Quyền ...

heokool

Cà rốt, trứng hay hạt cà phê?
Thành viên thân thiết
Tham gia
22/9/2011
Bài viết
14.934
Tôi đã từng thiết tha biết bao với những quyền lợi chẳng có trong sách vở.

Ví như trẻ con nên được giáo dục về quyền đặt câu hỏi, quyền thắc mắc, quyền tò mò. Bởi suy cho cùng, mọi phát minh đều xuất phát từ những điều không thể lý giải trong quá khứ....




ton.jpga.jpg




Lớn thêm một chút nữa, tôi đòi hỏi ở chính bản thân mình quyền hi vọng, quyền ước mơ. Chẳng ai đánh thuế ước mơ, vậy tại sao không cố gắng giữ lấy ước mơ của chính mình, và gắng sức để biến nó thành hiện thực. Trưởng thành hơn, tôi lại mong được thực hiện quyền…được thất bại. Không ai có thể thành công mãi mãi, nhưng đôi khi, thất bại là điều bị kì thị. Không nhiều người nhìn nhận thất bại dưới góc độ tích cực. Ai cũng cho rằng thất bại, có nghĩa là chấm hết. Ít người biết rằng thất bại là một khởi đầu cho những khởi đầu mới.

Chính lối tư duy đòi hỏi những điều có lợi cho mình ấy đã khiến tôi chẳng đủ tinh tường để lưu tâm tới một trong những quyền mà mình chẳng bao giờ có được: Quyền làm tổn thương người khác.






Tối qua, tôi có nghe một cô bạn chưa từng quen biết tâm sự những điều nho nhỏ trong cuộc sống qua mạng xã hội yume. Cô bạn ấy nói về sở thích kì lạ: thích làm cho những người khác có cảm tình với mình, thậm chí là yêu mình tha thiết nhưng sau đó lại…vắt chân lên cổ bỏ chạy. Cái làm cho cô gái thích thú là sự săn đón của người khác, là cảm giác chinh phục và được chinh phục chứ không phải là sự rung động thật sự đến từ con tim. Ngay khi có được điều mình muốn, cô nàng nhanh chóng rút lui và để lại những vết thương lòng khó có thể nguôi ngoai trong trái tim những người ở lại. Tôi lặng thinh khi nghe cô nói, thi thoảng đưa đẩy bằng những câu nói góp ý nhẹ nhàng, bằng việc đả động đến tâm trạng của những người kia. Nhưng cô nàng luôn cười nhẹ và lảng tránh. Lẽ nào, làm đau người khác có thể mang đến những xúc cảm tuyệt diệu đến vậy ư?






Tôi đã từng nghe đâu đó trên các phương tiện thông tin đại chúng, đọc đâu đó trong những tờ báo dành cho tuổi teen, những cuộc tẩy chay ác ý, những vụ bạo lực học đường không bằng nắm đấm đã đẩy không ít bạn trẻ tới cái chết. Những cái nhìn kì thị chỉ vì bạn ấy không có giọng nói giống ta, những tràng cười vô cảm khi bạn ấy học kém hơn ta, những trò chế giễu xấu xí chỉ vì mẹ bạn ấy đã một mình sinh thành và nuôi dưỡng bạn ấy lớn lên…Nhiều người coi đó là phần không thể thiếu trong đời sống học đường và không lấy làm lạ trước những vụ chơi bè chơi hội như thế. Ai có thể hiểu rõ tâm trạng của người trong cuộc, cảm giác hắt hủi, cảm giác lạc loài và là phần thừa thãi của xã hội? Người ta phê phán những cái nhìn thiển cận và cái chết vội vàng của các bạn trẻ ấy. Nhưng sâu xa hơn, người ta có nghĩ đến việc giáo dục lại một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên về quyền và nghĩa vụ của chính họ. Trong đó, quyền được làm tổn thương người khác luôn phải nằm trong danh sách cấm, tuyệt đối không!




Người ta luôn tự tặng cho mình quá nhiều quyền lợi mà không hề nghĩ tới tâm trạng, vị trí của người khác. Cuộc sống hẳn sẽ kì diệu hơn biết bao nhiêu nếu không có những cái nhìn vị kỉ ấy. Bởi thế, hãy nghĩ tới người khác trước khi nghĩ tới mình, dù chỉ là một chút. Đừng làm những điều có thể khiến người khác tổn thương. Tôi không duy tâm, nhưng tôi tin rằng cuộc đời này luôn tồn tại thuyết nhân quả. Điều ấy có nghĩa là khi bạn làm đau ai đó, chắc chắn nỗi buồn ấy sẽ trở lại tìm bạn, theo một cách nào đó, ở một thời điểm nào đó, và do một người nào đó bạn không bao giờ có thể đoán trước. Chắc chắn!



Dung Keil
***********************************************************************************************
Các bạn có suy nghĩ gì về bài viết trên hãy cùng chia sẻ nha!





 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ava dễ thương quá em gái ah.sorry vì chị chưa đọc kĩ bài viết.đọc xong chị sẽ cmt lại.tại nhìn thấy ava của em nên...
 
ava dễ thương quá em gái ah.sorry vì chị chưa đọc kĩ bài viết.đọc xong chị sẽ cmt lại.tại nhìn thấy ava của em nên...
nên.................làm sao chị ơi hihi???
 
quyền mà hok tận dụng tối đa thì lúc mất lại lăn ra khóc lóc. quyền là giúp chính bản thân mỗi người hiểu đk giá trị của bản thân, chứ hok phải là ích kỷ. tội gì mà phải phí của trời cho?
 
×
Quay lại
Top