Đứa Con Của Âm Giới (P60)

quylesau

Thành viên
Tham gia
22/11/2022
Bài viết
84
Tụi Đại Nam tập đến 2h trưa thì 7 Mơ phải về, Tú Quyên vội chạy ra dúi vào tay ông 7 hai triệu. Ổng liền trả lại nhưng bà Quyên bảo ông 7 cứ giữ, đây là tiền bà dâng lên tổ nhờ ông mua trái cây bông hoa để cúng. Nói một hồi ông 7 mới chịu nhận, Tú Nhi mới lấy xe chở 7 Mơ về nhà.

Lại có điện thoại gọi tới, Đại Nam nhấc máy nghe thì có một gia đình bảo là con họ 8 tuổi cứ lơ mơ như bị mất hồn, nên nhờ tụi Đại Nam đến giúp. Tụi Thanh Khâm Tam Quái nhận lời và chuẩn bị đồ hành pháp. Vừa ra khỏi cửa, tụi nó gặp Xuân Thảo mặt sợ hãi đi ngang, cô ấy đi ra phía bờ sông. Nam ngạc nhiên nhìn theo Thảo. Như nói:
- Hai đứa bây đi theo bả đi, còn chuyện này để tao lo.

Đại Nam đưa điện thoại cho Ngọc Như, có gì hỏi đường để đến nơi. Nam và Duy mới lén đi theo Xuân Thảo. Đại Nam và Duy theo Thảo ra bờ sông, cô ấy ra mé sông rửa tay. Lúc khom xuống mặt nước, thì bị một lực đẩy xuống sông, một bàn tay nắm chặt chân Xuân Thảo lôi mạnh xuống. Thảo cố vùng vẫy kêu cứu, may mà Nam và Duy tới kịp. Nam nhảy xuống kéo Thảo lên, đưa cổ vào góc cây táo cho tỉnh hồn.

Duy hỏi Thảo có sao không, chưa kịp trả lời thì một cơn gió mạnh thổi qua. Đưa cả ba đi vào cõi mộng. Trong cõi mộng là khung cảnh phòng khám hay đại loại là như vậy. Nhưng trong phòng khám này đâu đâu cũng là những em bé sơ sinh, mình mẩy vẫn còn đầy máu nằm khắp nơi và cất tiếng khóc. Nam và Duy nhìn nhau, còn Thảo thì vô cùng hoảng loạn, ôm đầu hét lên.

12 đứa bé sơ sinh này, tất cả đều là con của Xuân Thảo trong những lần quan hệ không có biện pháp phòng ngừa. Thảo tổng cộng có 10 lần mang thai và đều phá bỏ lúc cái thai từ 3-5 tháng hoặc chỉ khi vừa mới tượng hình hoặc chỉ mới là cục máu, ... Nếu để thai lớn sẽ ảnh hưởng đến công việc, nên Xuân Thảo đến phòng khám chui để phá thai.

Bọn thai nhi bỗng dừng khóc tụi nó ngóc đầu dậy nhìn Xuân Thảo. Duy ôm tay Nam:
- Má, tao nổi da gà hết rồi nè!
Nam hỏi:
- Mấy em...định làm gì mẹ mình?

Một đứa bé nhìn có vẻ lớn nhất trong đám này, nó vẫn trần truồng mình đầu máu, còn cả dây rốn thòng xuống nền phòng khám, nó ngồi trên bàn mổ nói:
- Tao muốn giết con này.
Nó chỉ vào Xuân Thảo, khiến cô như phát điên chỉ biết la hét xin tha mạng.

Các đồ vật y dụng cụ như kéo, kềm những vật sắc nhọn bay lên, hướng nhắm của nó là Xuân Thảo. Thằng bé cầm đầu mắt đỏ lên, nó hét lớn:
- Cuối cùng mày cũng có ngày hôm nayyy.

Các dụng cụ đó lao tới Xuân Thảo, cô ấy hoảng sợ hét lên rồi ngất xỉu. Nam vội tung cái vòng tay ra bảo vệ Thảo. Thằng bé đó trừng mắt nhìn Nam, nó liền cảm thấy khó thở. Duy thấy bạn mình như vậy nên giương ná bắn thằng bé, ai ngờ viên bùa trúng nó thì dội ra. Nó vẫn không sao, tụi thai nhi bắt đầu bò từ từ bao lấy Nam và Duy.

Nam triệu binh từ chiếc vòng đánh đuổi tụi nó, tạm gọi thằng bé cầm đầu là Thai Đầu. Thai Đầu nhe miệng ra, trời ơi nó có tới tận 4 cái nanh. Điều này khiến Nam bất ngờ, oán hận của tụi nó đối với Xuân Thảo quá lớn cho nên tất cả đã trở thành oán linh. Tụi này rất khó để siêu thoát, nếu không tự giác ngộ thì chỉ có đánh cho hồn siêu phách tán mới mong giải cứu được mẹ tụi nó.

Nam khuyên tụi nhỏ buông bỏ, nếu nghiệp mà Thảo gây ra thì để quả báo trừng trị cô ấy. Không nên oán hận mẹ mình, nếu cứ như vậy tất cả đều sẽ trở thành ngạ quỷ. Thai Đầu cười khẳng khẳng:
- Vậy mày nghĩ tụi tao là gì?

Tất cả tụi nó hả miệng ra, đứa nào cũng có nanh, quan trọng hơn là đều có hai cái sừng trên đầu. Nam nhìn Duy:
- Má, tiêu rồi Duy ơi, gặp động quỷ nhi rồi.

--> Phần tiếp theo: Lời Thề Tiền Kiếp.
 
×
Quay lại
Top