Chuyến du xuân Pà Cò 2 ngày 1 đêm

donghotimeshop

Thành viên
Tham gia
27/4/2016
Bài viết
0
Pà Cò, Hòa Bình là một trong số ít những điểm du lịch còn giữ nguyên được những nét đẹp hoang sơ nhất của núi. Bởi vậy khi đặt chân tới đây, mình đã có trọn vẹn 2 ngày thật sự sống gần gũi với núi rừng và với người dân tộc bản địa.
Bạn có thể tham khảo dịch vụ làm hộ chiếu nhanh tại hải phòng tại Gody.vn - Cẩm nang du lịch

Chuyến đi du xuân này mình không kế hoạch nhiều mà bám càng người bản địa H’mong ở đây để được đi vào các làng bản của họ với nhiều trải nghiệm. Nhờ bạn mình liên hệ trước mà chuyến đi cực kì thuận lợi, sung sướng với những thứ thật sự lạ về Hòa Bình mà mình chưa từng nghĩ tới :))) Trước đây chỉ nghĩ đến lòng hồ ăn cá nướng hay vào bản lác là hết ý tưởng :P
Lịch trình chung như sau:
Ngày 1: Lên xe Hà Nội - Pà Cò - Trekking ngắm bản làng, trải nghiệm cùng người dân tộc
8:00: Tập trung tại điểm đón - bắt đầu chuyến hành trình
Pà Cò, Hòa Bình chỉ cách Hà Nội khoảng 150km, giao thông lên đó khá thuận lợi và dễ dàng nên bạn có thể đi bằng cả xe máy và xe ô tô. Chúng tớ lựa chọn đi xe limousine vì vừa tiện lợi mà giá cả hợp lý. Chỉ cần lên xe nằm ngủ khoảng 3 giờ, mở mắt ra đã thấy những núi non trùng điệp xanh mướt.
12:30 Chúng tớ được một anh H’mong đón để đi vào bản, đến homestay đã liên hệ trước
Đến đây giữa trưa nhưng cả bọn đã thấy nhẹ cả người khi được uống cốc trà gừng sả nóng, hít thở bầu không khí nhẹ tênh, mát mẻ của núi rừng trong bản.
13:00 Check in homestay - ăn trưa - nghỉ ngơi.
Đón chúng tớ là một người phụ nữ H’Mông chính hiệu với bộ váy thêu hoa văn nhiều màu sắc. Chị có dáng người nhỏ và nụ cười thật tươi với ánh mắt lấp lánh trìu mến khiến cho tớ cảm giác như đến nhà người quen chứ chẳng phải một chị chủ homestay lần đầu gặp mặt.
Phòng nhà sàn thoáng mát với nệm được xếp ngay phía cửa sổ nên mở cửa ra là view vườn phía sau, tạo cảm giác rất thoáng và dễ chịu khi được gần gũi với thiên nhiên. Một điều khiến tớ rất hài lòng về homestay nữa là nhà vệ sinh và phòng tắm siêu sạch sẽ :D Bao ngoài vẫn là những tấm chắn bằng tre tuy nhiên bên trong thì đầy đủ tiện nghi như ở thành phố nha, nên khỏi lo bất tiện, khỏi lo không có nước nóng để tắm :D
Bữa trưa đầu tiên của chúng tớ đơn giản với những món canh, rau và thịt lợn bản địa phương. Cả đoàn ăn no nê và nhanh chóng lên phòng nghỉ ngơi để buổi chiều đi chơi khám phá. Đồ ăn ở đây sao cái gì ăn cũng ngon ấy vì nó được nuôi trồng tự nhiên. Rau cỏ thì ngọt lịm thôi rồi, thịt lợn thì giòn dai và ngọt thịt. Ăn uống sướng hơn cả thành phố mất
14:00 Nào ta cùng đi trekking
Bắt đầu hành trình trekking 5km qua các làng bản. Lần đầu tiên tớ đi bộ một quãng đường dài như vậy...bằng đôi chân của mình. Tớ đi qua những đoạn đường bằng, đường sỏi đá, những cánh đồng ngô, đồng lúa, rừng hoa đào, hoa mận. Nhờ anh guide bản địa mà cả bọn được leo trèo sâu vào trong bản, vừa ngắm cảnh vừa luyện tập cho đôi chân dẻo dai
Tớ theo chân anh Bằng - anh hướng dẫn người H’mông đi lên đồi, xuống ruộng, băng qua những ngôi nhà dân xinh xắn chỉ với một đôi dép tổ ong thôi ấy hihi. Tuy đi một quãng đường dài, gập ghềnh như thế khá mệt, nhưng cảnh vật lại không khiến tớ thất vọng. Đi qua những chân đồi đầy đá, tớ tưởng như đang đi giữa Cao nguyên đá Đồng Văn. Đi qua ruộng lúa, tớ học được cách người dân trồng lúa trồng ngô như thế nào.
