Suy nghĩ từ một nam Song Ngư

votam1995vn

Sói Cô Đơn, Sói Buồn
Thành viên thân thiết
Tham gia
24/5/2012
Bài viết
729
---Suy nghĩ từ một nam Song Ngư---

(có thể không phải ai cũng nghĩ như thế nhưng biết đâu có vài chỗ cũng nghĩ như thế :P:P)

Hãy cẩn thận, khi quan hệ chưa thật sâu sắc mà thấy bạn thân mật với người thứ 3 nào đó (dù là cũ hay chỉ mới "nhảy vào") thân hơn với hắn, thì thường là nam Song Ngư sẽ có xu hướng "nhảy ra". Vì hắn rất tự ti (dù có thể bề ngoài rất tự tin phong độ), và phần nào đó với hắn, điều đó có nghĩa là 2 bạn không thuộc về nhau. Thời gian dây dưa trước khi "nhảy ra" sẽ tỉ lệ thuận với độ gắn bó giữa bạn với hắn (nghĩa là càng gắn bó sâu sắc thì càng khó buông).
Khi đó sẽ dẫn đến kịch bản: hắn sẽ nghĩ rồi bạn sẽ càng ngày càng thân với người kia hơn, và hắn càng ngày càng muốn biến mất. Hắn cũng không muốn vậy đâu, nhưng không hiểu sao hắn chẳng làm được trò trống gì khi ở "kèo dưới" cả. Lâm vào hoàn cảnh đó, hắn chỉ có nổi khùng là giỏi thôi. Nên thôi cho yên nhà yên cửa thì một là trước mặt hắn nên chừng mực có giới hạn, hai là phải "thông não" cho hắn hiểu ra vấn đề (nam SN chịu được sự thật mất lòng chứ ít người chịu được sự mập mờ bất an) rồi mới tính được tới chuyện yêu đương hay không.


Còn khi đang yêu, nếu đang nồng nàn mà trở nên lạnh nhạt nghĩa là hắn đang nghi ngờ sự chung thủy của bạn, hắn cảm thấy bạn không còn xứng đáng với sự hy sinh của hắn, và đang có ý "biến mất". (nên nhớ là nam Song Ngư rất tinh ý với những thay đổi và luôn tự ý làm mọi thứ nên sẽ biến mất không báo trước)


Muốn giữ được hắn thì bạn hãy thường xuyên khẳng định "quyền sở hữu" của mình (đặt hắn lên kèo trên... nếu bạn chưa có tình ý gì với hắn thì thôi chỗ này bỏ qua) và trao "quyền sử dụng" cho hắn (ví như: luôn tụng cho hắn nghe rằng "anh là của riêng em thôi", nhưng cứ để hắn tự do làm những gì hắn thích).


Nếu đã chia tay rồi? Nếu bạn còn yêu hắn thì hãy cho hắn thấy là bên bạn chẳng có người con trai nào thế chỗ hắn cả và bạn vẫn chờ đợi hắn trở về. Người ta nói dù đang chinh phục người khác nhưng nam SN vẫn dành 1 chỗ cho người luôn chung thủy với hắn mà. Sẽ luôn có ngày hắn nhìn lại người xưa và biết có người chờ đợi hắn. Nhưng vì tự ti nên bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để hắn "có gan" quay lại, hắn cần một tiếng gọi nơi trái tim và điều đó tùy thuộc mỗi người. Hãy nhớ Psyche muốn hàn gắn vết thương của Eros đã phải lận đận đến thế nào. Nhưng bạn là người duy nhất hiểu hắn phải không? Vậy thì điều đó không phải là quá khó đâu nhỉ...
Những dòng status cho một người bí ẩn? Buồn thay hắn chẳng bao giờ đủ tự tin để cho rằng những gì bạn viết là dành cho hắn. Bạn làm điều gì đó vì hắn? Hắn sẽ nhận ra...nhưng vẫn thế, vẫn chẳng dám nghĩ xa hơn một lòng tốt. Giải pháp đơn giản là: chỉ ngay mặt hắn mà nói, hắn sẽ nhột và sẽ suy nghĩ rất nhiều...


...Khi đang yêu, nam Song Ngư chỉ biết có mỗi chữ YÊU thôi, bạn càng nồng nàn với hắn thì hắn càng điên đổ vì bạn. Hắn luôn muốn là người được bạn quan tâm nhất (trên cả vạn người), đổi lại hắn sẽ làm mọi thứ điên rồ nhất theo lời bạn...và hơn thế nữa!


...Hãy cho nam SN một sự cảm thông. Tuy hắn rất tự hào khi được làm SN (có thể nhìn thấy những điều mà người khác không nhìn thấy, lãng mạn, lạc quan...). Nhưng đâu đó trong con người hắn bảo phải chi làm cung khác đơn giản hơn cho khỏe, SN phức tạp quá mức đến bản thân hắn cũng thấy mệt...Nhưng biết làm sao được? Sinh ra đã như thế, trời phú cho khả năng luôn nhìn thấy 2 vấn đề đối lập của sự việc, để rồi lúc nào cũng đứng giữa 1,2 hay nhiều cặp đối lập cùng xảy ra: "trắng" và "đen", nên "vì người khác" hay "vì bản thân", "nói lên sự thật" hay "nhắm mắt cho qua", "tàn nhẫn hay vị tha"... đó là lý do SN quyết định rất chậm, thường hay phân vân, và rất dễ rối trí trong chuyện tình cảm...


Post để người khác có thể hiểu thêm về nam SN và nhìn họ với một ánh mắt đơn giản hơn---Nước có thể có đủ màu, đủ mùi, đủ dạng (do vật chứa), tồn tại ở 3 thể rắn gai góc, lỏng dịu dàng, khí sôi nổi .v.v. nhưng bản chất vẫn đơn giản chỉ là nước thôi
 
:-<:-<:-< Thằng bạn mình y chang vậy!! Haiz...Khổ chữa...có người thứ 3, là bạn thân của mình...nên hắn nhảy ra luôn. :(:(:(
 
song ngư, thằng em mình nè
tự cao thấy ớn
Đó chỉ là bề ngoài thôi!! chứ thật sự bên trong SN rất tự ti!! Đừng quá tin tưởng vào những gì SN nói!! có thể Đó chỉ là lời nói dối!!
 
×
Quay lại
Top