Nghe lời bcg Pappui lập cái 2pic trút tâm sự của Windtoxic :x

Lâu lâu ghé qua thăm bạn cũ cái, mà có hẳn nhà riêng rồi cơ à :D. Vẫn khỏe chứ ?
cả tỉ năm r chả gặp, thành bạn cũ từ bao h thế nhờ? :-<
 
tin nhắn dễ thương nhận hôm qua "trong thời gian chờ e đi thi, chị cấm được léng phéng vs anh nào đấy" :x :))
ms nhận hôm nay "nhưng ty đừng giận, ty giận trông xinh lắm, iu mất thì khổ tớ" :xx :">
PS: from 2 người khác nhau :D
 
đau đầu, đồ hâm làm bực mình quá đê
 
chúc ss ngày mới tốt lành
 
lại bị giận r
lần này chắc là bị lâu lâu
quá vô duyên :-<
 
Bác. Chẳng phải anh em ruột nhà mình, nhưng còn tốt hơn ối anh em họ hàng ruột.
Bác. Chẳng phải cao sang giàu có gì, nhưng còn cao hơn ối người!
Có 1 mình nhà mình ở đây, anh em họ hàng chẳng có. Bác chỉ là người làm thuê,1 lần đào giếng cho nhà, vì quý bố mẹ mà mang lễ đi lại vs gia đình. Rồi từ đó cứ lễ tết, giỗ ông bà Bác còn về sớm hơn cả bố mẹ. Bác rất chu đáo và rất tốt, chẳng bao h gây gổ hay xấu vs ai.
Vậy mà Bác lại mang bệnh mà "thế giới chẳng chữa được" như lời bác vẫn lạc quan ns. Người hiền lành tốt bụng như vậy mà chẳng được yên, Bác chẳng có con trai, có mỗi 6 cô con gái. Bác bệnh mà ai cũng thương, nhưng Bác vẫn lạc quan phơi phới. Nay ms vào thăm, Bác vẫn bảo "để hôm nào Bác vỗ mít cho Lý, chín r bác gọi vào ăn nhé".
cháu chẳng ns j, chẳng dám nhìn Bác, cứ lặng lặng, r về nhà khóc.
Đến bao h ms tìm được 1 người như Bác chứ. Công Bác vs gia đình có kể mãi cũng chẳng hết nữa. Mong Bác sống khỏe ngày nào hay ngày ấy Bác của chúng cháu ạ!
 
Haizzz
cuộc sống đôj lúc thật bất hạnh nhưng mong chủ nhà luôn lạc quan như Bác nhak:D
 
lâu lắm ms vào
thế mà lại bị dính vào 1 vụ vu oan bê bối, không ngờ, quá đau buồn!!!

hoang mang lo lắng ko biết sẽ bị củ hành ntn nữa
 
Quay lại
Top