Hôm qua bỗng dưng Pii nói chán game, có dự định bỏ. Chà, t đã suy nghĩ rất nhiều. Nếu ổng bỏ thật, t cũng buồn lắm. 1 trong những người đầu tiên chơi cùng, mặc dù mới hay tele qua nhau mấy tuần trở lại đây thoi, nhưng ổng hề wá, muốn chơi cùng ổng thêm. Chuyện ổng bot game cũng là chuyện sớm muộn, aiz. Nhưng đc ngày nào hay ngày ấy. T vẫn ở đếy và chờ mọi người thoi.
Từ ngày Tari có bồ mới, t ngại sang thật sự. +) T coi bả như chị gái, nên là lúc bả nói có bồ mới, t cũng chúc mừng bả. Vì lần này bả vui vậy, t cũng vui lây. Mqh trc của bả k tốt lắm, lần này đc vậy dungd là mừng. Nhưng đó cũng là hạn chế với t. Sẽ không thể tự do tele qua bả mãi được. K thể lắm chuyện nhiều lời ngày nào cũng chat như trc. Bả cần thời gian cho bồ bả, t giúp bả bằng cách t tự hạn chế mình. T tự lui ra trc sẽ tốt hơn.
Chị à, mong chị sẽ đi cùng người này đc dài ngày. Chứ như đợt trc thấy sòu giùm.
nay đi chơi gặp hội anh em bạn dì quốc tế, mà ping như qq nên k đi chung đc So sorry Giuli, Ritesh and Genesis. Tui cũng muốn đi cùng với mọi người mà ;-; wifi như qq, sv full nữa, hụ hụ.
nah, có chút tiếc nuối thay không nhể. Anh ta cũng nhận được không ít lời chúc đậu ĐH, nhưng bây giờ lại đi CĐ ._. well, là quyết định ngay từ đầu của anh hay là vì kết quả không như ý ._. chỉ là tò mò nhưng chuyện này chí mạng vl. Quên đi.