Lấy chồng xa mới thấy thương mẹ

phucphambop , mình không đồng ý với quan điểm : dám hay không dám xa gia đình với việc phát triển xã hội của bạn
 
thế bạn nghĩ vậy thì con gái cứ phải lấy gần cha mẹ cả ha. vậy xã hội trờ về thời sơ khai. thời đai toàn cầu hóa ma, người ta di cu sang quoc gia khac, chau luc khac thì sao, ko phai ho ko nho , ko yeu que hương. ma do bạn chua thay dổi theo cuoc sống thôi.
 
tớ là người thích xa gia đình, thích đi ra ngoài nhiều, bạn
ý của tớ là việc cậu nhận xét về dám hay không dám xa gia đình của bạn chứ không phải nói con gái thì phải ở cùng bố mẹ
 
Không rõ ràng lắm nhưng người con rể ở câu chuyện đầu hơi tệ, mẹ lên chơi với vợ chồng mình mà khi mẹ về để mẹ tự ra đường bắt xe về.....Ặc!
 
Cảm động thật, mẹ chỉ có một trên đời !
 
bài viết rất hay và ý nghĩa, nếu lấy chồng xa ở nhà chồng thì nhớ ba mẹ và ae, nhưng nếu chồng ở rể thì cũng có nhiều điều phải nghĩ lém. túm lại là các bạn trẻ lên suy nghĩ kỹ trc khi quyết định.
 
Đôi khi nhà nhiều con nhưng mẹ vẫn không ở chung với người nào?
 
×
Quay lại
Top