Bị chó cắn khi 'săn' nhà trọ cho sĩ tử

nina9x

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
23/1/2012
Bài viết
174
Dù đã có “chiêu” thăm dò từ trước nhưng khi đến gõ cửa từng nhà khiến tình nguyện viên gặp không ít tình huống “dở khóc, dở cười”.


Tình nguyện bị hiểu nhầm là... trộm


“Chuyện bị chủ nhà hiểu nhầm, mắng mỏ với chúng mình đã thành bình thường. Hôm trước đi tìm nhà ở khu Nhổn cho sĩ tử thi vào đại học Công Nghiệp, nhóm mình còn bị một cô quát um lên, toàn dùng từ khó nghe vì tưởng là trộm”, Nguyễn Tiến Bình, sinh viên năm 3 đại học Thành Đô kể lại.

Theo Bình, khi đến khu nhiều dân buôn bán, nhóm khác cũng gặp trường hợp tương tự như thế. Có những chủ nhà vừa thấy người thập thò trước cửa, chưa hỏi han đã buông tiếng nặng lời. Khánh Thiện - một tình nguyện viên khác còn kể, một số bác có lẽ do gặp lừa đảo nhiều nên cũng nghĩ các “áo xanh” là bọn lừa lọc và dọa đuổi đánh.

tinh-nguyen-vien-tim-nha-tro-cho-si-tu-2a.jpg

Các tình nguyện viên thu đô đang nỗ lực tìm nhà trọ cho sĩ tử mùa thi đại học, cao đẳng 2013.

Vừa tham gia tình nguyện vài ngày, cô sinh viên năm I ĐH Ngoại Ngữ, ĐH QGHN - Huyền đã được phen hoảng hốt. Hôm đó bạn ấy cùng một anh đang hỏi thăm nhà trọ ở khu tiểu học Xuân Đỉnh thì bị một ông say đến hoạnh họe. Ông này đã hống hách hỏi đủ đường và buông nhiều lời tục tĩu. Để “đàn anh” đi trước trả lời, Huyền chỉ biết co rúm đằng sau, mặt hoảng hốt.

Đội nắng cả ngày mệt mỏi mà tự dưng bị mắng như thế các tình nguyện viên không tránh khỏi những bức xúc trong lòng. Tuy nhiên được quán triệt tinh thần và chia sẻ kinh nghiệm từ trước nên “dù đúng, dù sai chúng mình cũng gắng sức nhẫn nhịn”, Bình cho biết.

Tuy gặp một số chủ trọ khó tính nhưng hầu hết các tình nguyện viên vẫn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ cộng đồng. Nhiều cô chú khi biết việc làm của các bạn ấy đã dẫn đến tận nhà có phòng cho thuê. Một số người còn mời nước, hoa quả để tình nguyện viên giải khát khi phải đội nắng, đi bộ nhiều.

Bị các em cún 'tấn công'

Một trường hợp “dở khóc, dở cười” khác mà hầu hết các tình nguyện viên đi tìm nhà trọ đều gặp phải chính là việc đối mặt với các chú chó. Không ít bạn đã bị chúng xồ ra đuổi, thậm chí cắn nữa.

Là “nạn nhân” đầu tiên của đội tình nguyện Thắp lửa trái tim bị chó cắn khi tìm nhà, Duy, sinh viên năm 2 ĐH Rmit giơ chân ra “khoe” vết răng vẫn tím ở chân: “Chú chó đó không gầm gừ gì mà đột nhiên xồ cắn luôn khiến mình không kịp phản ứng. Con cún to ấy gặm lấy chân nên muốn chạy cũng chẳng thể được. May mà sau đó chủ nhà đã xuất hiện kéo chú chó lại. Mình thì mặc quần bò dày nên chỉ bị tím chân chứ không trầy xước gì”.

tinh-nguyen-vien-tim-nha-tro-cho-si-tu-1.jpg

Áo ướt đẫm mồ hôi vì đi bộ trong nắng nhiều giờ nhưng Lê Thành Hưng rất vui vẻ khi được làm công việc tình nguyện. Bạn ấy bảo rằng bố mẹ cũng rất tự hào vì con trai tham gia hoạt động có ích như thế.
Việc đối mặt với thời tiết thất thường, ngày mưa bão, khi nắng gắt vừa qua cũng thử thách các tình nguyện viên. Các bạn ấy phải đi bộ ngoài trời ròng rã cả ngày, buổi trưa nghỉ vật vờ. Tối về, một số trưởng nhóm còn phải ngồi nhập “núi” dữ liệu các địa chỉ nhà trọ để đăng lên website hay mang ra bến xe tư vấn cho sĩ tử.

