Chia sẻ của một người mẹ đưa con đi phân tích vân tay

zozo212

Banned
Tham gia
19/3/2015
Bài viết
0
Con tôi quá nghịch ngợm, điều này làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi, nhiều khi nằm tự hỏi là tại sao tôi đã cố gắng dạy dỗ nó, bắt nó làm bài tập về nhà, cho nó đi học thêm, thuê cả gia sư riêng về cho nó mà tại sao nó lại không học giỏi.

Tôi thực sự rất muốn một ngày nào đó con trai tôi có thể đạt tới đỉnh vinh quang để vợ chồng tôi cảm thấy: “ nở mày nở mặt “

Nhưng dường như mọi cố gắng của vợ chồng tôi đều không khiến cho đam mê học được, nó suốt ngày chỉ có nghịch ngợm, đánh nhau, và chơi điện tử.

Nghe một số người bạn của tôi chia sẻ rằng họ đã cho con đi làm bài báo cáo sinh trắc học dấu vân tay để khám phá tiềm năng, điểm mạnh điểm yếu của con người. Tôi đã tìm đến trung tâm sinh trắc học vân tay và nhờ họ làm bài phân tích vân tay cho con tôi.

girlpen.png

Sau một thời gian tôi nhận được bài báo dài lắm, cơ bản họ bảo con tôi mạnh về sức khỏe và khả năng sang tạo, nó đam mê về công nghệ, sau này có thể thành một kĩ sư máy tính hoặc một game thủ .

Game thủ thì vợ chồng tôi không thích lắm, nhưng nếu nó đam mê về công nghệ thì vợ chồng tôi sẽ cho con đi học sửa chữa máy tính, học CTTT và kết quả thật bất ngờ. Đến nay con trai tôi đã bớt nghịch và nó thường ở trong phòng để tháo lắp mấy cái máy tính hỏng ra sửa.

2childrens.png

Tôi cảm thấy vui vì đã định hướng cho con đúng đam mê của nó

Tôi cảm ơn trung tâm !

Đây là một câu chuyện có thật của một khách hàng đã chia sẻ với Lifecompass chúng tôi
Thật sự niềm vui của cha mẹ chỉ là nhìn thấy ngày con thành công trên chính đôi chân của mình
 
×
Quay lại
Top