Hàng đa cấp “chễm chệ” trong chợ Phú Lâm

Newsun

Believe in Good
Thành viên thân thiết
Tham gia
20/4/2008
Bài viết
9.433
Toàn bộ diện tích tầng 1 chợ Phú Lâm (Q.6, TP.HCM) đã được Cty Thiên Ngọc Minh Uy, có trụ sở chính ở Hà Nội, thuê làm chi nhánh để hoạt động nhiều năm qua, khiến không ít người tin tưởng lao vào cạm bẫy đa cấp như con thiêu thân!Toàn bộ diện tích tầng một chợ Phú Lâm (Q.6, TP.HCM) với diện tích hàng ngàn mét vuông đã được Công ty Thiên Ngọc Minh Uy, có trụ sở chính ở Hà Nội, thuê làm chi nhánh để hoạt động nhiều năm qua, khiến không ít người tin tưởng lao vào cạm bẫy đa cấp như con thiêu thân!

659907-thienngocminhuy1711-d3c7d.jpg


Trụ sở Công ty Thiên Ngọc Minh Uy nằm trên lầu một chợ Phú Lâm​

Tiền mất… nợ mang!

Đặng Thành Luân, sinh viên Trường đại học Khoa học - tự nhiên TP.HCM kể, để được tham gia làm thành viên công ty, Luân phải mua một máy ozone với giá hơn ba triệu đồng.

Là sinh viên, số tiền trên đối với Luân rất lớn nên Luân đã lôi kéo các sinh viên khác tham gia nhằm... gỡ gạc. Nhiều bạn khi tham gia vào công ty này, do phải đi vay tiền nên đã thành con nợ vì không “chiêu dụ” được thành viên.

“Ban đầu là mời một người khác tham gia, phần lớn là bạn bè, người thân. Không mời được thì dụ vào để gỡ lại tiền của mình. Nếu tuyển được người thứ nhất sẽ được hưởng hoa hồng 400.000 đồng/ba triệu đồng, tức khoảng 12%”, Luân cho biết.

Tương tự, chị Nguyễn Thị Bình, công nhân thêu của Công ty N.A. trên đường Tân Hòa Đông (Q.6), đối diện trụ sở Công ty Thiên Ngọc Minh Uy (TNMU) cũng trót nghe lời một người bạn thân tham gia vào đường dây này. Sau khi được bạn dẫn vào, nghe những “giảng viên” hét thu nhập từ 50-70 triệu đồng/tháng, thậm chí nếu làm tốt có thể thu nhập hàng trăm triệu đồng, chị Bình đã lột chiếc nhẫn đang đeo ở tay để mua máy ozone giá ba triệu đồng. Về nhà, biết mình bị hớ, chị Bình đến công ty yêu cầu lấy lại tiền nhưng công ty từ chối thẳng thừng với lý do “mua hàng trong thời gian khuyến mãi”, bởi giá của chiếc máy này do TNMU niêm yết hơn sáu triệu đồng.

Một nhân viên từng làm ở TNMU (đề nghị không nêu tên) cho biết, anh từng lên đến vị trí phó phòng kinh doanh nhưng đã chợt tỉnh sau “cơn say” làm giàu suốt hai năm tại công ty này. Anh chia sẻ lý do bỏ việc ngay thời điểm anh có một vị trí mà hàng ngàn người ở TNMU thèm khát là vì luôn phải sống trong mặc cảm mình là một kẻ lừa lọc chứ không phải là người mang cơ hội đến cho người khác. Anh cho biết, anh đã phát hiện quá nhiều điều không đúng sự thật, chẳng hạn những sản phẩm công ty bán ra đều có nguồn gốc từ Đài Loan - Trung Quốc, giá thường cao gấp đôi, thậm chí gấp ba lần sản phẩm cùng loại ngoài thị trường. Cũng theo lời cựu nhân viên này, đối tượng dễ “sa lưới” là sinh viên năm nhất, năm hai tại các trường đại học, cao đẳng, những người lao động ở các tỉnh thành vào TP.HCM làm việc…

Nhiều mặt hàng chưa đăng ký

Theo giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp do Sở Thương mại Hà Nội (nay là Sở Công thương Hà Nội) cấp cho TNMU năm 2007, doanh nghiệp (DN) này được phép kinh doanh đến vài chục ngành nghề, từ mua bán vật tư nông nghiệp cho đến trang thiết bị, dụng cụ y tế, khoáng sản, thậm chí cả các dịch vụ như cho thuê xe, xông hơi, xoa bóp và đào tạo nghề…

