LỐI ĐI

Gun.N

Facebook: Yến Ngân; Instagram: yyenngann
Tham gia
29/11/2020
Bài viết
9
LỐI ĐI​



Cũng đã nhiều ngày kể từ khi chia tay. Có thể anh không nhớ ngày chia tay của chúng ta, nhưng em thì nhớ rất rõ. Em còn nhớ chi tiết những khoảng thời gian từ lúc chúng ta quen nhau cho đến bây giờ. Rất nhiều, rất nhiều thứ. Từ những cái đẹp đẽ, vui vẻ nhất đến những cái buồn bã, đau lòng nhất. Ta đã cùng trải qua tất cả, ta đã vượt qua tất cả nhưng đã không vượt qua được con tim của mình. Em sẽ không nói chúng ta đã bỏ ra cái gì, hy sinh và sửa đổi cái gì vì ngày chia tay em đã nói hết rồi. Đối với em, khoảng thời gian vừa qua là một cơn ác mộng đẹp. Anh cho em tình yêu, sự ngọt ngào và quan tâm, chăm sóc. Em xin cảm ơn anh. Sau chia tay, em đã khóc. Không phải là lần đầu nên cũng không còn khóc đến mất ăn mất ngủ, cũng chẳng còn sút cân nữa. Em biết tự tìm niềm vui cho mình nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc nhớ anh. Phải, em vẫn còn chờ đợi tin nhắn của anh. Nhưng mà những hành động của anh đã cho em hiểu, tất cả chỉ là vô ích. Chúng ta đã thật sự kết thúc rồi!



Hôm nay, em thấy bài nhạc anh viết, em biết nó dành cho em. Cũng giống như là lúc chúng ta yêu nhau, em cũng được anh tặng một bài nhạc dành riêng cho mình. Có thể sau này, anh cũng sẽ viết cho người anh thương những bài nhạc khác nhưng ngày hôm nay cảm ơn anh đã là người giúp em tỉnh ra.



Em xin dành hết những lời cảm ơn cho anh, còn những lời xin lỗi em xin dành cho chính mình. Em đã quá phụ thuộc vào anh trong suốt thời gian qua mà quên mất rằng bản thân mình có thể làm được những gì. Ngày anh chưa đến, cũng là một mình em đối mặt hết tất cả, tự ngã tự đứng lên. Xin lỗi bản thân vì đã để mình trở nên yếu đuối, vô dụng như vậy. Xin lỗi bản thân đã bỏ đi cái tôi của mình. Xin lỗi vì chưa một lần nghĩ đến việc yêu thương mình hơn. Xin lỗi vì phải để bản thân chịu nhiều thứ nhưng vẫn nghĩ đó là xứng đáng.



Kỉ niệm của chúng ta rất đẹp nhưng em xin được phép xem như nó không tồn tại. Đặc biệt là anh. Em biết sẽ rất khó để quên được anh nhưng em thà tự mình bóp nghẹn mình còn hơn để anh làm điều đó.



Em sẽ không cầu chúc cho anh bất kỳ điều gì nữa bởi ngay lúc này đây em chỉ muốn cầu chúc cho em mà thôi. Anh đã đẩy em ngã, cú ngã này sẽ giúp em tốt hơn. Em rồi sẽ gặp rất nhiều người và nhiều chuyện khác nữa, có thể sẽ bi thương hơn bây giờ hoặc là may mắn sẽ hạnh phúc. Dẫu sao thì đây cũng là mới bắt đầu.



Một lần nữa xin cảm ơn anh đã dạy cho em bài học đầu đời.
 
×
Quay lại
Top