hurtmyheart
Thành viên
- Tham gia
- 7/2/2012
- Bài viết
- 3
Mình đã có bạn trai rồi, quen nhau được gần 2 năm, vui vẻ giận hờn tất cả đều có. Bạn ấy dành tình cảm cho mình thật lớn, nhưng mình thì ko bít nữa, tình cảm của mình ko đủ lớn để đánh gục mọi suy nghĩ tiêu cực.
Thế rồi, một ngày mình gặp 1 người khác, một người tạo cho mình 1 bức tranh ấn tượng. Mình giống như bị đánh gục hoàn toàn.
Bạn trai mình biết, và bạn ấy cấm ko cho mình liên lạc với người kia, và bắt mình phải lựa chọn?
Nhưng mình rất mún gặp, rất nhớ ngừoi kia mặc dù mình mới quen người đó được 1 tháng. Đây có phải là tình yêu? Có phải tình yêu sét đánh ko?
Đấu tranh với nội tâm, mình phải làm thế nào đây?
Thế rồi, một ngày mình gặp 1 người khác, một người tạo cho mình 1 bức tranh ấn tượng. Mình giống như bị đánh gục hoàn toàn.
Bạn trai mình biết, và bạn ấy cấm ko cho mình liên lạc với người kia, và bắt mình phải lựa chọn?
Nhưng mình rất mún gặp, rất nhớ ngừoi kia mặc dù mình mới quen người đó được 1 tháng. Đây có phải là tình yêu? Có phải tình yêu sét đánh ko?
Đấu tranh với nội tâm, mình phải làm thế nào đây?