Chuyện Đôi Ta - 1

Nên Thơ Hữu Tình

Thành viên
Tham gia
15/4/2024
Bài viết
1
Chương 1

"Hân,Hân dậy đi,hôm nay là ngày khai giảng năm học mới đấy!!" An đứng kế bên gi.ường cô,lay cô tỉnh.

Cô mệt mỏi ngồi dậy,nhìn đồng hồ đã điểm 5h45,trời vẫn còn sớm,cô vẫn còn đang rất buồn ngủ.

Cô đưa mắt lên nhìn An,đôi mắt còn vương chút ngái ngủ chưa muốn tỉnh nhưng không lay động được nó."Mau dậy đi,hôm nay ngày nhập học,mày không dậy sớm để đi mà lại đi trễ thì mất mặt lắm đấy!".An kéo cô vào nhà vệ sinh,đứng ngoài cửa lải nhải nói" mau vệ sinh đi,tao ra ngoài đợi mày nhé".

Cánh cửa đóng lại,tiếng ồn bên tai không còn nữa.Cô chậm rãi đánh răng rửa mặt,rồi thay ra bộ áo dài trắng thướt tha,nhìn bản thân trong gương hơi có quầng thâm,cô không để ý mà đóng cửa lại bước xuống lầu.

Ba mẹ đang ngồi dưới phòng trò chuyện,"Hân dậy rồi đấy à,con bé An đang ngồi chờ con đấy,hai đứa đi nhanh đi nhé" mẹ cô ân cần dặn dò còn bố cô cũng gật đầu,cô chào hai người rồi lấy cặp bước tới chỗ An.

"Mau đi thôi,đã 6h rồi tao với mày còn đi ăn sáng nữa" An mở cửa đứng đợi cô thay giày rồi cùng bước ra.

Ngoài nhà là chiếc xe đạp điện màu hồng của nó

"Lên đi,tao chở"

"Biết rồi" cô vén tà áo dài lên phía trước tránh bị kẹt vào bánh xe rồi ngồi lên cho An chở.Cả hai đi ra khỏi ngõ,băng qua cánh đồng quê bát ngát.Gió thổi từng cơn vào mặt khiến cô dần tỉnh táo hơn,đôi mắt mở to ngắm nhìn quang cảnh.

"Sáng nay trời lạnh thật" cô thổi một hơi vào lòng bàn tay dụi lại với nhau,tìm kiếm một chút hơi ấm đọng lại.

"Chả thế,sắp ra đường lớn rồi,mày muốn ăn gì?" An vừa chạy vừa trò chuyện với cô.

"Ăn cơm sườn đi,tự nhiên tao thèm quá mày ạ"

"Được" nói rồi An tăng tốc chạy hẳn ra đường lớn,dù còn sớm nhưng hàng quán đã mọc lên một dãy.

An tấp vào một quán lề đường,gạt chân chống rồi cả hai bước xuống.

"Lại quán bà Tư à, tao đói quá kêu bà Tư làm cho tao dĩa cơm tấm sườn trứng với ly trà đá nhé" cô tìm ghế ngồi xuống giữ chỗ giúp An.

Không tốn nhiều thời gian An đã quay trở lại,cô ngồi xuống kế bên cô, "mấy giờ rồi?" An hỏi.

"6h17 rồi,mấy giờ tập trung khai giảng hả mày?"

"Tầm 7h,ăn lẹ đi tao chạy vọt lên trường,tao không muốn ngày đầu đi mà trễ đâu" An bĩu môi lầm bầm, 5p sau bà Tư mang ra hai dĩa cơm nóng hổi " một dĩa sườn trứng,một dĩa sườn bì chả và hai ly trà đá đây! ".

Bà nhanh nhẹn đặt đồ ăn xuống

"Cảm ơn bà Tư" cả hai chúng tôi cùng nói

"Ăn lẹ đi,tụi bây còn mau đến trường khai giảng nữa." bà Tư nhắc nhở

"Tụi con biết rồi,anh Hùng có đi luôn không ạ?" tôi vừa ăn vừa tò mò hỏi.

"Thằng ấy giờ vẫn còn đang ngủ trên kia kìa,tao gọi mãi mà không dậy,cái thằng trời đánh ấy." bà Tư bực bội nói,bà luôn buồn phiền về thằng con của mình.

