14 sự thật về những người sống nội tâm

leduy Em cám ơn anh , em cũng rất cần may mắn đó anh, toàn gặp xui xẻo không hà.
 
ly quoc giống y chang mình luôn, chỉ khác mỗi chỗ sinh nhật, không hẳn là mình không quan tâm đến sinh nhật của người khác đâu bởi qua đó cũng có thể giúp mình thể hiện tình cảm của mình với họ mà :)
 
thichtruyen Mình cũng vậy, chỉ sn của mình thì mình không quan tâm nhưng sn người khác mình nhớ rõ lắm.
 
ly quoc Như thế là không được...sách có câu: "trước khi quan tâm đến người khác, điều đầu tiên ta phải quan tâm đến chính bản thân của ta trước".
Cái nhìn của anh về câu này là : bản thân ta... ta còn không quan tâm chăm chút được thì há sao ta quan tâm được cho người khác. Vì thế sửa thôi...sửa thôi em ơi.
 
leduy khổ lắm anh ạ, lâu như vậy rồi mà bây giờsửa thì không quen.
 
leduy Em luôn quên sn của mình tới chừng nhớ thì nó qua tuốt luốt rồi.
 
ly quoc Mình cũng vậy, khi biết sinh nhật của mình là hôm nào thì cũng phải qua ít nhất mấy tháng rồi :p
 
Coi người như ta vậy á mà....ta muốn quan tâm hay cho những lời khuyên như thế này hay thế nọ thì nhất thiết là ta đã phải từng trải hay chí ít cũng phải cảm nhận được. Anh tỉ dụ nếu ta muốn người khác hạnh phúc và vui vẻ mà trong khi đó ta cứ ủ rũ và phiền não thì em thấy đó...có phải nó quá mâu thuẫn không hỉ. Và nếu ta muốn người khác có một ngày sinh nhật ý nghĩ với những lời chúc thì hà cớ gì chính bản thân mình lại hứng chịu một ngày sinh nhật chả có mùi sinh nhật( nghe cứ như kiểu " xơi quả xoài mà mà không có mùi chua của xoài....nó toàn mùi chanh thì chua lắm....chua lắm". Một ví dụ tào lao nhất trong những cái anh ví :)) ).
Nói ngắn gọn và xúc tích đó là nếu quan tâm nhiều đến người khác mà bỏ bê bản thân mình thì chính mình(những người sống như thế...thiệt luôn đó) đang sống với một cuộc sống chỉ toàn chữ "GIẢ".
P/S: Ai nghĩ sai chữ "giả" thì ráng chịu chớ đừng bào chữa.
 
leduy Em không có phản đối hay bào chữa bất cứ điều gì mà anh vừa nêu ra bởi chính em cũng đã trải qua sinh nhật không có ai nhớ đến ấy ( mà cũng chẳng sao bởi em cũng không quan tâm vấn đề này cho lắm) và em cũng không để ý hay đúng hơn là không có bất cứ cảm xúc gì đặc biệt về chuyện này lắm .
 
thichtruyen Rồi nó sẽ trở nên đặc biệt đối với em( Có thể sẽ đặc biệt trong một thời gian hoặc cũng có thể nó trở thành một trong những kỷ niệm khó quen nhất trong "nhật ký của kí ức"). Anh chắc chắn là thế ...cá gì anh cũng cá :D.
Nếu đem vụ này ra cá cược thì anh chỉ có một con đường thua duy nhất ^^.
 
leduy Em mong là ngày đo sẽ tới ( và cũng có thể là không có ngày đó nữa cũng nên).
 
thichtruyen Hề hề....cứ chờ mà coi. Đến lúc đó anh bảo đảm là....em sẽ mỉm cười mà nhớ lại thôi( nếu như em nhớ :), còn nếu không nhớ thì em vẫn cứ mỉm cười à ( nhảm :)) )
 
×
Quay lại
Top