Hạt gạo-ký ức tuổi thơ tôi

trà sữa cũng ko chống chọi nổi với cái nóng của mùa hè với cái sự khô của cơm sấy đâu bạn
 
sao ko có cơm sấy chà bông chay nhỉ, mình đang ăn chay trường
 
thì ăn cơm sấy chấm xì dầu kìa bạn, cũng ko tệ đâu
 
haha, nghĩ sao cơm sấy lại ăn với xì dầu vậy bạn, nghe tội như k có gì ăn vậy, đồ chay thì ở ngoài đầy, ngon hơn đồ mặn gấp mấy lần í chứ)
 
hình như có loại chà bông chay mà bạn, bữa nay hiện đại lắm, cá, mực chay đều có, huống gì chà bông, nhắc tới lại thèm chà bông với cơm sấy
 
cái mà thằng đấy ăn là cơm sấy đó hử? có bán ko? mua về ăn để thức đêm coi EURO
 
haha, bạn này pùn cười quá, EURO còn có 1 trận nữa thôi, vậy thì hỏi làm gì
 
bạn mới vô duyên đấy, ngta hỏi thì mặc ngta, k ăn đc lúc có euro thì ăn dịp khác, đơn giản
 
haizz, có cái chịn ăn ún thôi mà cũng gây nhau ag, mà cái này hình như bán đầy ở ngoài ấy, bước ra ngõ là thấy rồi, khi nào thix mua k đc
 
làm gì có bạn, trùm ăn hàng như mình ngày nào cũng đi mua phồng tôm mà có thấy j đâu
 
×
Quay lại
Top