Chúng ta có bao nhiêu giác quan

bill04

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
6/12/2012
Bài viết
1.313
Chúng ta có 5 giác quan, đúng hay sai? Theo tôi chúng ta có nhiều hơn 5 giác quan . Tại sao ư? Hãy nghe tôi kể chuyện này rồi cùng suy ngẩm nhé.
:KSV@03:Có một chàng trai nọ sinh ra trong gia đình bình thường, nhưng anh ta được tự do làm những gì mình muốn. Đến tuổi trưởng thành anh ta đặt ra cho mình những hoài bảo, và thực hiện nó. Đến một hôm anh tình cờ gặp một cô gái đang hái hoa bên đường, anh tiến lại gần và hỏi thăm cô, ngày qua tháng lại anh đem lòng yêu cô gái. Đó có phải là định mệnh hay không? Nhưng bên nhà cô gái đả hứa gả cô cho một người ngoại quốc. Anh đau khổ từ bỏ ước mơ của mình định đi một nơi thật xa để lập nghiệp kiếm nhiều tiền về cưới cô gái. Bên nhà cô gái biết được vui vẻ lắm vì họ trút được nổi phiền phức cho con gái mình. Anh lên đường đi thật xa, thật xa đến gần bờ suối thấy một bà lão đang ngồi giặt áo. Bà thấy anh buồn và hỏi anh, anh thành thật kể hết câu chuyện của mình. Bà kêu anh quay lại quê nhà và hỏi cô gái " Có yêu anh không ?", rồi quay lại nói với bà biết câu trả lời của cô gái. Và anh chàng quay lại gặp cô gái, cô ấy nói với anh " chỉ coi anh là anh trai của mình thôi" anh ra về mà lòng thanh thản. Anh quay lại nói đáp án với bà lão, bà ấy nói: "Con thấy đó nếu con không hỏi kỉ có thể con đả tự đánh mất ước mơ, hoài bảo, gia đình bạn bè và con người mình. Con hãy quay về tiếp tục thực hiện ước mơ của con và suy nghĩ mọi thứ thật đơn giản. Ta tặng con thêm một giác quan nữa nó sẽ giúp con cảm nhận được cái nào tốt cái nào xấu đối với bản thân mình, trái tim sẻ mạnh mẻ hơn, không còn yếu đuối chạy theo tình yêu của mình ". Anh quay về, bên nhà gái biết được họ lo sợ anh sẽ gây phiền phức cho con gái, nên họ nghĩ ra cách đem rất nhiều cô gái đẹp lại cho anh. Mong anh đừng để ý con gái của họ nữa. Nhưng họ có biết chính họ đang làm phiền anh thực hiện những ước mơ của mình, anh cần sự yên tỉnh trong tâm hồn nhiều hơn là tình yêu vì bây giờ trái tim của anh có thêm một giác quan nữa có nghĩa anh cần nhiều năng lượng cho mình hơn là một tình yêu. Chính vì thế mà gia đình bên gái không thực hiện được mục đích của mình.
:KSV@03:Các bạn thấy đó không thể chỉ nghĩ từ một khía cạnh mà phải dùng trái tim mình cảm nhận cái gì thật sự người khác đang cần từ đó bản thân mình tự biết mình phải làm gì. Và đặt biệt đừng bao giờ chạy theo suy nghĩ hay áp đặt cuộc đời của người khác vì họ cũng có suy nghĩ và cuộc sống của mình không ai có thể chạy theo bạn suốt đời kể cả bạn bè, gia đình huống chi là người mình không yêu nếu bạn muốn điều tốt đẹp nhất đối với người xung quanh là chỉ cần bạn sống tốt cho mình và đừng làm gì cả. Từ đấy tôi đã rút ra kinh nghiệm cho bản thân mình tôi đã sống tốt hơn yêu thương mình hơn từ câu chuyện này.
 
×
Quay lại
Top