Tớ đi qua vườn đào, vườn mận nhìn mấy chú bò hay chú lợn sống với nhau hòa thuận, chạy nhảy quanh vườn, đúng là lợn bản cắp nách thật các cậu ah.
Vừa đi cả hội vừa xuýt xoa, vào đúng mùa hoa những cành cây đào cây mận còn khẳng khiu, một số cây mới bắt đầu điểm xuyết một vài chiếc lá. Một số cây lại bắt đầu ra hoa rồi chứ, bông hoa nhỏ nhỏ xinh xinh điểm xuyết giữa núi rừng thấy sao mà nên thơ quá. Cảnh vật không “đẹp hoa mĩ” nhưng lại mang nét nguyên sơ, mộc mạc, kết hợp với những mái nhà nâu đen của người nơi đây, trông mới đúng cảnh Tây Bắc làm sao. ☘️
Rồi tớ gặp các em bé H’mông ngây thơ, giản dị trong bộ quần áo lem luốc vì nghịch bẩn, tớ gặp các bà đang ngồi hiên nhà dệt vải. Những khung cảnh thật bình yên quá mà ở thành phố bộn bề, lâu lắm rồi mình không được nhìn thấy nhịp sống chậm chậm bình yên như vậy. Trên cả quãng đường, tớ vừa chìm đắm trong vẻ đẹp của con người và thiên nhiên bản địa, tớ vừa nhớ đến chuyến đi Mộc Châu bằng xe máy ngày trước. Chợt cảm thấy ôi sao muốn đi bộ thế. Ngày trước đi du lịch bằng xe máy cứ đi từ điểm nọ qua điểm kia vội vàng để check in, đi quá nhanh, chỉ kịp nhìn qua mọi thứ mà không cảm nhận được cuộc sống nơi đó thế nào. Lần này, dù là hai chân có mỏi nhưng trong tớ tràn đầy sự thỏa mãn. Tớ được hòa mình vào những gì chân thực nhất, cảm nhận những cung bậc tình cảm gần gũi nhất khi vừa đi vừa trò chuyện với những người Hmong mình gặp.
Cảm giác lí thú khi đi trekking cứ khiến tớ tâm đắc mãi cho đến sau này.
17:00: Tới điểm nghỉ chân, tớ được xem cách người dân địa phương nhuộm vải bằng chàm. Để nhuộm vải bằng chàm cần một sự tỉ mỉ, khéo léo thật sự. Tớ thấy ngưỡng mộ cách người dân địa phương sử dụng độc đôi bàn tay của họ để tạo nên những tấm vải có nét hoa văn chi tiết, tinh tế. Sau khi xem nhuộm vài xong tớ được trải nghiệm tự tay vẽ vải sáp ong. Một kỉ niệm thú vị đang nhớ bởi tớ lần đầu thấy quần áo đang mặc được làm ra như thế nào, và nếu là đồ thủ công thì được trang trí khéo léo bằng đôi bàn tay ra sao…. Thú vị và đáng nhớ ghê. ☺️
18:00: Chúng tớ nhanh chóng quay trở về bản trước khi trời quá tối. Trời trên núi tắt nắng là tối nhanh thật ấy.
