chào em, chiều nay an lành chứ? chị bữa rồi bận thi sấp mặt không onl được, đừng tưởng chị không reply mà xóa mất nhé )
mấy người hay tủi thân là không đùa được đâu ) chị đùa thôi, đúng là dạo này bận quá bao nhiêu dự án đã bay hơi mất rồi :00 thi cuối năm tốt chứ?
chị hả, không hiểu sao dạo nầy khả năng căn thời gian không còn đúng nữa, báo hại thi văn phải gắn mô tơ chạy phụt khói :000) tóm lại cũng ổn cả rồi, chờ biết điểm là được nữa thôi.
cẩn thận là tốt, không nên khu khư ôm lấy cái tật đoảng như chị tí nào, hey, hình như trên Fb em có kết bạn với chị đúng không?