Banh tráng trộn ngon nhất tp HCM ><

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
e còn chưa thử món miến trộn kia,chỉ biết ăn cơm trộn,mì trộn thôi ak:D

----------


ngoài Bắc cũng nhiều đồ ngon lắm,sợ Mr ra ngoài này ăn rồi k muốn về quê thôi:D

ghê vậy ta?? nhớ hồi nhỏ tí ăn đồ ở ngoài đó, giờ ko nhớ đc gì nữa >< mùi vị đã bây biến mất

mà Anh chỉ là muốn PR cho cái món bánh tráng trộn đặc biệt đó thôi mừ ka ka ka
 
chắc tại ăn nhiều nên thấy thường^^
mà hình như nó là bánh chứ k phải cháo
nghĩ món gì cũng quan trọng nước chấm
 
Bánh hòn ở chị ngon thế,...có đủ thứ,...ở em chỉ có dừa, muối mè àh!!
 
ghê vậy ta?? nhớ hồi nhỏ tí ăn đồ ở ngoài đó, giờ ko nhớ đc gì nữa >< mùi vị đã bây biến mất

mà Anh chỉ là muốn PR cho cái món bánh tráng trộn đặc biệt đó thôi mừ ka ka ka
sao lại thêm từ trộn nhỉ, nghĩ chỉ có bánh tráng thôi chứ
anh cũng sành ăn sao còm dữ:))
quên có thể quên,nhưng đồ ăn của quê thì phải nhớ chứ:KSV@04:

----------

thì tại ăn nhìu nên bt ss đã đc ăn đâu :(
ở đoạn đường gần trường chuyên Hưng Yên chỗ chị,với trường cao đẳng hay bán cái bánh gì mà họ rán bột mì rồi ăn với sữa chua ý nhỉ
hè vừa rồi ra HY em có ăn
nhưng e chỉ thích bánh thôi,k thích kèm sữa chua^^
chị ăn chưa vậy
 
sao lại thêm từ trộn nhỉ, nghĩ chỉ có bánh tráng thôi chứ
anh cũng sành ăn sao còm dữ:))
quên có thể quên,nhưng đồ ăn của quê thì phải nhớ chứ:KSV@04:

----------


sao biết anh còm hả em ??/?? >< em đoán hay e mò? ke ke ke
 
em có ''mò'' được vài cái hình^^
 
;)) chậc.... trường tớ thì bán cũng tàm tạm chứ hong có ngon lành j cả :(
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top