Văn Các bài tóm tắt về tác phẩm văn xuôi lớp 12

nhipcautre0904 Ủa, NH mà thi khối D hả em, em học ngành tiếng Anh thương mại àh :-?
 
phuongminh ko phải e học thuộc mà em cứ đọc đi đọc lại tác phẩm đó hoài thì những câu hay em sẽ nhớ à
 
nhipcautre0904 thật ra là ý, bọn em học sgk nâng cao, giờ cũng học hết chương trình và đang quay lại lớp 11 ôn rồi...
nhưng mà, em.....









...vẫn chưa có sách lớp 12 kì II=))=))=))
 
Làm chị tưởng khối A em thi Sư phạm chứ tại nhớ mang máng có lần em kể Sư phạm Toán gì đó:D
nhipcautre0904
 
Lan Thanh à đó là em thích lắm nhưng mà ba mẹ ko chịu, đòi thi ngân hàng cho bằng được :(. Nghĩ sao khối D cũng thi ngành tài chính ngân hàng, bó phép. Vậy mà giờ ngân hàng thì thất nghiệp ầm ầm đây chị ơi
 
phuongminh em hơn điểm chị là cái chắc =)), mà em chưa trả lời tin nhắn của chị nhé, định úm hàng, ko cho chị biết em thi trường nào hử
 
Lan Thanh à đó là em thích lắm nhưng mà ba mẹ ko chịu, đòi thi ngân hàng cho bằng được :(. Nghĩ sao khối D cũng thi ngành tài chính ngân hàng, bó phép. Vậy mà giờ ngân hàng thì thất nghiệp ầm ầm đây chị ơi

Ờ, thì chị cũng ba chị chỉ đâu thi đó thôi chứ cũng hổng biết gì:)) Ngành nào cũng vậy thôi, ăn thua con người - chị nghĩ vậy:D
 
Lan Thanh ăn thua là em thích mà em ko đc làm điều em muốn, nhưng mà giờ đâm lao thì theo lao thôi chị ơi :)
 
Lan Thanh ăn thua là em thích mà em ko đc làm điều em muốn, nhưng mà giờ đâm lao thì theo lao thôi chị ơi :)

Thích hay không chị thấy cũng hổng quan trọng lắm, hồi đó chị cứ học chứ cũng có thấy thích gì đâu, nhưng cứ học, sau này đi làm thấy nó cũng ít nhiều có ích:D
 
Lan Thanh dạ tại điều mà em thích thì sẽ có sự hứng thú trong công việc hơn, dạng như đam mê ấy ạ. Nhưng thật may là em cũng thích tìm hiểu, nên khi học ngành này, cái gì mới lạ em đều thích nghiên cứu. Mặc dù em vẫn ko quên ước mơ đứng trên bục giảng dạy toán cho các em học sinh nhưng mà em vẫn tin là em sẽ làm tốt công việc đếm tiền ạ :))
 
×
Quay lại
Top