Cô gái bị cướp trên Võ Thị Sáu dẫn đến nguy kịch

giakin

Thành viên
Tham gia
18/6/2016
Bài viết
0
Đang ngồi trên xe máy, đeo túi xách , cũng chính vì thế cô gái bị một tên cướp chạy lại gần giật mạnh làm nạn nhân rớt xuống mặt đường dẫn đến bất tỉnh, hôn mê sâu. sản xuất túi xách

giat-tui-xach_YAOO.jpg


Người thân của nạn nhân cho biết, lúc 5h sáng ngày 27.6, T. nhờ xe ôm từ Q.Bình Thạnh ra Bến xe Miền Tây để đón xe về quê ăn đám giỗ bố. Trong túi xách của T. có 18 triệu đồng và các giấy tờ tùy thân. Thông báo của bác sĩ cho biết nạn nhân đang hôn mê sâu, chết não.

sản xuất bóp ví Sáng cùng ngày, Công an Quận 1, TP.HCM vẫn đang tiến hành thu thập lời khai của những nhân chứng để hoàn tất hồ sơ, xác minh để tiến hành thu thập chứng cứ vụ cướp giật diễn ra trên đường Võ Thị Sáu (gần công viên Lê Văn Tám, P.Đa Kao) vào buổi sáng ngày 27.6 làm một cô gái bị chấn thương sọ não.

Sáng ngày 28.6, có mặt trên đường Võ Thị Sáu (hiện trường vụ cướp) những người dân vẫn còn xôn xao, hoang mang về vụ cướp. Theo những người chứng kiến, trước khi xảy ra vụ cướp thì trên đường vắng, chị T ngồi sau một người xe ôm, đầu không đội mũ bảo hiểm bị tên cướp giật quá mạnh nên ngã ra đường bất tỉnh. Sau đó tên cướp tẩu thoát cùng túi xách của nạn nhân.

balo quà tặng Theo những lời khai ban đầu, khoảng 5 giờ sáng ngày 27.6, chị L.T.B.T (25 tuổi, quê Đồng Tháp) lên xe ôm trên đường Võ Thị Sáu đi từ Quận Bình Thạnh về bến xe Miền Tây để di chuyển về quê. Ngay khi đi đến đoạn đường gần công viên Lê Văn Tám (P.Đa Kao, Quận 1) thì bị một thanh niên (chưa rõ lai lịch) chạy xe máy ở phía sau áp sát giật mạnh chiếc túi xách mà chị T. đang đeo trên người. Cú giật mạnh khiến chị T. té xuống đường và chấn thương sọ não. Ngay sau đó hắn ta đã chạy mất theo hướng Quận 3. Chị T. chấn thương đầu rất nặng, hôn mê sâu được những người dân gần đó chở vào Bệnh viện Nhân Dân Gia Định cấp cứu.
 
×
Quay lại
Top