Có bậc đại năng luôn mồm nói mình là phàm nhân

Tham gia
2/11/2023
Bài viết
0
Tác giả: Mr. Xiliu
Thể loại: Hệ Thống, Truyện Nam, Manhua, Hành Động, Hài hước, Cổ trang
Trạng thái: Đang xuất bản
Ta vô địch lúc nào là truyện tranh thể loại tu tiên có hệ thống và hài hước được đăng trên nền tảng Fuhu vào chủ nhật hàng tuần.
Trần Bình An đã ở thế giới tu tiên được năm năm, nhưng chàng không hề có linh căn để tu luyện. Thế nhưng chàng có một hệ thống! Hoàn thành 1000 nhiệm vụ thì chàng sẽ trở thành một con người khác.
Ở nhà chàng, gà chàng nuôi là phượng hoàng biến thành, cá chép dưới hồ là rồng hóa thành, cây đào nở đầy hoa cũng là thần thụ. Ngay cả con dao phay cũng là đao linh cấp bậc thần thánh. Nói một câu miêu tả chính xác thì Trần Bình An trong cõi này vô địch nhưng mà không biết mình vô địch, câu cửa miệng luôn là “Ta là một phàm nhân!”.
cX-XiBSERjuQRlDyJXusysfRZD_WZ8FQuzZcl9VrJ9XEeWWCUy56nXOxTkf3munRTaqJwt-COEwu7nnJejA0wKVFEZqVVgHjY8pFgn9UxqQo5t-eBIhZyoPJYysC7XS7Af7LYfcxrHDN2urew1Yu0ls

Bỗng một ngày, Trần Bình An nhận được nhiệm vụ đi đến Kháo Sơn Tông, một bang phái tu tiên gần chỗ ở của chàng. Vì không biết đường đi, chàng đi theo bản năng mách bảo. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, một cô nương từ trên trời rớt xuống trước mắt chàng (thực ra bình thường không có chuyện này đâu, do chàng là nam chính mà thôi). Trong mắt người ngoài, chàng chính là quái vật hàng thật giá thật. Dù mạnh mẽ tới đâu, sau khi nhìn thấy chàng thì họ sẽ quỳ xuống lạy chàng.
Sau khi cứu cô nương rơi từ trên trời xuống, chàng vô tình kết duyên với rất nhiều bậc đại năng có tiếng trong giới tu tiên. Dần dần, nhờ sự truyền tai nhau của những fan cứng đó, danh tiếng của chàng bay lên tới tận các tầng trời. Chính là ta vô địch lúc nào không hay.
 
×
Quay lại
Top