Học sinh cuối cấp nhưng vẫn băn khoăn chưa chọn được trường ĐH .

Doremifasonlasido

Thành viên
Tham gia
1/6/2021
Bài viết
0
Em năm nay lên lớp 12 rồi nhưng em vẫn chưa chọn được trường đại học, mặc dù thầy cô và bố mẹ đã giục giã từ khi em mới bước chân vào cổng trường cấp 3. Em cũng đã tìm hiểu về các trường đại học, các ngành nghề nhưng có lẽ em đã sai ngay từ bước chọn khối để thi. Đầu tiên phải chọn nghề muốn làm, rồi chọn các trường đại học có đào tạo nghề đó và cuối cùng mới là chọn khối thi vào nghề đó. Nhưng em lại chọn khối trước và bây giờ em đang vật vã tìm hiểu các trường đại học xét tuyển khối đó. Vấn đề lớn hơn cả là em không xác định được mình thực sự thích cái gì, ít nhất là lúc này em chẳng thể nghĩ ra được mình muốn làm gì trong tương lai cả. Em thấy hầu hết các bạn nữ đều chọn học kinh tế vì em nghe bảo rằng học kinh tế sẽ đem lại tư duy logic mà ra trường dễ xin việc, bây giờ mình không thích gì thì học gì mà chẳng như nhau. Thầy cô tư vấn nên chọn mấy ngành có môn học mà mình giỏi nhất nhưng em không chắc mình có thể giỏi khi nghiên cứu sâu vào môn học đó không ? Vì không có mục tiêu để tiến tới như vậy em cảm thấy chán nản vô cùng, không có hứng thú với việc học nữa dù đã lập kế hoạch học hè nhưng em vẫn đang delay nó, mỗi ngày đều suy nghĩ tìm hiểu nên mỗi ngày lại có một quyết định khác nhau.
Nếu mọi người đã dành thời gian quý báu của mình để đọc đến cuối bức tâm thư này của em rồi thì có thể cho em ít lời khuyên, lời tư vấn nhé.
 
×
Quay lại
Top