Kênh Sinh Viên

Trịnh Thanh Thảo
Trịnh Thanh Thảo
Sao vậy anh?
koolboy9x
koolboy9x
Em có nghĩ anh là 1 người vô tâm không?
Trịnh Thanh Thảo
koolboy9x
koolboy9x
Anh cũng không biết rốt cuộc anh là 1 người như thế nào nữa?
Trịnh Thanh Thảo
Trịnh Thanh Thảo
ai nói gì về anh ạ?
koolboy9x
koolboy9x
Anh buồn quá Ran ạ ...
Trịnh Thanh Thảo
Trịnh Thanh Thảo
:/ Chị ấy hả anh?
koolboy9x
koolboy9x
Anh không biết phải làm sao lúc này nữa? Anh thấy lạc lõng quá?
dakazino
dakazino
Câu hỏi này tự hỏi tự trả lời luôn rồi còn gì. Gió mùa về kèm theo những lời trách móc, cãi vã và vô vàn những câu hỏi...
koolboy9x
koolboy9x
Có lẽ mình là người vô tâm thật daka ạ?
dakazino
dakazino
Thay vì tự hỏi câu hỏi Yes/No thì thay vào đó nên đặt các câu hỏi What, Where, How... rồi làm theo nó, có lẽ sẽ tốt hơn là tự hỏi bản thân như một lời trách móc như thế.
koolboy9x
koolboy9x
Lời khuyên rất có ích. Nhưng nói thì dễ còn làm thì chắc khó lắm?
dakazino
dakazino
Đúng là nói thì dễ hơn làm thật. Nhưng trước hết thì cứ nghĩ được hướng làm đã, rồi làm hay không thì bàn sau. Còn hơn là cứ đứng một chỗ cúi mặt xuống rồi hỏi là tại sao mình không thấy đường đi. Hiểu ý chứ?
koolboy9x
koolboy9x
Ngẫm mãi mới hiểu? daka đã rơi vào hoàn cảnh này chưa?
dakazino
dakazino
Tự trách mình ấy hả? Chắc hẳn là ai cũng như vậy rồi.
koolboy9x
koolboy9x
ok. Anh cảm ơn cô bé nhé. ^^ Anh biết rồi, đang lạnh quá này cô bé, trời thì đang mưa nữa? :D haiz..
Quay lại
Top