Khi chàng 'chạy mất dép'

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Chàng có thể xuề xòa khi kết bạn với một cô gái nhưng lại rất khó tính khi lựa chọn ai đó làm “một nửa” cho mình. Thậm chí, chàng còn có hẳn một bản danh sách đen những mẫu cô nàng cần-phải-tránh-xa nếu không muốn lãnh “án chung thân” trong đau khổ.

run-691814-4717.jpg

Đệ tử của Hoạn Thư


Một chút hờn ghen được xem như thứ gia vị khiến tình yêu thêm thi vị. Nhưng cũng giống như khi vào bếp, món ăn sẽ dở tệ nếu cho gia vị quá tay thì tình cảm cũng sẽ đối mặt với nguy cơ đổ vỡ nếu nàng cứ liên tục ghen tuông vô cớ, lãng xẹt kiểu như quản lý chàng nghiêm ngặt 24/24h và hễ một chút là nghi ngờ nọ kia.

Xem chàng là cây ATM

Nhiều nàng cho rằng khi đã trở thành “một nửa” của chàng thì nghiễm nhiên chàng phải có trách nhiệm mở “hầu bao” cho những hóa đơn mua sắm của mình. Điều này khiến chàng sợ hãi và sẵn sàng chia tay với cô nàng yêu ví tiền của mình hơn là yêu bản thân chàng.
dreamstime-xl-13358720-opt-copy-691814-8415.jpeg

Nữ quyền lên ngôi

Đây là những nàng điển hình cho việc luôn muốn chàng nghe lời mình răm rắp. Các nàng này có sở thích “chỉ tay năm ngón” và thấy mình đầy uy quyền khi chàng phục tùng ngoan ngoãn. Ban đầu, có lẽ chàng sẽ “hồn xiêu phách lạc” bởi cô nàng ngổ ngáo như bạn. Nhưng chắc chắn về lâu dài, vì sĩ diện đàn ông, chàng sẽ tìm cách thoát khỏi “ách thống trị” của những “nữ vương”.

Chuyên gia thẩm định, so sánh

Chàng chẳng hề thích thú khi luôn bị nàng đem ra so sánh với tình cũ. Việc nàng liên tục đem chàng ra “cân đo đong đếm” sẽ trêu ngươi tính tự ái của chàng. 100% chàng sẽ đề nghị nàng quay về bên người xưa còn hơn phải ngồi nghe nàng kể lể, dằn vặt mình hàng tháng trời.

Khủng bố lỗ tai của chàng


Phụ nữ vẫn được mệnh danh là những “bà tám” tài ba, nói không biết mệt. Trong khi đàn ông thuộc típ kiệm lời và không ưa nói nhiều. Những vụ “buôn dưa lê, bán dưa chuột” thả ga mà nàng nghĩ rằng vô thưởng, vô phạt của mình lại khiến chàng cảm thấy mệt mỏi kinh khủng và chẳng khác nào là kẻ chịu trận bất đắc dĩ. Sự thật là ít chàng nào đủ kiên nhẫn để gắn bó cuộc đời mình với một “bà tám” đâu bạn gái ạ.

“Mít ướt” tiểu thư


Chàng luôn mong muốn được che chở, bảo vệ cho người mình yêu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc chàng thích mẫu bạn gái luôn yếu đuối, “mong manh dễ vỡ”, thường dựa dẫm và ỷ lại chàng mọi việc. Những cô nàng mà việc gì cũng kêu khó, kêu mệt... sẽ cực kì mất điểm trong mắt chàng.

Nàng nên nhớ: Chàng cũng là con người, chứ không phải siêu nhân. Chàng sẽ chọn giải pháp an toàn là chia tay nếu không muốn bị “nhấn chìm” bởi hàng tấn áp lực, mệt mỏi mà nàng suốt ngày “đá” sang cho mình.

Cá tính đến phát… sợ

Đàn ông thường ấn tượng với những cô nàng cá tính nhưng lại thấy sợ nếu yêu một nàng quá tự lập hay mạnh mẽ hơn cả nam giới. Đối với chàng, có một bạn gái biết tự chăm lo cho mình thật tuyệt. Nhưng nếu nàng quá tài giỏi, có khả năng tự mình giải quyết mọi việc ngon ơ mà chẳng cần nhờ chàng giúp đỡ thì chàng sẽ thấy mặc cảm, tự ti vì bao nhiêu bản lĩnh đàn ông của chàng chẳng là gì so với nàng cả.

Vì sao chúng tôi bỏ chạy?

