[Longfic] Tình yêu Vampire

Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
Em đã được trả tài khoản và mong m.n del topic này . Thành thật xin lỗi vì chuyện lùm xùm , mong tất cả mọi người bỏ qua . Cảm ơn
Thân
 
Vậy chúc bạn nhanh chóng lấy lại uy tín và niềm tin của mọi người
 
1018004684_573460608_574_574.jpg

1018004709_1702401806_574_574.jpg

Chính em đã nói chuyện với bạn và nó đã xin lỗi . Vào hôm sau ( tức sáng nay nó đã đưa em cái này ở trường lúc họp Phụ huynh )
 
1018004684_573460608_574_574.jpg

1018004709_1702401806_574_574.jpg

Chính em đã nói chuyện với bạn và nó đã xin lỗi . Vào hôm sau ( tức sáng nay nó đã đưa em cái này ở trường lúc họp Phụ huynh )
Vậy 2 bạn là bạn cùng lớp?? Bạn cùng lớp mà có thể trắng trợn cướp nick, trắng trợn đạo fic rồi khi bị phát hiện, không trốn và vẫn tiếp tục post?? Bạn cùng lớp mà bạn không nói chuyện trực tiếp được, lại viết những câu thật gay gắt, hạ nhục nhau trên tường nhà? Và bạn cùng lớp lại phải viết thư xin lỗi, để rồi bị đem ra làm bằng chứng cho tội lỗi của một người mà không-ai-biết-đấy-là-ai, như một trò đùa vậy. Nếu chuyện của các bạn đã giải quyết xong xuôi, tớ nghĩ bạn k nhất thiết phải làm như thế này. :) Lời giải thích của bạn còn quá nhiều điểm vô lí, nhưng biết làm sao được, chúng ta đâu có cách nào biết bạn của bạn, ng tên Ngọc Anh đó, là ai đâu. Một người chưa từng tiếp xúc vs bất kì ai trên Ksv, chẳng là gì được cả. Vì thế nên mọi người đã bỏ qua chuyện này, và có lẽ bạn không cần khiến nó lố bịch thêm nữa. :)
 
tớ có chút thắc mắc, bạn post lá thư này lên làm gi? Để minh chứng bạn của bạn đã đạo fic ư? Một lá thư như thế thì không thể nào chấp nhận được . Có thể chính bạn viết cũng nên. không phải chỉ riêng tớ mà ai cũng nghĩ như vậy hết . Mà tớ nghĩ hai người có phải là bạn thân không nhỉ ? Nói những lời khó nghe với nhau trên một diễn đàn , vậy mà ngoài đời vẫn có thể viết một bức thư như thế . Tớ thấy tình bạn này thật giả tạo . Có lẽ bạn chẳng cần một người bạn như thế đâu :D
 
Mình xem thông tin của suzy.bạn 24 tuổi? Họp phụ huynh? Mình không hiểu.24t cũng học xong đại học rồi chứ?
 
Tớ không nghĩ là bạn bè thân, mà trong khi viết thư xin lỗi cho suzy mà vẫn có thể xưng hô theo kiểu thô tục "mày-tao"
 
Vậy ở nick Suzy-chan cậu ấy học hẳn ĐH kinh tế đó??????
Không phải như vậy đâu bạn ạ! Chính mình đã nói chuyện với bé ấy mà!!
Tớ không nghĩ là bạn bè thân, mà trong khi viết thư xin lỗi cho suzy mà vẫn có thể xưng hô theo kiểu thô tục "mày-tao"
Ui zời ơi!! Thời nay kiểu xưng hô của trường TH là thế đấy bạn ạ. Đây là cách xưng hô phổ biến nhất nên cho dù có là bạn thân đi chăng nữa thì vẫn không thay đổi được gì đâu!
 
Satan_Santa trên mạng xã hội thì thông tin cá nhân là do cá nhân cung cấp, không có tài liệu nào để đối chứng, kiểm tra , hoàn toàn có thể làm giả, khai man, chuyện đó thì không ai biết được.
Trước đây mình dùng nick khác, để lập cho nhanh mình cũng điền bừa thông tin đặc biệt là ngày sinh , bấm chọn bừa thay vì tìm đúng. Nhưng trog 2 nick của suzy đều trùng ngày tháng năm sinh là 7/12/1989. Nếu không phải cố tình thì không trùng hợp thế đâu.
Mình thắc mắc thế thôi, thực ra chuyện này cũng không quan trọng. Chuyện đã lắng xuống rồi thì mod del fic này đi.
 
Thông tin đó bị lỗi đấy bạn Amuro x Akai , em sinh năm 2001 , học sinh lớp 7 . Hiện tại em và bạn Ngọc Anh này đã không còn chơi với nhau , chỉ là bạn bè bình thường . Còn chuyện nói trực tiếp thì có đấy ạ , nhưng nó liên tục chối cho đến khi em được mod Kirill trả lại password . Còn kiểu xưng mày - tao là kiểu xưng bình thường , hầu như ai cũng đã từng xưng như thế . Em nói thật mong đừng giận , chẳng hiểu em làm thế nào thì mọi người mới chịu . Em chán cái cảnh phải đi giải thích mà không có kết quả rồi . Mọi người cho tất cả hoạt động của em là sai , là không đúng , vậy mọi người muốn em làm gì để tin em . Làm ơn cho em biết . Mong đừng giận em , cảm ơn
 
sweet_suzy_cute_712 Em muốn mọi người tin em sao????? Muốn được tin mà chán giải thích ;)). Lúc trước anh còn phân vân, thắc mắc không biết có phải em nói dối thật không nữa nhưng kệ cứ cmt xem em trả lời ra sao =)) Nhưng bây giờ anh tin em đang nói dối (sau khi đọc cmt này
Thông tin đó bị lỗi đấy bạn Amuro x Akai , em sinh năm 2001 , học sinh lớp 7 . Hiện tại em và bạn Ngọc Anh này đã không còn chơi với nhau , chỉ là bạn bè bình thường . Còn chuyện nói trực tiếp thì có đấy ạ , nhưng nó liên tục chối cho đến khi em được mod Kirill trả lại password . Còn kiểu xưng mày - tao là kiểu xưng bình thường , hầu như ai cũng đã từng xưng như thế . Em nói thật mong đừng giận , chẳng hiểu em làm thế nào thì mọi người mới chịu . Em chán cái cảnh phải đi giải thích mà không có kết quả rồi . Mọi người cho tất cả hoạt động của em là sai , là không đúng , vậy mọi người muốn em làm gì để tin em . Làm ơn cho em biết . Mong đừng giận em , cảm ơn
. Em nói dối một cách trắng trợn: thông tin cá nhân em.phải type đàng hoàng mà lại nói là bị lỗi. Lạ nhỉ em type kiểu gì mà từ trung học lại nhảy vọt lên ĐH kinh tế từ 13 lên luôn 24 tuổi ;)). Em có giải thích nhưng nhiều câu mn hỏi em không trả lời mà còn post thư bạn gửi nữa chứ- em post làm chi rứa :)

Đây sẽ là lần cmt cuối của anh trong fic này. Pp :-h
 
vì là thế giới ảo nên chẳng có gì chứng minh được đâu mà dù có gặp trực tiếp bạn và " bạn của bạn " cũng chẳng ai tin được "
 
Trạng thái
Chủ đề đang đóng.
×
Quay lại
Top