Mùa đông bên em

phithuongkaka

Lữ khách qua đường
Thành viên thân thiết
Tham gia
15/11/2010
Bài viết
571
Ngồi bên em dưới hàng cây ghế đá
Bỗng lá vàng rơi rớt đôi vai em
Thu đã tàn nhưng còn vương đâu đó
Một chút gì gió khẽ của mùa thu

Đông đã sang tiết trời thêm se lạnh
Thật hạnh phúc khi đông lạnh bên em
Ngồi bên em bên ánh lửa hồng
Cứ phập phồng sởi ấm con tim tôi

Cầm tay em tôi nhìn em ấm áp
Em thẹn thùng ngơ ngác nhìn tôi
Ánh mắt em ánh hồng bao đốm lửa
Mở cửa tình đón nhận tình yêu tôi

Con tim tôi dường như đang rung động
Chuyền cảm xúc tới nhịp đập tim em
Đôi bàn tay chẳng biết từ bao giờ
Cứ xiết chặt và ấm áp bao nhiêu

Sao mùa đông bên em lại không lạnh
Mà tràn ngập hạnh phúc biết bao.

(ST)
 
×
Quay lại
Top