Cuộc sống của sinh viên và những câu chuyện kì lạ!

baotran2003

Thành viên
Tham gia
28/7/2023
Bài viết
0
CÂU CHUYỆN CÓ THẬT !
- Vào một ngày nọ ở khu trọ kia ở TP HCM, quy định 12h khuya sẽ khóa lại.
Có hai bạn nữ cùng sống chung 1 phòng trọ gọi là A và B. Hôm đó bạn A có việc nên đi ra ngoài trước, một lát sau bạn B cũng đi theo đi với các bạn của B.
-Nhưng hôm đó B đi chơi xong với mấy bạn và sẽ định qua nhà bạn ngủ nên đã ghé lại phòng trọ lấy đồ và giấu ổ khóa để bạn A về không bị khóa lại và đã nói với A là đã giấu ổ khóa lại rồi.
-Bạn A vì đi chơi quá vui nên đã về đến trọ là 1h sáng nên vẫn bị khóa không thể vào nhà được.
Lúc này A gọi cho B và nói là đã bị khóa rồi không thể vào nhà được.
B nói vậy thì A qua đây ngủ đi rồi sáng mình về sớm, chỗ địa chỉ này chỉ cách trọ có 2km lúc này B nói để B và bạn B qua rước A, nhưng A sợ làm phiền các bạn nên kêu gửi địa chỉ. Rồi B gửi cho A địa chỉ để qua.
Có 2km mà bạn A chạy thấy rất lâu cỡ 15p lúc này B mới thấy lo điện thử xem bạn đã đi đến chưa, thì A nói là chỗ này kì lắm rồi nói tắt máy nhưng lúc này chỗ bạn A đứng là "nghĩa trang" nên A không dám nói gì nhiều hết mà lúc đó cũng là 2h sáng rồi và địa chỉ trên gg map là đã đến nơi, lúc này điện thoại bạn đó đột nhiên hết mạng và bạn định đăng kí lại nhưng mà không được mặt dù điện thoại bạn đó còn tiền và không thể đăng kí thêm, bạn B bên đây bắt đầu thấy lo hơn, nên bạn B đi ra đường đứng sợ bạn A tìm không được mình nên điện lại hỏi bạn A nhưng điện rất nhiều lần bạn A không trả lời càng lúc càng lo.
Lúc này A đang lấy bình tĩnh để tìm cách, và chạy qua đường để mò đường thì may mắn sao có một tiệm tạp hóa còn sáng đèn nên bạn ghé vào hỏi thử, thì chủ tiệm nói là đường này cách địa chỉ bạn rất khoảng 2 km mà đây là cuối đường, chạy ngược lại thì bạn vô tình mò được ra và tìm được đường. Lúc này mạng bạn A đăng kí lại được thì bạn mới đến kể lại việc bạn đi trên đường như là bị dẫn dắt dị á, đến đó. Như có năng lượng nào điều khiển gg map của mình. Mặc dù bình thường địa chỉ đó rất dễ tìm
- Câu chuyện cảnh tĩnh cho các bạn đừng nên đi quá khuya nếu có đi khuya thì đi nhiều người. Đây chỉ là câu chuyện hơi tâm linh nhưng các bạn cảnh tĩnh và nên đi nhiều người may mắn thì chỉ gặp những trường hợp nhẹ, nếu nặng hơn thì tôi không dám nghĩ tới.
 
Quay lại
Top