Sở thích không giống ai của chồng trong đêm động phòng

toidaidot0102

Thành viên
Tham gia
4/7/2016
Bài viết
0
Sau lúc kết hôn Vân cảm thấy khá hài lòng về người chồng mới cưới của mình nhưng chỉ có 1 điều khiến cô không thể nào chấp nhận được lúc đó là sở thích t.ình d.ục quái dị của anh.

Vân vẫn nhớ như in đêm tân hôn, lúc cô còn đang trong phòng tắm để tẩy trang và thay đổi đồ chuẩn bị cho đêm động phòng đầu tiên sở hữu chồng.

Bỗng Vân nghe văng vẳng các âm thanh cực kỳ nhạy cảm phát ra từ trong phòng ngủ của 2 vợ chồng.

Hoảng hốt, Vân vội vàng khoác lên người chiếc váy ngủ rồi mở cửa phòng tắm bước ra.

Đập vào mắt Vân là cảnh chồng đang vô cùng chăm chú xem phim s.ex tiếng rên la và đồ chơi t.ình d.ục với âm lượng bật to hết cỡ, những tiếng rên rỉ, quằn quại mà chỉ thoáng nghe người ta đã hình dung ra ngay cảnh tượng của 'ch.uyện ấy'.

Thấy Vân, anh vội vàng lao tới ôm chầm lấy và thì thầm vào tai vợ: 'Em không bất ngờ nhé, anh chỉ có cảm hứng lúc xem phim này thôi,em thích cái d.ương v.ật giả kia không'.

Vân vội đẩy chồng ra và với tay vặn nhỏ hết cỡ thứ âm thanh kỳ quặc lúc đó xuống rồi nhăn nhó hỏi chồng: 'Nhưng có nhất thiết phải cho âm lượng to hết cỡ như thế không anh?'.
đừng ngờ chồng trả lời luôn: 'Âm thanh càng to thì anh lại càng thấy kích thích em à' rồi lại cho tăng âm thanh đến mức tối đa.

không kìm chế được nữa, Vân nói như quát lên: 'Anh không nên sợ mọi người xung quanh nghe thấy à?'

Chồng vẫn tỉnh bơ như đừng vỗ về Vân rằng: 'Mình là vợ chồng rồi chứ có phải chui lủi ở đâu đâu mà em phải xấu hổ. Bố mẹ, anh chị cũng hiểu cả mà, chuyện xem phim đó bây giờ là quá bình thường rồi em ạ'.

Vân đành miễn cưỡng thực hiện theo ý chồng nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng, đừng hiểu sao anh lại có sở thích quái đản tới vậy.

Còn Hoài cũng lâm vào 1 tình huống tương tự lúc ngay đêm tân hôn chồng đã muốn quay lại clip s.ex để lưu lại làm kỷ niệm.

Chồng Hoài dàn dựng hẳn một 'phim trường' để quay lại 'từng đường nét' về cảm giác, th.ân thể vợ.
Đầu tiên, anh lấy chiếc khăn nhỏ bịt mắt vợ mới cưới lại rồi mới bắt đầu cuộc yêu.

Lúc đầu, Hoài cũng thấy thú vị do đó cứ 'phiêu' theo các tác động của chồng trên cơ thể mình nhưng cô không nên ngờ rằng chồng vừa hoàn thành việc đó vừa quay lại vô cùng cận cảnh.

Chỉ tới lúc xong xuôi, chồng tỏ vẻ mừng rỡ tháo chiếc khăn che mắt Hoài ra và thích thú giục vợ dậy xem 'tác phẩm', Hoài mới ngã ngửa...

Nhìn lại những hình ảnh ân ái sở hữu chồng trong trạng thái đừng mảnh vải che thân, người uốn éo đủ tư thế khiến Hoài đỏ hết mặt, người nóng ran vì xấu hổ.

Vậy mà chồng cô vẫn vô tư bảo: 'Vợ chồng rồi có gì mà ngại, anh sẽ lưu lại đoạn phim này để làm kỷ niệm cho đêm tân hôn của vợ chồng mình'.

Hoài không nên thể hiểu nổi vì sao vấn đề cực kỳ tế nhị lúc đó mà chồng có thể làm như vậy, có phải chồng cô có vấn đề về mặt t.ình d.ục hay đừng, cô lo lắng chia sẻ.
 
×
Quay lại
Top