12 giờ (Mr_Zero)

Mid ơi!!!! Mid thu âm bài " Bản tình ca đầu tiên" đi. please!!!!!!!!!
chị đừng nói nữa đêm nay hắn mất ngủ đấy:KSV@05:
mấy bài chị kể chị show lên đây đi e muốn coi 1 thể:KSV@05:
 

bài này nè. tui thích nghe lắm.:KSV@04:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ông kekhung vào chơi vs bé heo điông vs bé 1 dọi mà
 
nghe cảm động :KSV@16: cám ơn chị tiểu yến tử nhé
 
Trời, hôm bữa liếc qua có thấy topic này nhưng chưa xem được, nãy giờ lục lọi/bươi móc/đào bới/tìm kiếm :KSV@08:mới tìm thấy nè. Mid hát nghe cũng được, tiếng hát hòa được tiếng nhạc (khá hơn cái anh chàng hát bài Chuyện tình hoa gió :KSV@19:mà tui tình cờ tải lộn/nhầm i/o tải đúng là ca sĩ Trương Thế Vinh hát). Nhưng tiếng hát sao nghe "già" thế, tui nghĩ giọng Mid phải thánh thót, "trẻ trung" hơn giọng này. Giọng bài 2 "trẻ" hơn bài 1 nhỉ?
P/S: Cái anh chàng nghiệp dư hát Chuyện tình hoa gió hát chẳng hay gì cả, tiếng theo lối tiếng, nhạc đường nhạc:KSV@07:
 
chị lan thanh khen cụ mid nhiều ghêchắc hcij nghe nhiều rồi hả
hi
 
chị lan thanh khen cụ mid nhiều ghêchắc hcij nghe nhiều rồi hả
hi
Mới nghe mà em gái! Trước giờ có biết Mid có tài lẻ/chẵn này đâu mà nghe. Mid thân với Heo và Tiểu Yến Tử, chứ đâu phải với chị. Em gái có ghen tị thì coi chừng lộn chỗ nha, hehe.
 
Mới nghe mà em gái! Trước giờ có biết Mid có tài lẻ/chẵn này đâu mà nghe. Mid thân với Heo và Tiểu Yến Tử, chứ đâu phải với chị. Em gái có ghen tị thì coi chừng lộn chỗ nha, hehe.
hihi
e có ghen đâu
e gọi là cụ mid mà
nếu ai kết cụ mid như chị thì e gọi cụ lan thanh nha
hhihi
:KSV@20:
 
Dear 2 em gái,
2 đánh 1, không chột cũng què. Má ơi, 2 em song kiếm hợp bích, mình chị sao đối phó nổi. Chạy là thượng sách. Chị bay ra chui vào bên góc Conan kia mà chẳng thấy gì bên đó, nên mới lạc lối qua đây, gặp 2 em gái võ công cao quá, thôi chị đi ngủ cho nó khỏe. Hẹn gặp 2 em sau nhé.:KSV@03:

----------

nếu ai kết cụ mid như chị thì e gọi cụ lan thanh nha
:KSV@20:
P/S: Có lẽ do buồn ngủ nên chẳng hiểu câu này là gì hết áh!:KSV@19:
 
×
Quay lại
Top