[Game] Kể chuyện DC nối tiếp (chém gió thì đúng hơn :)) )

Ai bảo nàng đá ta mần chi :p Dư thịt, lộn, mỡ quá nên đè nàng chơi, xem như quà lâu ngày gặp mặt =))
 
Truyện ngoài sức tg tg của mình rồi @@
@Lu đi đến đâu là y rằng có spam đến đấy =))
 
@kẹo Topic chém gió mà nàng :p Ta là cựu spammer :p

@Ánh Nguyên Cứ việc. Nàng leo lên đè ta lăn như trái bóng đè ngược ráng chịu =))
 
hoatrangnguyen1908 Sau khi bắt tay cùng những kẻ đẹp trai mà không được bình thường đó, cuối cùng Shin, L và Chiho đã giúp nhóm "những kẻ bất thường" được cầm đầu bởi thằng cũng bất thường không kém Luffy đã tìm ra được kho báu One piece huyền thoại. Ba người họ cũng đã tìm ra được cách để trở về nhà và phát hiện tên 1908 không phải người ở thế giới OP. Tạm biệt tất cả, trừ tên 1908 hoang tưởng hám trai không chịu rời khỏi nơi không thuộc về mình. Ba người họ bước vào lỗ hỏng thời gian với mong ngóng được giáp mình và trị tên 1908 đang tâm thần phân liệt ngóng chờ họ từng ngày. Nhưng ai ngờ khi họ tỉnh dậy th.ì phát hiện bản thân đang ở thế giới của Fairy Tail với một tên rồng tối ngày khạc nhổ lửa linh tinh và một anh chàng đập trai thích khoe nude =))

Mời bạn hoatrangnguyen1908 kể tiếp =))
 
chiho kiểu quái zề chưa đánh nhau đã đi vậy :)) sau khi gặp 1 tên rồng và 1 tên nude :)) với phương châm "chụp ảnh tung net kiếm tiền thuê phù thủy vực Ace sống lại" :v :v :v 1908 đã lặn lội từ OP qua FT chơi với time mơ chin ~ aka cỗ máy thời gian =)) cả 4 đã khôn khéo làm quen với Natsu - kẻ khạc ra lửa vì tên này với tên Luffy ngu ngang cơ =)) với mục đích : 3 tên về nhà 1 tên chụp ảnh Gray :)) bốn bợn đk đưa tới FT và nhiệm vụ phải oánh 1 người trong hội đồng :)) khác với oánh bên OP đầy gian nan vất vả ván này Shin và Chi chỉ ngồi chơi xem shounen chiến đấu miễn phí :v L măm bánh và 1908 dụ Jellal nude kiếm tiền :v :v :v tuy nhiên nhiệm vụ dễ hoàn thành nên cũng ứ đảm bảo. Shin, Chi, L tới 1 thế giới khác đầy hường phấn ngọt ngào và dịu dàng của Ansatsu Kyoushitsu :)) Shin bị vèo 1 viên BB vào người :v và người đó là Akabane Karma :v còn 1908 theo time mơ chin về lập đàn cứu Ace.cont :))
Ngoại truyện :
Shin : 1908 có time mơ chin cho ta mượn về nhà đê =_<
1908: khỏi :)) vì sự nghiệp cứu zai em zề.
Hết ngoại truyện.
Chiho : đây là ngoại truyện sao -_-
 
Kid bỗng đưa ra 1 thách thức
Khi mặt trăng bị đại dương chế ngự, ta sẽ bay trên đôi cánh màu bạc và lấy đi giàn khoan hd-981
Tít này dc đăng đầy rẫy trên báo trung quốc =))=))=))
Viết tiếp thủ thuật của kid nào chiho hoatrangnguyen1908
 
Quay lại
Top