Người vận chuyển 4 - Nội dung cốt truyện quá sơ sài

maiphuongthuy92

Thành viên
Tham gia
22/6/2017
Bài viết
2
Trong "The Transporter Refueled", một khởi động lại của loạt sản xuất của nhà sản xuất người Pháp Luc Besson, thành viên chính của dàn diễn viên chính là một chiếc Audi đã bị cuốn hút. Chiếc xe, những người xem ba bộ phim trước đây có thể nhớ lại, thuộc về Frank Martin, một cựu quân nhân, người cướp tiền euro giúp bọn tội phạm đi lang thang và các công việc vặt vãnh khác.

Như trước đây thể hiện của Jason Statham, Frank là một tay đua ace và brawler luôn luôn khó chịu khi phải xâu một trong những chiếc áo sơ mi hoàn hảo của ông ép. Frank mới được chơi bằng cách giải trí và hài hước Ed Skrein, người thay thế smarm cho wit chết người của Statham. Sự hoan hỷ bằng truyện tranh đã được trao cho một nhân vật mới, bố (Ray Stevenson), một điệp viên đã về hưu, người đã nói với con mình là "cơ sở", một động lực từ "Indiana Jones và cuộc thập tự chinh cuối cùng".

Khách hàng mới nhất của Frank là Anna (Loan Chabanol), người thuê anh ta cho một vụ cướp ở Monte Carlo. Đám cưới bán dâm khi cô mới 12 tuổi, Anna giờ đây đang say sưa với các đồng nghiệp trước đây trong một nhiệm vụ trả thù lấy cảm hứng từ ba người lính ngự lâm. (Việc sử dụng tóc giả tóc vàng cho những chiếc búp bê dường như được làm mẫu sau phim Brian De Palma).

"Transporter Refueled" là một điều vô lý và vô nghĩa, nhưng thật khó để ghét một bộ phim võ thuật gây mê bằng y khoa với một chiếc máy hộp đêm, những vũ khí bao gồm một thiết bị bảo vệ sự sống, lối thoát từ máy bay đang di chuyển tiếp tục bằng xe hơi jetway và phần mềm ngân hàng màn hình cảm ứng xuất hiện rõ ràng được thiết kế cho hai lần qua.
"Người vận chuyển tiếp nhiên liệu" được xếp loại PG-13 (Cha mẹ cảnh báo mạnh). Lái xe bất cẩn.
 
×
Quay lại
Top