“Ghét của nào trời trao của đó”?

Totoro

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
17/12/2011
Bài viết
5.437
Bạn từng “ghét cay ghét đắng” một ai đó nhưng điều gì ở người đó đã khiến bạn suy nghĩ lại và…yêu lúc nào không hay?
Khi hiểu được “nguyên lí”, hẳn bạn sẽ không phải sợ chuyện yêu nhầm.

Nhiều bạn lúc nào cũng tự nhủ trong lòng: “Không được ghét bất kì ai. Biết đâu “ghét của nào trời trao của đó”, lúc ấy chỉ có mình là khổ! Lỡ ghét một người vừa…xấu vừa không có tài, rồi trời khiến thế nào lại đi thích người ấy, có phải là thiệt thòi không?”. Đừng quá lo lắng. Bởi vì “yêu một người mà mình ghét” thật sự rất mâu thuẫn và phi logic. Bạn có xích mích với người hàng xóm, liệu bạn có thể thích được người ấy? Bạn ghét một người vì đây là “tình địch” của bạn, lẽ nào bạn lại…thích người ta? Rất nhiều dẫn chứng trong cuộc sống cho ta thấy, bạn không thể nào “phải lòng” người mà bạn ghét được.

2-731225-4348.jpg

Còn trường hợp ngoại lệ, có thể được hiểu như thế nào?

Chúng ta thường đặt ra tiêu chuẩn cho “một nửa”, với hàng loạt tiêu chí cao vời vợi: đẹp, nhà giàu, học giỏi, chung tình, tốt bụng… mà không hề nghĩ rằng, tình yêu thường không có lí do. Có khi bạn đặt ra rất nhiều mục tiêu nhưng rồi người yêu của bạn chẳng đúng hoàn toàn như bạn mong đợi. Tình yêu không thể nói trước, thế mà chúng ta cố tình nói trước. Chúng ta thường bóng gió vu vơ: “Tớ ghét những tên con trai nói nhiều, mọt sách lắm nhé!”, “Một cô gái kính cận thì khó lọt vào mắt xanh của tớ!”… Thực tế, bạn không ghét những tiêu chí đó thật sự. Bạn chỉ chú ý đến nhiều người có vẻ ngoài như thế và bạn bỗng dưng có một…”ác cảm” khó lí giải. Chính “ác cảm” vô hình này tạo nên một “luật hấp dẫn”: càng ghét, càng có nhiều người mang tiêu chí đó xuất hiện trước mặt bạn! Và thế là trong vô vàn người có cùng tiêu chí đó, vô tình bạn bị hấp dẫn bởi một người.

Cô bạn tôi nói, không thích những tên con trai có lông mày rậm và mắt một mí. Nhưng chính vì vậy, cô ấy càng chú ý đến những tên con trai như thế hơn. Một ngày nọ, ánh mắt một mí lạnh lùng của một chàng trai lạ khiến cô ấy bị “hớp hồn”. Quả thật đó là một nét đẹp rất cuốn hút. Cô bạn tôi thở dài: “Thôi rồi, đúng là “ghét của nào trời trao của đó!”.

Bạn hiểu rồi chứ? Chẳng qua là do cách bạn chọn lựa mà thôi, thật sự trong lòng bạn không hề ghét, chỉ là bạn bị ấn tượng bởi những tiêu chí ấy, và thế là, tiếng sét ái tình xuất hiện.
Theo Mực Tím
 
Từ nay em sẽ yêu mọi người,:KSV@18: để k bị ghét của nào trời trao của ấy :KSV@09:
 
vậy pải gét tất cả những thứ mềnh muốn mới đc :KSV@05:
 
oạch đang phải chịu :))=))
 
đã ghét thì never thích :KSV@07: trời cho thì ko nhận :))
 
×
Quay lại
Top