Ta là nhân vật phụ ở thế giới xa lạ chương 2

ánh duy143

Thành viên
Tham gia
9/3/2024
Bài viết
3
Tỉnh lại lần nữa nhận ra những mãnh kiến ức của mình bị một bóng tối bao quanh tôi tò mò mà nói thứ gì vậy nói xong tôi liền nhìn qua trả thấy gì trừ bóng tối rồi đột ngột tỉnh lại ở cánh đồng cỏ máu kỳ lạ tôi nhận ra đây không phải cơ thể mình cơ thể này ăn mặc như một quý tộc với màu chủ đạo là đen đỏ tôi cảm thấy thú vị chứ nên có đeo lên chiết mặt nạ che đi bên mặt rồi đứng lên lên đường tìm lại chính mình
Trên đường chỉ toàn là cỏ máu tôi tò mò về thứ này như nỗi sợ đã làm tôi phải bước tiếp trên con đường mà đến cả tôi cũng không mong chờ sao một lúc tôi bắt gặp một cái cây với lá màu đen kỳ bí tôi tự hỏi
Thế *** nào mà lại có loại cây biến thái này
Nói xong tôi cũng không kiềm được tò mò mà đến cái cây kỳ lạ đó đến gần mới biết đó là cây táo nó đầy trái táo màu đen đỏ tôi cảm thấy có chút thú vị mà thái thử nhìn nó và ăn thử và đột ngột mọi thứ như mờ đi đến khi mở mắt lại tôi đã thấy mình đứng ở hiệt hội 666
Tôi không nghỉ gì mà bước vào
Bên trong có rất nhiều loại người khác nhau Tôi rất tò mò như không hỏi tôi bước đến Bàn lễ tâm để hỏi cô lễ tâm mới biết đây là lực đị mu là nơi được chia ra làm nhiều vương quốc khác nhau nơi tôi đang đứng là vương quốc thụy tư tuy trong đầu tôi điều là những ký ước mơ hồ như cũng nhận ra đây là thế giới game lúc thế giới chưa bị sụp đổ rất hay và xuất hiện mọi nơi bạn liền tự hỏi
Đây là thứ gì tại sao thế giới đã sụp đổ rồi mà vẫn có người chơi nhỉ
Nghĩ một thồi rồi tự cho ra giải Thuyết
Có thể đây không phải thế giới mà tôi tuần biết hoặc đây là quá khứ cũng có thể là một thế giới song song
Tự nghĩ rồi tự nói
Đường nào mình cũng chết rồi ít nhất cũng là một ncp trong game cũng không tệ cho lắm tuy mình biết mình ghét những thứ phiền phức như có lẽ muốn sống thầm lặng thì mình phải mạnh lúc
Lúc trước có cao nhân tuần nói
Im lặng không phải vì ta yếu mà vì ta đủ mạnh để được phép im lặng chính vì vậy muốn sống im lặng bạn phải mạnh
Tôi Nhớ điều này nên đã dùng tiền mua ít thông tin từ các người chơi về con game này như chỉ là có thứ gì đó Ngăn chặn tôi làm điều này tôi liền tự cho
Mình là ncp có thể hệ phống không cho phép một nhân vật ảo biết về những thứ bên ngoài game
Nghĩ vậy Tôi tò mò về phân phận của thể xác này nên đã thử hỏi người chơi về mình
Thật kỳ lạ là họ tỏ ra bất ngờ khi một ncp chủ động bắt truyện với họ nhưng rồi họ cho đây là nhiện vụ ẩn nên đã trở lời cho tôi
Anh là một bá tước của Lãnh địa thông gia một lãnh địa ở vùng biển không tiếp giáp với đất liền anh là một người ít xuất hiện thường không xuất hiện ở các khu vực lãnh địa đó là điều chúng tôi có thể nói với anh
Tôi nhiều suy nghĩ có thể mình là một nhân vật có nhiều quyền lực tuy vậy theo như lời anh ta Thì mình đang Có một khởi đầu khá tốt với phân phận này
Tôi cười nhẹ rồi nghĩ haha người chơi cũng chỉ là con rối trong tay những kẻ lắm tiền nhiều của giờ mình lại thấy thích phân phận này mà hình như theo như lời anh ta nói thì có thể lãnh địa của mình đã sụp đổ tuy còn danh hiệu như không còn lãnh địa ta khá chắn là lãnh địa của mình đã bị tiêu diện bởi quái vật cứ không phải vì chính trị người dân có thể đã rời đi hay gì mình đi về lãnh địa hay là mình tự tìm các sống thầm lặng nhỉ nghĩ là làm
Tôi hỏi thăm về thứ mà người chơi nói là nâng cấp và thâm cấp và biết thêm một số thông tin khác
Tôi rời đi đi đến nơi mà họ nói là nơi fam kinh nghiện tôi biết là cơ thể này trong chiến đấu rất vô dụng nên đã dùng chiêu trò có phần chơi dơ của mình mà đặc ra nhiện vụ cho người chơi trên đó tôi ghi là nhiện vụ ẩn phần thử thì ghi là ??? Yêu cầu đua tôi đến phần điểm cuối như mà gọi là fam kinh nghiệt trong an toàn
Đợi chưa lâu Liền có người bị lùa mà tìm đến tôi để yêu cầu làm nhiệm vụ này tôi thì mừng thầm
Họ cùng tôi đi đến hầm ngực quỷ bích họ rất mạnh họ tàn xác những gì trong hầm ngực tôi không mất quá nhiều thời gian để đến phần thưởng Khởi đầu cho người chơi tôi vui thì nhớ ra phần thử ẩn cho mấy người Chơi kia tôi đã để hệ thống phân phối nhiện vụ tính phần thử và lượng kinh nghiện họ có thể nhận tôi đã tính ra và phần thử cho họ là 1300 kinh nghiện đối với người chơi lúc này đi làm mấy cái nhiện vụ cấp khó trung chỉ nhận được 300 kinh nghiện nên họ tỏ ra vui mừng
Tôi thì cười thầm rồi kich họ ra hầm ngực theo hệ thống tôi nhận được thành tựu NPC phụ đầu tiên tự mở phần của mình bên trong là một thứ kỳ lạ nó không tồn Tại ở thể khí lỏng chất tôi tò mò chạm vào
Đột ngột một thứ tối đi khi nóng tối tan đi tôi đã thấy mình ăn mặc bộ trang phục màu đen đỏ còn đeo mặt nạ che đi một bên mặt với nhiều họa tiết trên mặt nạ chỉ là con mắt là con mắt màu đỏ còn bên còn lại tuy bị che đi nhưng cũng có thể thấy là con mắt với đồng tử là dấu hỏi màu vàng chiết nón màu đen đỏ hình dạnh khá là giống với nón của thuyền trưởng màu đỏ đen biểu tượng thì lại là tấm khiên bị bẻ bên cạch biểu tượng là huy hiệu bá tước còn có cập sừng đen còn áo thì có hai buổi tượng là đầu lâu và huy hiệu quý tộc còn đeo bao tay màu đen bên còn lại là màu đỏ tay thì cần một viên ngọc có hình dáng ly rượu tuy chất lỏng bên trong tuy khá giống máu tay còn lại trang bị tấm khiên từ trường và ẩn sao tấm khiên là một cây súng từ trường tay thì cầm cây thuyền trượng kỳ lạ
thật thú vị
 
×
Quay lại
Top