Nói không với “khủng hoảng thừa”

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Đứng trước hàng chục bài tập của rất nhiều môn học, rồi chồng chén bát cao ngất phải rửa trước khi mẹ tan sở...
buổi chiều có buổi họp chi đoàn, đứa em thì sắp kiểm tra nên cứ nhì nhằng nhờ chỉ bài vở, và ếch con đang cảm cúm phải qua thăm, còn cô bạn thân tối nay lại sinh nhật. Ấy là chưa kể có một mớ “comment” trên Facebook cần được trả lời. Quá nhiều việc thế này dễ làm teen phát hoảng.

Làm sao ai biết làm sao?

Nếu rơi vào tình trạng “khủng hoảng thừa” công việc như trên, nhiều teen chẳng biết làm sao để giải quyết hết tất cả. Thông thường, teen ước hai điều, hoặc là ước mình có thể phân thân hay có ba đầu sáu tay; hoặc là ước chi một ngày có chừng 36 tiếng đồng hồ, hơn thế nữa thì càng tốt. Nhưng mà, chúng ta không là ninja nên không phân thân được, cũng không có trận động đất hay va chạm thiên thạch nào đủ mạnh để trái đất quay chậm hơn. Cho nên chúng ta vẫn cứ bấn loạn trước hàng trăm thứ việc với ngần ấy tay chân đầu óc và ngần ấy quỹ thời gian. Làm thế nào bây giờ?

khunghoangchen-682120-7580.jpg


Nảy sinh việc nào giải quyết việc đó

Có một bí quyết rất đơn giản để đối đầu với trăm công nghìn việc. Bí quyết ấy nằm gọn trong ba chữ: “từng việc một”. Thực vậy, khi có quá nhiều công việc cần giải quyết, teen không có cách nào khác hơn là xử lí từng việc một.

Hẳn teen đã ít nhiều nghe nói đến bạn Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền), người đã một thân một mình du lịch qua 25 nước. Và hẳn là teen từng thắc mắc bạn ấy đi làm sao, ăn làm sao, ngủ làm sao, thậm chí tắm giặt, đánh răng rửa mặt làm sao đúng không? Câu hỏi này cũng từng được nêu ra trong một buổi giao lưu (chủ đề “20, bỗng dưng tôi muốn bỏ học”) và Huyền Chip trả lời… rất tỉnh như sau: “Sao các bạn cứ phải băn khoăn về những vấn đề như thế nhỉ? Hết ngày mà chưa có chỗ ngủ thì mình tính coi mình có thể ngủ ở đâu, có nhà bạn bè không, có thể nhờ nhà người dân không, có khách sạn nào rẻ tiền không, và nếu không được thì ngủ ngay ga tàu điện ngầm. Nói chung nảy sinh việc nào mình giải quyết việc đó thôi.”

Bí quyết chính là ở đây đấy các bạn, “nảy sinh việc nào giải quyết việc đó” đích thực là bí quyết vàng để không bị quá tải công việc. Hôm nay có bài tập về nhà môn Toán và Anh văn, teen làm luôn đi cho xong. Đừng nghĩ ngày mai chúng ta sẽ rảnh hơn hôm nay, ngày mai thể nào cũng có vô số bài tập Vật lí, Hóa học, bài học Lịch sử thì dài ngoằng và môn Văn thì có kiểm tra. Tóm lại, đừng lần khần, câu giờ với công việc nhé. Giải quyết sớm chừng nào, teen càng tránh được áp lực chừng nấy.

Giữa cái dễ dàng và cái đúng

Tuy nhiên, cũng có lắm trường hợp không phải muốn là được. Vì một lí do nào đấy teen không thể giải quyết công việc ngay, sau ba bốn ngày, công việc dồn lại thì phải làm thế nào? Cũng chỉ ba chữ “từng việc một” mà thôi. Có điều lúc này teen cần có sự lựa chọn.

Hầu hết chúng ta đều có một nhược điểm, đó là dễ dàng nuông chiều bản thân. Cái gì mình thích, tạo cho mình cảm giác dễ chịu mình sẽ làm. Trả lời comment trên Facebook thì thích hơn là ngồi rửa chén rồi đấy. Và đến nhà thăm ếch con thì tuyệt hơn là “thanh toán” đống bài tập cao ngất nghểu. Đây chính là lúc teen phải lựa chọn giữa cái dễ dàng và cái đúng. Hãy cân nhắc xem cái nào cần kíp hơn, quan trọng hơn rồi giải quyết nó trước, cho dù nó không dễ dàng. Nếu teen đủ mạnh mẽ buộc bản thân để cái dễ dàng lại sau, làm cái đúng, cái nên làm trước, teen sẽ không phải hoảng sợ trước cơn “khủng hoảng thừa”. Đừng quá lo lắng, nghi ngại, hoang mang hay phân vân. Không có gì để bấn loạn ở đây cả. Chỉ cần chọn ra việc cần làm ngay và cứ thế mà làm thôi.

Tóm lại, để nói không với “khủng hoảng thừa” công việc, teen cần nhớ hai điều, một là nảy sinh việc nào giải quyết việc đó cho xong, và hai là cái đúng thì nên chọn hơn cái dễ dàng. Hãy tập dần dần, trong chừng một tuần tập luyện với hai bí quyết trên, teen sẽ quen đi, và “ngộ” ra, chúng ta có hai tay hai chân cùng một bộ óc là hợp lí, còn một ngày có 24 giờ là đủ rồi.
Theo Mực Tím
 
×
Quay lại
Top