KHI CON LÀ NHÀ

My Taro

Thành viên
Tham gia
25/8/2021
Bài viết
1
Bài viết này mình chỉ muốn chia sẻ tâm sự khi trở thành một bà mẹ bỉm sữa mùa dịch. Năm nay mình 28 tuổi và có Cà Chua cũng đã lên 3 tuổi. Từ ngày sinh em bé, mọi thứ trong nhà thay đổi theo một quy luật nhất định. Cà Chua may mắn được sinh ra trong một gia đình 4 thế hệ, không chỉ có ông bà cố, cả dì hai – tư cũng ở chung dưới một mái ấm. Mình cũng là một cô tiểu thư từ lúc nhỏ đến giờ, nên mọi quyết định cũng bị ảnh hưởng một chút. Nhưng vợ chồng mình cũng vì thế mà an tâm đi làm vì mọi thứ có người nhà chăm lo cho bé.

Thời điểm chưa phải work from home, vợ chồng mình đi làm và chỉ có thời gian bên Cà Chua vào buổi tối ( đa số là vệ sinh cá nhân và chăm bé bú sữa lúc ngủ vào ban đêm nên không có giao tiếp với con được nhiều). Rồi dịch bùng mạnh ở thành phố, hai vợ chồng mới nhận ra rằng, Cà Chua chỉ nghe lời và thân thiết với các dì hơn là bố mẹ.

Thời gian nghỉ dịch, mình không cảm thấy khó khăn mà còn biết ơn vì điều đó. Mình và chồng có nhiều thời gian gần gũi với con, giao tiếp và dạy dỗ con nhiều hơn. Đặc biệt tụi mình cũng hướng con đến các hoạt động ngoài trời, dạy con các kĩ năng mới. Bố mẹ cũng xây dựng cho Cà Chua một vườn rau trên sân thượng, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa là khoảng không gian gắn kết gia đình và bổ ích cho con. Tình cờ thấy thông tin bên Sendo về tuyển CTV bán rau và các mặt hàng thiết yếu, mình cũng đăng kí thử nghiệm và kiếm thêm nguồn thu, mua sữa thêm cho Cà Chua ( nói thêm một chút về công việc này, mình chỉ đăng bán rau củ trên Sendo rồi kêu gọi mọi người vào kênh mua. Tuy vận chuyển có chút khó khăn nhưng có thể tập hợp rồi mua 1 lần cho tiện ạ ! ).

Mùa dịch đã giúp mình học thêm cách trân trọng những giây phút gần gũi bên Cà Chua và gia đình nhỏ, cũng thêm được một cách kiếm tiền mới tăng nguồn thu trong thời điểm khó khăn này. Hi vọng các chị em mình vẫn giữ sức khỏe và quan tâm đến cuộc sống gia đình mình nhiều hơn trong mùa dịch này nhé
Bài viết này mình chỉ muốn chia sẻ tâm sự khi trở thành một bà mẹ bỉm sữa mùa dịch. Năm nay mình 28 tuổi và có Cà Chua cũng đã lên 3 tuổi. Từ ngày sinh em bé, mọi thứ trong nhà thay đổi theo một quy luật nhất định. Cà Chua may mắn được sinh ra trong một gia đình 4 thế hệ, không chỉ có ông bà cố, cả dì hai – tư cũng ở chung dưới một mái ấm. Mình cũng là một cô tiểu thư từ lúc nhỏ đến giờ, nên mọi quyết định cũng bị ảnh hưởng một chút. Nhưng vợ chồng mình cũng vì thế mà an tâm đi làm vì mọi thứ có người nhà chăm lo cho bé.

Thời điểm chưa phải work from home, vợ chồng mình đi làm và chỉ có thời gian bên Cà Chua vào buổi tối ( đa số là vệ sinh cá nhân và chăm bé bú sữa lúc ngủ vào ban đêm nên không có giao tiếp với con được nhiều). Rồi dịch bùng mạnh ở thành phố, hai vợ chồng mới nhận ra rằng, Cà Chua chỉ nghe lời và thân thiết với các dì hơn là bố mẹ.

Thời gian nghỉ dịch, mình không cảm thấy khó khăn mà còn biết ơn vì điều đó. Mình và chồng có nhiều thời gian gần gũi với con, giao tiếp và dạy dỗ con nhiều hơn. Đặc biệt tụi mình cũng hướng con đến các hoạt động ngoài trời, dạy con các kĩ năng mới. Bố mẹ cũng xây dựng cho Cà Chua một vườn rau trên sân thượng, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa là khoảng không gian gắn kết gia đình và bổ ích cho con. Tình cờ thấy thông tin bên Sendo về tuyển CTV bán rau và các mặt hàng thiết yếu, mình cũng đăng kí thử nghiệm và kiếm thêm nguồn thu, mua sữa thêm cho Cà Chua ( nói thêm một chút về công việc này, mình chỉ đăng bán rau củ trên Sendo rồi kêu gọi mọi người vào kênh mua. Tuy vận chuyển có chút khó khăn nhưng có thể tập hợp rồi mua 1 lần cho tiện ạ ! ).

Mùa dịch đã giúp mình học thêm cách trân trọng những giây phút gần gũi bên Cà Chua và gia đình nhỏ, cũng thêm được một cách kiếm tiền mới tăng nguồn thu trong thời điểm khó khăn này. Hi vọng các chị em mình vẫn giữ sức khỏe và quan tâm đến cuộc sống gia đình mình nhiều hơn trong mùa dịch này nhé
 

Đính kèm

  • anh-4(1).jpg
    anh-4(1).jpg
    92,8 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top