Tâm sự về gia đình

khonghinhdang

Thành viên
Tham gia
27/7/2021
Bài viết
3
Gia đình tôi có 3 anh chị em, tôi là con giữa nên ít được quan tâm hơn. Ở nhà nếu tôi không làm việc nhà là bị mắng lúc đó cảm thấy ừm mình lớn rồi mà không làm việc nhà là không đúng nhưng theo thời gian em gái tôi lớn rồi nó kém tôi 2 tuổi chú mấy vậy mà lúc tôi làm việc thì mẹ không thấy nhưng lúc nó làm thì mẹ thấy thế là tôi lại bị la. Năm lớp 12 vừa rồi nhà người ta thì không cho con làm gì cả chỉ bảo lo học thôi còn tôi vẫn phải làm việc như thường mặc dù chỉ là 1 số công việc nhà nhưng nó cũng khiến tôi mất thời gian . Không biết là tại tôi quá nhạy cảm hay vì 1 lí do nào đó mà tôi ít khi cảm nhận được tình cảm gia đình cha mẹ tôi lun không nhờ ngày sinh nhật của tôi không ai nhắc thì không nhớ 18 năm tôi chưa nhận được 1 món quà sinh nhật hay 1 lời chúc mừng sinh nhật từ cha mẹ có lẽ là tôi còn trẻ con đi nên không nhận ra được tình cảm cha mẹ dành cho tôi dù sau thì người làm cha mẹ nào cũng yêu thương con mà đúng không.
 

Đính kèm

  • 20210720_182744.jpg
    20210720_182744.jpg
    184,9 KB · Lượt xem: 0
×
Quay lại
Top