[Fanfic-Sưu tầm] Hoàn Châu Cách Cách phiên bản hiện đại

MoriRan_Shinichi vậy cậu vào tường riêng của người ta mà hò hét với khóc lóc, spam ở đây đừng lôi theo mình nữa... plz... Tớ rất muốn ra ngắm đảo, nhưng k phải vì lý do lãng xẹt này ^^!
Thân,
này nhá mình không có thắc mắc gì nhiều nhưng sao cứ thấy điều gì liên quan đến bạn myochan thì cậu lại cứ thích gây war thế
 
Ôi ôi muốn đọc hết truyện nhưng dài quá chẳng có tg mà đọc nữa
 
này nhá mình không có thắc mắc gì nhiều nhưng sao cứ thấy điều gì liên quan đến bạn myochan thì cậu lại cứ thích gây war thế
Tớ gây war bao giờ thế :O Tớ cmt rất thân thiện nhé :) Chỉ là tớ không muốn bị nhắc tội spam Ở ĐÂY, nhất là spam về vấn đề tớ không hào hứng nhé :v Tớ chả biết bạn là ai nhé :v Bạn khóc lóc mà tag tên tớ vào thì tớ phải nói cho bạn biết thế thôi nhé, spam, spam, spam :v Tớ chả muốn làm cái topic này sáng lên đâu á mà war với chả war :v Nhưng nếu bạn-và chủ topic muốn... thì kệ, tớ chả quan tâm :v thích chơi trội thì tớ chả cản, miễn là đừng tag tên tớ vào cmt của bạn 1 lần nữa :"3
 
MoriRan_Shinichi chị chẳng muốn spam trong 2pic của bé Rinko đâu,nhưng băn khoăn quá nên cuối cùng vẫn phải "xía" vô chút xíu :).Chị chỉ muốn hỏi em,em có hiểu Ý NGHĨA THẬT SỰ của cụm từ "gây war" là gì không?Nếu không hiểu thì làm ơn đừng sử dụng bừa bãi,nhé :)Chị thấy cmt của emyeuconan rất bình thường,lịch sự và k có mảy may dấu hiệu nào của việc "gây war" đâu nhé.

Còn việc liên quan đến Myochan, em nhân hậu,em muốn tha thứ là việc của em,không thể đòi hỏi ai cũng phải "vị tha" như thế;em muốn Myochan "quay trở lại KSV" thì cứ tự nhiên vô wall em ý mà kêu gọi,đừng ở đây hò hét nhé,cũng đừng hồn nhiên trích dẫn bài của người ta,làm người ta khó chịu rồi lại thắc mắc nữa nhé :)
 
Hiệu chỉnh:
Truyện rất hay và thật cảm độg..thanks t.g nhìu nhá :*
 
Ban cũ cung hay , tân cung hay , gio đen hien dai cung hay nốt. tks tac gia nha
 
×
Quay lại
Top