Từ dạo đi tìm nhà cho các sĩ tử, cuộc sống của tớ cũng bị đảo lộn nhiều. Buổi sáng thay vì được ngủ nướng thì tớ phải dậy từ 6h để chuẩn bị mọi thứ cho một ngày tình nguyện. Có những hôm đi làm đến 8h tối mới về rồi sau đó lại phải ngồi nhập đến 20 trang dự liệu tới 2h sáng mới được ngủ”, Đỗ Trọng Thiêm, năm 3, ĐH Điện Lực Hà Nội tâm sự.

Rượu Linh, năm 3 CĐ Sư Phạm Hà Nội sau buổi đi xa đến Hưng Yên tìm phòng trọ cho điểm thi của ĐH Nông Nghiệp I đã mệt phờ hơi tai. Các bạn ấy bị gặp nắng to rồi lại mưa nữa. Dọc đường 5 cũng ít điểm cho thuê phòng nên các bạn ấy phải đi lại nhiều mới kiếm được địa chỉ.

Đi tình nguyện, rèn đôi chân


Ngày hôm trước đội nắng, mưa, đêm chỉ ngủ được hơn 3 tiếng nhưng buổi tìm nhà tiếp theo, Rượu Linh vẫn hào hứng làm. Cũng trong “tình cảnh” như vậy, Trọng Thiêm cười khì “chẳng hiểu mình lấy đâu ra nhiều năng lượng để làm việc thế”. Chàng trai này tâm sự rằng, có lẽ việc mình từng trải qua thời ở quê ra Hà Nội thi và đồng cảm với các sĩ tử là động lực để bỏ qua các khó khăn, vui vẻ làm tình nguyện.

tinh-nguyen-vien-tim-nha-tro-cho-si-tu-3.jpg

Các bạn trẻ kiên nhẫn đến gõ cửa từng nhà.
Nguyễn Thanh Hùng, sinh viên năm Nhất đại học Ngoại ngữ quốc gia áo đầm đìa mồ hôi vì đi bộ nhiều dưới nắng để tìm nhà nhưng miệng cười tươi, tíu tít kể về những ngày tình nguyện.

“Tớ nhớ lắm cái cảm giác của lần đầu tiên đi hỏi nhà trọ. Buổi sáng hôm đấy tớ đã háo hức đi làm lắm. Nhưng lúc trực tiếp hỏi chủ nhà về chỗ ở thì tớ run và lắp bắp nói không lên lời. Nhận được cái gật đầu đồng tình từ bác chủ nhà, tớ thở phào vui vô cùng ấy. Những ngày đi tình nguyện đã mang lại cho tớ thật nhiều trải nghiệm thú vị.”, Hùng chia sẻ.

Chàng sinh viên năm I cũng rất lạc quan khi nhắc đến khó khăn của công việc tình nguyện. Bạn ấy bảo rằng, nhờ đi săn tìm nhà mà khả năng đi bộ được tốt lên bởi “nếu ở nhà thì tớ sẽ toàn lăn ra ngủ”. Chuyện cả nhóm ăn nghỉ trưa vật vờ trong mắt Hùng cũng là trải nghiệm thật thú vị. “Nó giúp tớ đã biết thế nào là bữa cơm sinh viên cùng các bạn. Nhà ở gần trường nên cứ học xong tớ lại về nhà măm măm. Nhờ có những trải nghiệm mới như thế nên tớ chẳng thấy mệt mỏi nữa”, nam sinh tâm sự.

Một lợi ích nữa là các tình nguyện viên rèn được kỹ năng giao tiếp. Chính việc phải hỏi thăm, trò chuyện chuyện với những người lớn xa lạ, khó tính khiến các bạn ấy dần dần có kinh nghiệm ăn nói hơn. Việc đi lại nhiều cũng giúp kiến thức về địa bàn của tình nguyện viên thêm phong phú.


Việc tìm địa chỉ nhà trọ cho sĩ tử trong mùa thi đại học, cao đẳng 2013 của các tình nguyện viên sẽ kéo dài đến hết tháng 7. Sau đó, những áo xanh ấy lại tiếp tục cung cấp, tư vấn chỗ ở cho tân sinh viên tỉnh xa lên Hà Nội trọ học.
Theo Ione
 
Mặc áo tình nguyện và mặt mũi sáng sủa thế kia mà vẫn tưởng là trộm à?
 
×
Quay lại
Top