Tại sao? :v Tặng là quyền của em nhưng có nhận hay không là quyền của ss! :3 người ta gọi đây là nhân quyền nga~~~~
Liên quan gì tới em nga~~~ Chuyện này vốn dĩ là chuyện của ss mà! Có ai bảo em xen vô đâu mà em bảo kệ ss!
Ờ, là em bảo ss nói cơ mà! Theo phép lịch sự ss cần phải trả lời, nhưng điều đó không có nghĩa em có liên quan đến chuyện của ss! :3
Không hiểu thì thôi vậy! Ss biết kiên thức ss nhiều nên em không hiểu cũng phải! :3 Ss đến cuối tháng mới vô học!
Ss lúc mới lên lớp 10 cũng thế thôi em à! Bạn thân nhất thì chia ra ba lớp T1, T2, T3. Mấy đứa ss không ưa thì vô chung lớp với ss.
em đang nghĩ 1 cái biệt danh cho chị