Lý do để gặp lại em !!!

thuynuong

Banned
Tham gia
31/5/2011
Bài viết
0
Hà Nội tuy bé nhưng cũng đủ rộng để nếu không có lí do gì thì không thể gặp được nhau!
Tôi vốn là một kẻ thích la cà quán xá, thích ngồi ở những quán café thật cao, thật vắng và ngắm nhìn mọi thứ, rồi mỉm cười khi chợt chiêm nghiệm ra 1 vài điều thú vị gì đó. Với cái thú vui tao nhã này, tôi có hàng tá những câu chuyện không đầu không cuối để kể cho bạn bè nghe. Nhưng… có 1 câu chuyện tôi vẫn mãi chỉ giữ cho riêng mình, cất thật kĩ trong một ngăn bé nhỏ của trái tim, đó là câu chuyện về một cô bé có nụ cười trong veo như nắng sau mưa mà tôi bắt gặp ở Dating Café.
Dating là một quán café nằm ở cuối đường Dương Quảng Hàm, một vị trí không được thuận lợi và sầm uất cho lắm nhưng lại là không gian lí tưởng cho những cặp tình nhân, cho những ai muốn tránh những xô bồ, bon chen, ồn ã đất đô thị.
Khi tôi đến Dating Cafe lần đầu tiên để dự sinh nhật của một người bạn, tôi gần như đã “ngã khụy” trước nụ cười của cô gái đó. Phòng rộng và khép kín, mọi đồ uống được phục vụ chu đáo nên hầu như chúng tôi không phải ra ngoài trong suốt buổi sinh nhật. Phần vì lí do công việc, phần vì mọi người hát hò hăng say quá nên tôi trốn ra ban công ngắm nghía quán café mới lại này. Thú vị thay, ở góc kia có một cô bé đang hít hà cái lạnh của mùa đông và chun mũi mỗi khi gió tinh nghịch đùa giỡn ngang qua khuôn mặt trắng trẻo của cô. Mãi một lúc sau cô bé mới giật mình và biết có kẻ quái lạ - là tôi – đang nhìn cô bé cười khúc khích.
- Sao chú cười?
- Vì tôi thấy em cười. Mà tôi có họ hàng gì với em đâu? Sao gọi tôi là chú nhỉ?
- Ơ… Vì em tưởng gọi là chú thì anh sẽ lủi vào trong và không làm phiền em nữa
- Có nghĩa đó là 1 câu hỏi tu từ ?
- (cười) Đầu anh nở hoa kìa!

Cứ như thế, chúng tôi trò chuyện mãi đến lúc lũ bạn tôi lục đục ra về. Ngoảnh đi ngoảnh lại, cô bé đã ra đến bục cửa, tôi với theo:
- Làm thế nào để được gặp em lần nữa?!
- Anh biết Dating café còn có tên gọi khác là gì không?
- Café tình nhân !!!
- Anh cũng tìm hiểu nhanh đấy, vậy thì chúng ta sẽ còn gặp lại - ở Dating - chỉ cần anh còn đến!

Từ cái ngày ấy đến nay đã gần 2 tháng, tôi vẫn đến Dating mỗi cuối tuần, vẫn chăm chỉ ngắm nhìn và cảm nhận, và chờ đợi. Tôi vẫn tin là cô bé sẽ trở lại, vì Dating có một cái gì đó rất đặc biệt với cô bé, và giờ thì với cả tôi, với cả những người bạn của tôi nữa.
Tôi cũng hiểu rằng: Hà Nội tuy đủ rộng để nếu không có lí do gì thì không thể gặp được nhau, nhưng tôi đã có hẹn với Dating Café !

Nếu bạn cũng muốn chờ đợi một điều gì đó đặc biệt đến với mình hay đơn giản chỉ là tìm nơi thư giãn sau giờ làm việc, học tập căng thẳng, hãy đến Dating Café. Đến rồi, Dating Café sẽ trả lời bạn, tại sao bạn nên đến nữa, đến mãi !

Gửi tặng các bạn một số hình ảnh về không gian và đồ uống của Dating Café !

100-.JPG


98-.JPG


61-.JPG
 
×
Quay lại
Top