Trên trang web của TNMU hiện đang rao bán gần 10 nhóm sản phẩm với hàng trăm mặt hàng, từ đồ điện tử đến thực phẩm chức năng. Giá niêm yết của hầu hết sản phẩm đều cao chót vót. Một cái áo ngực massage hoạt tính nano được niêm yết với giá 3,6 triệu đồng, máy Ozone đa chức năng giá 7,3 triệu đồng, bếp điện từ đến 3,7 triệu đồng/cái. Dù giá cao ngất ngưởng so với thị trường nhưng hầu hết sản phẩm đều không có thông tin bằng tiếng Việt để khách hàng tìm hiểu.

Theo danh mục các mặt hàng được tổ chức bán hàng đa cấp của TNMU, do Sở Thương mại Hà Nội cấp, DN này được phép kinh doanh 13 mặt hàng, trong đó chủ yếu là điện tử, quần áo và mỹ phẩm.

Tuy nhiên, hiện DN này kinh doanh cả những sản phẩm chưa được cấp phép như chăm sóc sức khỏe và thực phẩm chức năng.

Đáng nói là những sản phẩm này được TNMU quảng cáo có công dụng rất… “kêu”, nhưng thông tin về nguồn gốc thì chẳng thấy trong khi giá lại trên trời.

Ăn theo "mác" nhà nước?

Để qua được cổng bảo vệ của TNMU, phóng viên phải làm quen với ông V.V.L. (quê ở Đồng Nai, là thành viên của TNMU), nhờ ông này đưa vào trong vai một thành viên mới đến tham dự hội thảo. Dù có người bảo lãnh, phóng viên vẫn phải đặt cọc 10.000đ cho cái thẻ khách mời.

“Thế giới” của TNMU được bố trí khá hoành tráng với khu trưng bày sản phẩm đủ loại, từ mỹ phẩm, đồ lót thời trang, may mặc, đồng hồ, thực phẩm chức năng, sản phẩm điện tử, đồ điện gia dụng… kèm theo những gian phòng tư vấn, dùng thử sản phẩm.

Đội ngũ nhân viên ở đây rất chỉnh tề, sang trọng với veston, cà vạt… đi lại nhộn nhịp như một trung tâm giao dịch khổng lồ. Lượng khách có mặt tại đây khoảng 400 - 500 người. Chính sự hoành tráng này đã khiến nhiều người chóa mắt mà tham gia TNMU.

Theo phản ánh của nhiều người, sở dĩ họ tham gia vào đường dây của TNMU là vì thấy DN này có trụ sở ở chợ Phú Lâm. “Chợ Phú Lâm là của Nhà nước nên tôi không nghi ngờ gì công ty này khi tham gia”, chị Nguyễn Thị Bình nói.

Ông Nguyễn Văn Hùng, Trưởng phòng Kinh tế Q.6, cũng công nhận, việc TNMU đặt trụ sở ở tầng một chợ Phú Lâm (chợ này thuộc UBND Q.6 quản lý) sẽ khiến nhiều người hiểu lầm. Tuy nhiên, ông Hùng cho biết, UBND Q.6 chỉ quản lý tầng trệt, còn tầng một thuộc sở hữu tư nhân, do chợ Phú Lâm trước đây được đầu tư xây dựng theo mô hình xã hội hóa. Vì thế, UBND Q.6 không thể quyết định việc cho ai thuê diện tích tầng một.

Ông Tống Hữu Oanh, Phó Chủ tịch UBND Q.6, cho biết thêm, khi TNMU đến đặt chi nhánh tại chợ Phú Lâm, cơ quan chức năng đã rà soát rất kỹ giấy phép cũng như quy chế đào tạo, bán hàng, bảo hành, đồng thời kiểm tra hoạt động DN này khá thường xuyên. Tuy nhiên, cách thức hoạt động của TNMU cũng như những sản phẩm bán ở đây khá lạ lẫm với cơ quan quản lý Q.6.

Theo ông Hùng, từ trước đến giờ, cơ quan quản lý ở Q.6 chưa nhận được phản ánh nào của người dân về TNMU bằng văn bản. Tuy nhiên, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra DN này nhằm bảo đảm quyền lợi của người dân.

Theo Ca Hảo - Hưng Yên
Báo Phụ Nữ
 
×
Quay lại
Top