Một lần đi xem phim, tôi vô tình gặp nàng và bị cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Quả thật nàng rất dễ thương! Được sự giúp đỡ của cô bạn thân, tôi quyết định tấn công nàng. Vất vả lắm mới có được cuộc hẹn đầu tiên, nhưng tôi đã... thất vọng tràn trề. Nàng quá tiểu thư, lại cho tôi “leo cây” tận 2 tiếng đồng hồ vì... “em chọn mãi mới được chiếc váy ưng ý này!”. Lúc ăn, nàng đề nghị tôi gắp từng chút thức ăn cho nàng, “ngắm” nàng nhai từng miếng một không dưới 10 phút rồi tỏ ra nhăn nhó khi lỡ cắn phải đồ ăn hơi cay một chút. Ôi! Tôi đâu có nhiều thời gian để chiều nàng như thế!

hoang-minh-long-opt-copy-691814-3984.jpeg

Hoàng Minh Long (Nhân viên kinh doanh, Q. Ba Đình, Hà Nội)

Nàng là phái yếu nhưng từ ngày nhận lời yêu tôi, nàng nhất quyết đổi vai… phái mạnh. Nàng luôn yêu cầu tôi “phải thế này, phải thế kia…” mà không cần để ý đến tâm trạng của tôi ra sao. Mỗi lúc nói chuyện với nhau, nàng luôn tỏ ra mình là người biết mọi thứ dù thực tế là… nhiều thứ nàng chẳng biết gì. Tôi nói lại thì nàng ngay lập tức “chặn họng”: “Ai chả biết anh là sinh viên Đại học, còn em chỉ là gái Cao đẳng. Trình độ em chỉ thế thôi!”, rồi hờn dỗi suốt cả tuần liền. Thú thực là dù tình cảm dành cho nàng cũng nhiều nhưng tôi đã quyết định… từ bỏ tình yêu của mình vì không thể chịu nổi nàng nữa.


nguyen-duc-thang-opt-copy-691814-1324.jpeg

Nguyễn Đức Thắng (Sinh viên, Q. Hoàng Mai, Hà Nội)
"Đào tẩu khỏi" danh sách đen
Ghen = gia vị tình yêu


Ai mà chẳng sợ đệ tử của Hoạn Thư cơ chứ! Nhưng không phải cứ kiểm soát chàng là anh ấy không lăng nhăng đâu. Nếu đã yêu nhau thì hãy tạo dựng niềm tin bạn ạ, cốt lõi của vấn đề là như thế. Khi cảm nhận dấu hiệu bất thường, hãy kín đáo tìm bằng chứng rồi hãy nói chuyện nghiêm túc với chàng nhé!

Tự là đại gia của chính mình


Việc chủ động phân chia tình phí ngày nay không còn xa lạ với các nàng nữa. Thế hệ 8X, 9X đã hoàn toàn bình đẳng trong chuyện “túi tiền và tim”. Trước khi quen chàng, bạn vẫn sống tốt bằng đồng tiền do chính mình kiếm ra (hoặc từ nhà tài trợ…phụ huynh), sao nay lại phải dựa dẫm để vuột mất tình yêu đích thực vậy kìa? Tiêu tiền của người ấy nhiều quá thì tình cảm cũng bị bào mòn đấy bạn ạ.

Cá tính không phải là... quái tính

Cái gì quá cũng không tốt, nhất là trong tình yêu. Bạn mê trượt ván, thích xăm mình hay mê nghe nhạc rap? Nếu chàng không thích thì đừng ép chàng phải tung hô “ôi tuyệt quá, anh cũng thích lắm!”. Nếu bạn là một “đả nữ” siêu nhân, thì cũng chừa cho chàng cơ hội để chia sẻ với bạn, như giúp cài phần mềm laptop, đưa đón giùm đứa em hay chăm sóc lúc bạn ốm để chàng có dịp thể hiện “bản lĩnh đàn ông” của mình. Không bao giờ là thừa nếu để chàng có cơ hội trổ tài đâu cô nàng cá tính.

Hạ volume loa phóng thanh

“Còm-men” cho chàng là một vấn đề hết sức tế nhị. Nhắc nhở, dặn dò lại càng đòi hỏi sự khéo léo gấp đôi vì chàng nào chẳng tự ái khi bị người yêu “nắn gân”? Đừng tự biến mình thành “mẹ nhỏ”, “chị hai” hay… giám thị trong mắt người yêu, mà thay vào đó hãy nhẹ nhàng với tin nhắn, trải lòng trên blog, hoặc lựa lúc chàng vui mà góp ý nhẹ nhàng thì chàng sẽ tiếp thu mà không thấy “ngán”.

Không khéo tay? Cứ rèn đi là vừa!

Đồng ý là giữa thời buổi công nghệ thông tin hiện nay thì cũng bớt đi những bạn gái chịu chui vào bếp tỉ mẩn làm bánh, nấu ăn. Nhưng nấu một vài món ăn đơn giản, ngon và vệ sinh an toàn thực phẩm thì không phải là “nhiệm vụ bất khả thi” đâu! Đừng quá phức tạp với “1 muỗng cà phê đường, 20g hạt điều…” rập khuôn y chang sách; cứ thọ giáo ngay mama là bạn đã có một kho bí kíp gia truyền tuyệt đối rồi. Cứ áp dụng câu: “Đường ngắn nhất đến trai tim chàng trai là qua bao tử”.

Tiêu chuẩn 5m: mạnh mẽ và mềm mỏng

Nếu khéo léo dung hòa giữa hai tính cách này, đảm bảo bạn sẽ có mối tình đẹp như mình mong muốn! Lúc cương, lúc nhu sẽ dễ “điều khiển” chàng hơn là lúc nào cũng hét ra lửa hay mít ướt. Mong là bạn sẽ chịu khó điều chỉnh bản thân chút chút để tình yêu luôn nồng nàn.

TTGĐ
 
chuyện nhỏ mấy cái này tui khắc phục được hết.
 
×
Quay lại
Top