nó

Ngôn lầ*. SFYB
 
Hiệu chỉnh:
17.12.15
Không phải tự nhiên mà mọi thứ được hình thành

Tôi thích cái lạnh của mùa đông. Cảm giác nắng sớm thức dậy với một sự lạnh cóng thật đã. Mùi hương gió lạnh xông thẳng vào mũi. Nắng trưa âm ấm.
Mùa Đông thật tuyệt!
 
21.12.15
Thời gian đã thay đổi tất cả...

Nó cuối cùng cũng chịu gọi mình là chế
Con bạn chung "ước mơ" đã thành con gái
Hai đứa nó bắt đầu sống với game và bóng đá
Mình thì cũng bắt đầu có sở thích, tích cách con gái (giận, v.v...)
Chỉ còn con bé đó là còn nhớ tất cả. Nó cũng sẽ thay đổi theo thời gian thôi mà :)

Chốt lại một câu: U não, Mén, Điệu, Muội, Gầy, Quậy đã, đang và sẽ thay đổi. Thời cmn gian. :3

Kệ mẹ nó. Đó chẳng phải là điều minh ước mơ lúc bé sao?

Cũng sắp 13t rồi. Đủ tuổi uống thuốc, chơi game, và 1 thứ nữa.

Thích số chẵn hơn số lẻ. Và hiển nhiên thích số 15, 19

Tiếng Anh thi nói
Kệ cmn

Cứ đi chơi đã
 
Thời gian rồi cũng sẽ làm lành mọi thứ. Chỉ một năm thôi và anh sẽ tự do.

1 là phấn đấu và ngưng lười biếng
2 là yx, gặp mỗi chủ nhật
3 là biến.

Quá nhanh quá nguy hiểm. Ngu vl :3
 
06.01.16
Đường đến nơi ấy sao xa xôi quá

Đúng là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Bao nhiêu thực chiến xảy ra cũng chỉ kết một câu: Sự đời khó đoán.

Luyện tập chuyên cần chẵng lẽ cũng không bằng kẻ lười như ta? Nói như thế khác nào Tự phụ? Cuộc đời cho ta quá nhiều thứ, liệu đã lấy của ta những gì?

Hoặc là hai ta cùng thua, hoặc là ta thắng. Chỉ có vậy thôi. Phải vậy. Phải hy sinh ngươi. Ta phải thắng thì mới đạt được tham vọng. Mặc dù có đồng cảm với tình thế hai ta. Có trách hãy trách trời cớ sao đối xử bất công.

Hoặc là ta, hoặc là người khác. Do trời!


Người không vì mình trời tru đất diệt

--Danhcongtuyphan--
 
Hiệu chỉnh:
16.01.16
Kiêu ngạo? Kẻ chiến thắng?

Quả báo

Trên đời này thật sự tồn tại cái gọi là soái sao?

Ngta không phải là soái, càng không phải gay, không đồng ý, vậy sao cứ cố chấp vậy? Ai cũng cố chấp. Buông không được, tay thì lỏng lẻo.

Nếu mọi mối quan hệ không vững thì nên kết thúc nó trước. Một cái buông tay, mọi thứ tốt lành.

Đã biết không nên dựa dẫm, mà sao vẫn cứ lao vào.

Chỉ vì một câu nói, khiến cô gái lỡ tuổi thanh xuân.

Thất bại

Nt là ai chứ? một kẻ không bao giờ được để vào mắt. Sao vẫn cứ lưu luyến vậy? Nên kết thúc đi chứ? Sao cố chấp?

Nếu ta là nam nhân, vậy có được yêu nữ tử đó không?

Ta không muốn bước vào vết xe đỗ của Vũ Điệp. Càng không muốn làm lỡ một kiếp người.

Kịch
 
Hiệu chỉnh:
31.01.16
Nếu những gì mình muốn điều thuộc về mình, những gì mình ước điều thành hiện thực thì đâu thể gọi là cuộc sống. Đúng chứ
 
Hiệu chỉnh:
01.02.16
Ta gặp nhau 1 ngày đông lúc chiều
Vì nụ cười ấy cho em nhớ mong từng ngày

Anh không hề không hề, không hề giống như em đã mơ

Đêm về nghe lòng thương anh mất rồi
Ngại vì mình con gái, phải làm sao?
Trời ơi, trời ơi

Nhưng sao lại sao lại, sao lại cứ nhắc anh mãi thôi

Lỡ buông lời yêu anh, sợ anh xa lánh

Hey boy, làm sao cho em ngừng suy nghĩ đi

Biết sao giờ vì chỉ thấy nắng trong tim mình

Hey boy, làm cho em ngủ ngon đi

Say you do

Hey boy.





Duyên đã tận, tình đã tan.

Lại là Bảo Bảo
 
Hiệu chỉnh:
02.02.16
Anh nói bồ em chắc mạc
Vậy anh có đồng ý mạc không?

Nhà hàng
Lời hứa
Cuộc hẹn
Because
I'm too
lovely
lovely
girl
 
Hiệu chỉnh:
04.02.16
Nhanh
Ăn
Địa điểm
Em trai

Nhà hàng chocalate
Moto phân khối lớn

Trái Đất tròn, không gì là không thể
 
Hiệu chỉnh:
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Quay lại
Top