Khóc cho người đi

hoa phù dung buồn

Thành viên thân thiết
Thành viên thân thiết
Tham gia
28/10/2011
Bài viết
995
:KSV@11:Người đi! Chẳng bao giờ trở lại
Vai kề vai với người con gái khác
Tôi ngồi đây khóc cho tình khờ dại
Tuổi ban đầu với hai chữ thơ ngây.
Yêu làm chi để rồi đau khổ
Nhớ làm gì cho nức nở đêm thâu
Muộn sầu làm gì khi tình không trở lại
Thức làm gì khi duyên chẳng nên đôi
Hãy cứ bước tiếp trên con đường phía trước
Đừng nhìn lại những gì đã qua
Người đi! tôi khóc một lần thôi
Vì cuộc đời đâu chỉ mộng mơ
Đừng thức trắng để mà mơ mộng
Cứ im liềm giấc ngủ chờ ngày mai.
Tương lai không ai đoán trước
Nhưng ta cứ cười khi nắng mai lên
Cuộc đời là con thuyền lên đênh
Trên sông nước mặn nồng vị phù sa
Dòng nước chảy con thuyền trôi
Bến cuộc đời sẻ có ai đi cùng ta
Hay mình ta vẫn vượt được trùng dương
Đừng tự hỏi đương đầu có được không
Mà nên biết nên làm như thế nào
Người đi! Tôi không còn hối tiếc.
Vì tình yêu chỉ như giấc mộng tàn
Đã không còn vươn vấn chút dư âm
Tôi vẫn cười khi không có người bên cạnh
Vẫn hạnh phúc với niềm vui cuộc sống.
Biết bên kia người có vui như tôi
Hay âm thầm nuối tiếc về tôi.
 
×
Quay lại
Top