19:00: Sửa soạn - ăn tối - nghỉ ngơi
Sau một ngày dài đi xe từ Hà Nôi lên Pà Cò và đi bộ tham quan chúng tớ cũng khá mệt và đói. Cả lũ tắm rửa nhanh chóng và xuống dưới tầng 1 để cùng ăn tối. Tối hôm đó, chúng tớ được ăn gà nướng - đặc sản người HMong. Vì món gà nướng này được ướp gia vị khá cầu kỳ, và có nhiều chút bí quyết nên ăn vị rất đậm đà và đặc biệt. Tuy vậy, mình lại thích nhất món rau củ luộc. Vì rau trên đó tươi ngon, ngọt thanh tự nhiên ăn rất đã. Các món hôm đó được bày biện đẹp mắt và gọn gàng trong lòng lá chuối khiến cho bữa cơm càng giản dị và mộc mạc hơn. Sau bữa tối, chúng mình ngồi trò chuyện rồi nghỉ ngơi, lấy sức cho ngày tiếp theo.
Ngày 2: Săn mây - Thăm vườn thuốc - Trở về Hà Nội
8:00 am: Chúng mình dậy sớm thưởng thức bữa sáng và đón bình minh tươi mới ở bản. Không khí trên Pà Cò bình thường đã trong lành hơn ở Hà Nội rất nhiều, nhưng vào buổi sáng thì dường như còn tinh khiết hơn. Tớ cảm giác cứ hít hà cái mùi buổi sớm này là khỏe cả ngày. Không khí thì trong lành nhẹ bẫng trong lồng ngực ✨, làng bản thức dậy dần dần với tiếng khẽ khàng của gà gáy, chim hót, tiếng trẻ em thức dậy và cười nói.
‍♂️‍♀️Đi chỉ khoảng 15 phút chúng tớ đã đến điểm săn mây, omggggg khung cảnh ở đây như thiên đường vậy. Cả một biển mây trắng xóa, và bồng bềnh bao quanh những ngọn núi. Nhìn thấy cảnh tượng này thì tớ đoán chắc không chỉ tớ mà bất cứ ai cũng muốn chạy ra để bơi trong biển mây ấy. Điều tuyệt vời là khi mặt trời càng lên cao, không khí dưới bản càng ấm hơn thì mấy bắt đầu đẩy lên cao hơn, nên nếu như bạn có thời gian ở lại lâu thì sẽ được tận hưởng cảm giác bơi trong mây thật đấy :)) vì thi thoảng gió đến thổi mây bay xòa vào người mình rồi lại bay vút lên cao, và tan ra. ☁️
Đi săn mây là điều tớ chưa bao giờ nghĩ mình được chứng kiến bằng mắt thường mà lại ở Hòa Bình.
9:30 pm: Sau đó, chúng tớ đi tham quan vườn thuốc của dân bản bằng cách đi theo đường mòn lên một đỉnh núi nhỏ. Điểm thú vị của cung đường này là chúng tớ được đi cùng người bản địa, một người sinh ra trong gia đình có truyền thống làm nghề y nên chị biết rất nhiều về các loại cây rừng. Hóa ra nhờ vườn cây thuốc mà người dân ở đây ko có cái tiệm thuốc nào nữa :)) Ở đây cũng gần chợ nếu bạn nào thích ngắm chợ địa phương
Quay trở lại homestay ăn trưa, nghỉ ngơi rồi chúng tớ đi loanh quanh các bản nhỏ xung quanh
3.30 pm: Trước khi lên xe về Hà Nội, chúng tớ vẫn kịp vác thêm mấy loại rau sạch về thành phố.
 
×
Quay lại
Top