Nhật kí kẻ sát nhân- cuộc gặp gỡ và kẻ thắng người thua.

jenrika

Thành viên
Tham gia
14/8/2023
Bài viết
10
Tôi là một cảnh sát điều tra tội phạm khá lâu năm trong ngành. Các vụ án lớn nhỏ gì tôi đều đã gặp qua rất nhiều lần. Nhưng có lẽ" Zon" chắc là cái tên mà khiếm tôi mỗi lần nhắc đến lại cảm thấy run rẫy. Hắn nổi tiếng về sự tàn bạo trong cách giết người của mình. Sự biến thái đến múc biến chất của hắn khiếm bao người phải run sợ.

Vào mùa đông 2 năm trước cũng là lần đầu tiên tôi gặp hắn:

- Haken! Cậu quên mang theo súng rồi nè. Cảnh sát mà hay quên như cậu dễ nguy hiểm lắm đó. Thôi tôi đi đấy!

Hôm nay tôi lại phải đi làm nhiệm vụ vào ban đêm trong cái thời tiết lạnh như vậy. Tính tôi khá cẩu thả nên việc quên đồ là rất hiển nhiên nhưng đó lại là sai lầm chí mạng của 1 cảnh sát. Hình như hôm nay có vẽ khác vì tôi thấy con đường khá âm u dù có đèn điện. Và đúng như linh cảm của tôi thì một tiếng hét của một cô gái vang lên trong con hẻm nhỏ. Tôi vội vàng xuống xe và chạy vào trong hẻm. Một người đàn ông tay cầm con dao đày máu đang cắt từng bộ phận của 1 cô gái ra nhiều mảnh.

- Mau bỏ con dao xuống nhanh lên! - Tôi hét thật to về phía hắn, tay tôi cầm khẩu súng chỉa vào tên sát nhân
.
- It's too late, idiot!- tên sát nhân nói với giọng thách thức cùng với giọng cười kinh dị.

Khi chưa kịp hiểu gì thì hắn đã biến mất. Thứ hắn để lại là x*c cô gái cùng với bức thư " send loser". Hắn biến mất nhanh đến mức tôi không tự hỏi liệu hắn có phải con người hay là một thứ không xác định. Một lát sau khi đội cảnh sát tập trung đông đủ thì điều kinh khủng khác lại xuất hiện. Xác cô gái xuất hiện vài con giun trong rất kinh khủng. cái xác thối nhanh cực kì. Điều đó có phải do nó bị chặc ra nên mới phân hủy nhanh vậy không? Đến cả đội pháp y cũng sợ hãi trước cảnh tượng này. Thật kinh khủng mà!
 
cảm ơn các bạn đã xem mong được các bạn cho xin góp ý với ạ
 
×
Quay lại
Top