chào mọi người. Giúp Rin với

rinkagamine

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
14/6/2013
Bài viết
200
sau 1 năm vắng bóng thấy hội ngày càng xôm tụ:KSV@12:. Thời gian mai danh ẩn tích để ôn thi đại học nhưng xin lỗi báo tin buồn:KSV@16:. Rin trượt vỏ chuối ùi:KSV@15::KSV@15::KSV@15:. Bây giờ Rin có 2 hướng đi mọi người nghĩ nên đi hướng nào?:KSV@02:
1 Chọn cao đẳng hay đại học tư để học, vừa học vừa ôn thi năm sau
Ưu: nếu tình huống xấu nhất là trượt lần nữa thì mình có thể học năm 2 và học tiếp
Nhược: tốn rất nhiều tiền, thời gian, sức lực( rin không biết kham nổi không:KSV@17:)
2 Không vô đâu hết toàn tâm ôn thi lại
Ưu: dành nhiều thời gian cho học thi hơn, lên KSV hơn:KSV@11:
Nhược: Không thể quay lại phải chắc chắn đậu:KSV@18:
Ngày mai phải nộp đơn ùi nên mọi người cho Rin ý kiến:KSV@03:yêu mọi người nhiều
 
Theo tớ thì cậu nên chọn cách 1, vì nếu trượt lần nữa thì cậu vẫn còn cơ hội để học, tuy tốn tiền nhưng nếu các này có thể cho bản thân cậu cơ hội thì cậu nên làm :)
 
Cậu vào không đúng lúc rồi. Thứ hai nên ai cũng bận và không onl được, đại bản doanh của TMG bây giờ là FB rồi
 
Cậu có FB không? Tớ mời vào cho :)
 
Hội nhóm đó à nhóm ẩn nên dẫn link cậu không xem được đâu
 
sayuri kiyomi nha.:KSV@01: Mà mọi người khuyên rin theo cách 2 vì ba mẹ rin nghỉ hưu rồi nên tài chính không ổn lắm:KSV@18:
 
Họ hàng của cậu không giúp được cậu sao?
 
Phải cho bản thân cậu mọi cơ hội chứ, nếu chọn cách hai mà rớt lần nữa thì làm sao cậu được đi học tiếp?
 
Nhưng mà dù sao đây cũng là ý kiến của bản thân tớ thôi, người quyết định là ở cậu, có chọn cách nào cậu cũng phải nỗ lực hết sức đó :)
 
họ hàng giúp thì cũng ngại lắm:KSV@08:. Anh em họ mình ai cũng giỏi hết toàn trường top thôi.Mình trượt là quê lắm ùi:KSV@17:
 
Là do cậu không may mắn và chưa cố hết sức thôi, có nhiều người học rất giỏi nhưng vẫn trượt đại học vì lo sợ đó
 
vô phòng thi sợ muốn xỉu.:KSV@16: Nhiều đứa bị đình chỉ quá trời. có đứa nhọ vì quên giấy tờ nữa:KSV@08:
 
Ở nhà, có thể làm thêm và ôn thi cũng là 1 cách. Bạn mình chọn cách đó. Lần thi này lớp cấp 3 của mình có vài đứa thi lại. Chúng nó còn đổi khối thi từ A sang A1, từ D sang C, rõ ràng có tiến bộ hẳn. Tên thi khối C đỗ 21.5 điểm. Không ngờ luôn đó!
Đứa bạn thân m trượt Y Hải Phòng năm ngoái, thế là theo khối A học nông nghiệp. Học, kêu chán. Năm nay cũng thi lại y. Nhưng vừa đi học đh, vừa ôn thi không dễ. Điểm hơn 20, khả năng cao là không đỗ.
Hơn nữa, nhiều TH, lúc đầu tính học 1 năm rồi thj lại. Nhưng rồi quen trường mới, bạn mới, k muốn thi lại nữa. Cũng tùy quyết tâm và khả năng bản thân. Học nv2 cũng nên chọn trường mình có thích thú vs nó, vs ngành mình học, nếu không sẽ phí hoài 1 năm ăn học tốn kém đó.
Quyết định sao là do bạn, nhưng nên xem xét, hoàn cảnh gia đình, ngành mình theo học sau này ra trường làm gì, kiếm việc có quan hệ hay giúp đỡ từ người quen k. Còn có phù hợp khả năng, sở thích của m không.
Học ĐH cũng k phải cách duy nhất, tấm bằng Đh k phải tất cả. Còn mình nghĩ học Cao đẳng cũng có thể xem xét, cđ nghề, y, dược,... Học điều dưỡng cũng tốt lắm. À mà b học khối nào nhỉ. :-? Hehe
 
Rin à, tình hình của cậu thế nào rồi?
 
×
Quay lại
Top