Diary of Thaothanh

thaothanhthanh

Thành viên
Tham gia
27/7/2021
Bài viết
1
14.08.23
Hôm nay trời mưa, mưa khá là to.
Tớ đi off clb về và mua cho em gái một cốc olong.
nhưng mà, trên đường đi về thì trời đổ mưa lần nữa. Làm tớ ướt như chuột lột luôn.
Tớ nghĩ lâu lâu tắm mưa thì cũng vui( bởi vì kể cả k vui thì tớ cũng chả có chỗ nào để tránh mưa, tất nhiên là tớ k mang áo mưa),
với cả em gái tớ ở nhà cũng mong trà olong tớ mang về.
Tớ về đến nhà thì tớ bảo em tớ lau điện thoại đang ướt của tớ đi, Nhưng mà lau xong em ý đi lên luôn, mặc tớ ướt đẫm nước mưa cả người.
Tớ nghĩ là tớ xứng đáng đc một lời hỏi thăm và một cái khăn tắm hay bộ quần áo để lau khô hay thay chứ nhỉ?
Chắc do tớ nghĩ nhiều quá, tại em tớ cũng nhiều lần vô tâm như thế rồi. Tớ cũng thất vọng đủ nhiều, nhưng mà tính cách tớ thế và tớ chưa bao giờ ngừng quan tâm,
chăm sóc em)
Thật lòng tớ rất thương em tớ, nó xinh lắm. Đôi lúc tớ chăm sóc nhưng tớ vẫn muốn đc quan tâm lại, ai cũng muốn thế thôi. Nhưng có lẽ do tớ nghĩ quá nhiều,
do tớ hy vọng quá nhiều hehe. Có lẽ nó còn k nhận ra mà hỏi tớ làm sao thế, nhưng mà đấy cũng là 1 phần của quan tâm ấy chứ haha

Nhưng mà không sao, tớ nghĩ là kể cả thế thì tớ cũng dần biết cách yêu thương bản thân mình hơn^^

Thui nay tạm gác nỗi buồn ở đây thui nháaa.>.<
 
Quay lại
Top