TÂM SỰ CHÚT CHÍU NHE!!

NTBT57

Thành viên
Tham gia
8/11/2022
Bài viết
6
Đã bao giờ bạn tự hỏi liệu cố gắng thì sẽ thành công chưa? Hay … đã bao giờ bạn cảm thấy bản thân đã rất cố gắng nhưng không được công nhận chưa? Mình trước nhé! Mình đã từng như thế!

Ba năm trước, mình đã từng cống hiến hết mình cho công ty, ở lứa tuổi 22, mình không có gì ngoài sức trẻ và sự nhiệt huyết vì mình vẫn luôn nghĩ là mình cần học hỏi và mình đang học hỏi, chắc chắn rằng nếu mình cố gắng thì mình sẽ nhận được thành quả mà mình mong muốn. Mình đặt mục tiêu sẽ đạt được vị trí Manager Marketing. Thực sự đã có lúc mình hoài nghi về con đường mà mình đang đi, mình e dè không biết những gì mình làm có đang được để tâm hay không hay mục tiêu của mình liệu có quá lớn hay không. Bạn biết đấy, ba năm không phải là khoảng thời gian quá dài, nhưng nó đủ để một đứa nhóc 22 tuổi phải tự nhìn nhận lại về chính những quyết định và sự lựa chọn của mình. Mình tự nhủ là mình đang làm tốt mà… Một chút ngông cuồng và tự ái của tuổi 22 23, việc mình nghĩ đến bỏ cuộc chắc chắn là phải có. Thế nhưng, “lí trí đã đánh bại con tim” mình cương quyết “nằm lì” tại đó, mình vẫn tiếp tục làm tốt nhất những nhiệm vụ được giao bằng nhiều cách khác nhau mặc dù đã quá quen thuộc. Mình chăm chỉ trau dồi bản thân từng ngày từng ngày. Mình luôn luôn nghĩ trong đầu “Không còn là tốt nữa, mà phải luôn là tốt hơn”.

Và bạn biết không, sau gần ba năm theo đuổi “thành công”, rốt cuộc mình đã thực sự thành công trong con đường nhỏ của mình. Mình được công nhận thành tích, mình được ngồi ở vị trí mình mong muốn. Ngay lúc đó, mình chắc chắn rằng “Cố gắng nhất định sẽ thành công” chỉ là bạn có kiên trì được đến thời điểm đó hay không.

Cũng giống như việc bạn sử dụng một món đồ vậy, theo thời gian chắc chắn nó sẽ cũ, nhưng bạn sử dụng món đồ cũ đó như thế nào mới là điều quyết định nó có giúp ích cho bạn hay không. Tái chế, tặng cho người khác, thanh lý, đăng bán trên các sàn rao vặt (45cm.com nha, mình vẫn hay làm như thế :)))), … tất cả đều sẽ mang lại cho bạn một lợi ích khác nhau: tiền, lòng tin, hạnh phúc, … Và mình nghĩ là nó xứng đáng.

Thành công không chỉ là chinh phục được mục tiêu, đạt được mục đích mà thành công còn là chinh phục được chính mình.
 
×
Quay lại
Top