xin lỗi vì làm em thất vọng nhé, chị thi thoảng mới onl, trả lời chậm mà đôi khi điện thoại chị còn không hiển thị thông báo nữa. chị sẽ cố gắng trả lời em nhé
chị rất vui vì em đã dành thời gian đọc fic của chị, nhưng mà tiếp tục hay không chị cũng không rõ, fic hôm bữa chỉ là nhất thời nảy ra ý tưởng từ lâu thôi em
Vâng, không sao đâu ạ. Em cũng hay quên tin, "thích" xong là quên mất ạ. -.-
Trong fic của ss có những chỗ ss dùng dấu " < >" em không hiểu, sao ss không dùng luôn ngoặc kép ạ ?
hôm đó bàn phím chị bị kẹt cái dâu '' đó, chị sửa mãi không được, mà phải post kịp sinh nhật đứa bạn rứa là dùng nó hơi tùy tiện, lần sau chị sẽ chú ý hơn nha. cảm ơn em vì đã đọc fic có tâm như vậy