"Vâng" tôi và An biết ý mà không nói nữa,dẫu sao chuyện này cũng không phải ngày một ngày hai mới xảy ra.

Cả hai ăn xong,xách xe ra chào bà Tư và lên trường.An chạy bon bon trên đường lớn,quẹo ngã đủ đường mới tới được ngồi trường to lớn nằm ở trung tâm địa phương.
12:16/-strong/-heart:>⭕-((:-hAn chở cô vào trong trường,chào hỏi các bác bảo vệ và đi vào bãi đỗ xe."Ôi,tao không ngờ là đông xe đến như vậy,mau giúp tao tìm chỗ đỗ xe đi,không là đến lúc về tao lại chả biết xe để ở đâu." An phàn nàn nói,kêu cô giúp mình tìm chỗ để xe,cô đi xung quanh cố gắng tìm xem còn chỗ nào trống nữa không.

"Có một góc ở gần căn tin kìa" cô chỉ tay về phái căn tin,An nghe vậy liền dắt xe đi theo cô.Loay hoay mãi cả hai đứa mới được thong thả ngắm nhìn ngôi trường mới.

"Trường mình to thật mày ạ!" An vui vẻ nói,vừa nói vừa dắt tay cô đi vòng vòng xung quanh.Từ căn tin,nơi có đầy đủ cái loại đồ ăn,nước uống đến các dãy lớp học,cuối cùng là sân tập trung lễ khai giảng.

Cô và An vừa đi vừa nói chuyện mà không để ý thời gian,chớp mắt đã đến giờ tập trung.

"Đùng,đùng,đùng" tiếng trống vang lên một cách mãnh liệt,các học sinh tụ lại một chỗ với nhau,ai ở lớp nào thì ở lớp đấy.Cô và An lần mò tìm xem bảng tên lớp mình ở khu vực nào

"Bên kia là 10A5 kìa mày!" An kêu lên,dắt tay cô đi nhanh tới khu vực lớp mình.

Xung quanh cả hai có rất nhiều người,cô vội tìm chỗ đứng vững lôi kéo An đứng bên cạnh xếp hàng.An thuộc kiểu hoạt bát nên rất nhanh đã kết giao được nhiều bạn mới.

"Bạn Oanh nè,đây là Hân bạn của tôi ấy" An vui vẻ giới thiệu cô bạn Oanh cho cô.

"Chào Oanh" cô lịch sự đáp lại

"Chào Hân,hai người là người ở đâu thế?" Oanh tò mò hỏi

"Sao lại hỏi như thế?" cô bất ngờ trước câu hỏi của Oanh.

"Nhìn hai người không giống dân nông thôn,giống dân thành phố hơn,mới chuyển xuống quê hả?" Oanh háo hức bắt chuyện.

"Ừ,tôi vừa chuyển xuống được hai tháng,không khí ở đây trong lành lắm tôi khá thích" cô cũng vui vẻ nói chuyện.

"Nè nha,tôi mới là dân quê thứ thiệt,còn Hân mới đúng là dân thành phố vừa xuống." An đính chính lại cho bản thân mình.

"Nhìn không ra nha" Oanh cười vừa xếp hàng vừa trò chuyện với cả hai chúng tôi.

"Thế là sao Hân chuyển xuống đây ấy?" Oanh hỏi

"Thì là do trên thành phố người ta sống vội vã tấp nập quá,phụ huynh kêu chuyển xuống đây sống cho thoải mái,với gần ông bà cho tiện chăm sóc nữa." An giành trả lời trước

"Thế là Hân là người mới chưa có quen rồi,tôi là người rành rọt nhất chỗ này á nha,lần sau rảnh thì cho nhau cái hẹn tôi rủ hai người ra ngoài chơi!" Oanh ngỏ lời mời rủ hai chúng tôi cùng đi chơi với nhau.

"Được" tôi và An đồng thanh

"Oanh có điện thoại không? cho tôi xin số,về sau tiện nói chuyện hơn" cô hỏi.

"Số à,giờ không có giấy bút,lát khai giảng xong lên lớp rồi tôi ghi ra nhé?"

"Được,lát nữa lên hay là chúng ta ngồi với nhau nhé?" An hỏi,ngỏ ý mời Oanh cùng ngồi chung.
 
×
Quay lại
Top